Hi, Hiện giờ tôi đang trong một tâm trang rất mâu thuẫn, chẳng biết phải làm sao cả. Các bạn chỉ tôi với, dược không? Có 3 người đồng lúc nói là họ yêu tôi. Trong ba người ấy, tôi chỉ thích 1 người, nhưng giữa tôi và người ấy lại kô thân bằng 2 người còn lại. Ví vậy, tôi từ chối 2 trong số 3 người. Người thứ tư xuất hiện, thời gian tiếp xúc ko dài, nhưng tôi có thể nói là mình thật sự bị cuốn hút bởi người này. Nhưng chỉ quen được một lúc ngắn, người ấy phải chuyển nhà đến nơi khác. Hiện giờ chẳng liên lạc được. Có phải vì mình từ chối lúc được yêu nên bây giờ bi ''ngược đòn'' lại phải ko? Mình nhớ người ta lắm, chẳng làm gì được cả. Nhiều khi quay quắt lòng. Làm gì bây giờ. Có phải mình đã ko trân trọng khi người ta ở gần mình. Để giờ xa rồi mới thấy nhớ không? Khi ở bên cạnh người ấy, mình vui lắm và đồng cảm được với nhau. Còn bây giờ thì .... Minh chang hoc hanh va lam viec gi duoc tot ca. Minh sap thi va thuc tap roi.
Đã là con người thì phải có tình cảm ròi. Tình yêu cũng vậy. Vì bạn mới chỉ có tình cảm dặc biệt với 3 người đầu tiên. 2 người là bạn thân. Còn lại không thân thì yêu. Cho đến khi người thứ 4 xuất hiện bạn thấy bị cuốn hút... Nếu có 1 người thứ năm xuất hiện ? Và cũng là người hấp dẫn và cuốn hút thì sao ? Hãy để time trả lời bạn ! Xem bạn sẽ yêu ai (?) Chúc thành công !