1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu ??? Bạn làm gì ????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi X15, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    sao bác lại bi quan thế nhỉ
    du học vài năm mà thôi rồi thì ... chán chả buồn nói
    riêng tớ tớ tin vào tình yêu của chúng tớ, khoảng cách và thời jan chỉ làm chúng tớ thêm yêu nhau hơn mà thôi
    vợ ơi, chồng nhớ vợ lắm
  2. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Khi mình cảm thấy nhớ người yêu thì mình sẽ tìm đến những nơi mà mình và anh ấy đã đi qua,đã có những kỷ niệm đẹp.Rồi tự dưng trong lòng thấy vui vẻ,xốn xang
  3. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ nhớ...nhớ nó trìu tượng quá chẳng làm gì để hết nhớ đc cả...trừ khi chết
  4. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mới fải chịu cảnh xa người iu. Nhớ lém. Lúc mới xa thì mỗi khi nhớ là chẳng làm jì cả ngồi nghĩ lại những kỷ niệm khi còn ở gần nhau nhưng càng nghĩ càng thấy nhớ thấy buồn.Một ngày ko bit có bao nhiêu lần ước jì jờ này có anh bên cạnh.Thế là thay vì ngồi nghĩ ngợi thì nhắn tin gọi điện nhìu hơn và nhất là lang thang trên mạng nhìu hơn.
  5. DanVipHB

    DanVipHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới nhưng em xin đóng góp một số ý kiến nhỏ thui
    nhớ người yêu thì cứ lên mạng tìm vào mấy trang...
    Ấy các bác đừng suy diễn lung tung . Đó là các trang của những thằng cô đơn thôi để thâý có nhiều thằng giống mình
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    làm...thinh
    châm điếu cày ...bay theo nỗi nhớ
    làn khói lả lơi bóng nàng cười
    muốn hằn tên em nhòa ký ức
    để bóng chiều nhuộm tím niềm riêng...
    (thơ con ếch mới làm)
  7. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm cái gì mà ăn lót dạ chứ seo
  8. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ người yêu em thương lôi ảnh, lôi thư, lôi tất cả những gì có liên quan ra ngắm, ra xem xét,.....rồi ôm chăn ....ngủ.
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ko có ảnh xem bằng niềm tin àh?
  10. duykieuxuan

    duykieuxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu tôi thường mang tấm hình của cô ấy ra ngắm vì lúc đó cô ấy ở cạnh tôi rồi và niềm vui sẽ quay trở lại. Nhớ người yêu là muốn cầm Mobile để sms và call cho cô ấy chỉ đơn thuần để được nghe giọng nói của cô ấy và nói chuyện với cô ấy cho dù những câu chuyện chẳng có gì là mới. Nhưng những nỗi nhớ sẽ ra sao khi mà không thực hiện được những điều mình muốn, con tim tự dưng nhói đau và muốn.....

Chia sẻ trang này