1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người "iu"...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marineHQ

    marineHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh hoá thành xôi
    Để em làm gà,em ngồi lên trên
    Ước gì anh hoá thành xôi
    Để em làm gà,anh nhồi vào em
    Ước gì anh hoá thành giòi
    Mỗi khi em ** , anh ngoi lên nhìn
    v.v... & v.v...
  2. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @neverinlove nhớ người yêu thì cảm giác ấy thật thú vị, như bạn đã tả cái cảm xúc đó : " nó cồn cào nó day dứt tưởng như ta có thể phá tan được mọi rào cản để chạy đến bên người mình yêu " .... Nhưng nếu không có những giây phút đợi chờ khiến cho đôi khi con người ta cảm thấy không thể chịu được đấy thì lại không thể gọi là tình yêu được (theo suy nghĩ của mình là như thía , vì nếu yêu nhau mà 24/24 giờ nhìn thấy nhau thì lam sao mà nhớ nhau dược ---> khó mà nói yêu nhau lâu được ) phải không các bạn ??
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý,những lúc ngồi nhớ người mình yêu mình mới cảm nhận đầy đủ nỗi nhớ và cảm giác thèm nhìn và nghe thấy giọng nói của người đó.Chẳng biết khi đã có điều kiện gặp nhau thường xuyên rồi thì sẽ ra sao nhỉ

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Nothing impossible but...Love!

Chia sẻ trang này