1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu cũ ( ...Những giây phút xao lòng )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi traingheotinhle, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu cũ ( ...Những giây phút xao lòng )

    " Ai cũng có 1 thời để yêu và 1 thời để nhớ " ....
    Cái 1 thời đó vốn đã xa lắm rồi và ta vốn đã quyết định đóng gói cho nó vào ngăn cặp kỷ niệm của ký ức .Cuộc sống vốn có những lý do riêng của nó để bắt con người phải chạy theo vòng quay của thời đại , chạy theo những thực tế đến chai lỳ của 1 xã hội mà đồng tiền có thể nói lên giá trị của 1 con người .Nhưng cuộc sống không thể và không có lý do gì có thể bắt ta chối bỏ được hoàn toàn những kỷ niệm xưa .Vĩnh viễn không bao giờ có thể .
    "Mọi cái chỉ là tương đối " ....Không hẳn .Nếu có 1 cái có thể không chịu ảnh hưởng của thuyết tương đối thì đó phải là ký ức. Chỉ có ký ức mới tồn tại vĩnh hằng .Chỉ có ký ức mới tuyệt đối đi cùng ta suốt cả 1 kiếp người .Nhịp độ và những nhu cầu vật chất của xã hội tư bản đã mài mòn 1 cách đáng sợ những rung động của 1 thời tràn đầy đam mê và khát khao ấy , đã biến đổi màu sắc của khung trời mà ngày đó tràn đầy màu hồng và lãng mạn , tràn đầy những câu nói yêu thương . Nhưng nếu có những phút giây cho phép ta ngoảng mặt lại nhìn dĩ vãng , ta không khỏi có những bồi hồi .Trải qua những nỗi đau đã 1 thời làm tim ta tê tái , cảm giác của ta bây giờ dường như đã chai sạn .Ta không còn " hoang phí " những lãng mạn như ngày nào , cũng không còn nuối tiếc và hối hận vì những gì ta đã mất .Giờ đây nhìn lại kỷ niệm ta chỉ thoáng chút bồi hồi và mỉm cười khi nhớ đến em .
    Giờ đây em đã có 1 cuộc sống ổn định và vui vẻ .Ta biết thế và em cũng biết thế .Lần gặp sau cùng nhìn vào mắt em ta cảm nhận được sự xao xuyến của tâm hồn , nhưng ta tin em cũng như ta , sẽ có đủ nghị lực để giữ được những xao xuyến này trong phạm vi kỷ niệm .Nuối tiếc làm gì khi ngày đó mình đã quyết định như vậy phải không em ....Thấy em bây giờ hạnh phúc ta cũng vui vì biết rằng ngày đó chúng mình đã không sai lầm khi chia tay . Ta thật không muốn em nhớ lại chút gì ngày xưa của 2 ta , nhưng nếu như ta biết được được em đã quên hoàn toàn , ta có buồn không nhỉ ? Mâu thuẫn quá ....Cho dù là sao đi nữa , ta cũng chỉ muốn thầm nói với em rằng cuộc sống vốn ở phía trước , và dĩ vãng chỉ là những kỷ niệm để thỉnh thoảng có thể nhớ lại và mỉm cười.... với những giây phút xao lòng

    Kỷ niệm


    Có 1 chiều ta trở lại chốn xưa
    Khung trời vắng nhớ vương đầy lối nhỏ
    Kỷ niệm cũ như vẫn còn đâu đó
    Hoàng hôn chợt nhòa trong ký ức xa xăm

    Lời hẹn thề mình từng hứa trăm năm
    Một người vội quên ra dđi lấy lại
    Để 1 người đêm từng đêm khắc khoải
    Giấc nghủ không tròn ôm lời ước hẹn không tròn

    Nắng nhạt nhòa soi nỗi nhớ mỏi mòn
    Chiều xanh xao màu trái tim cằn cỗi
    Xót xa quá cuộc chia tay rất vội
    Em đi rồi buồn úa cả trời mây......

    Chốn cũ còn đây , kỷ niệm cũ ngập đầy
    Hàng cây hẹn hò vẫn xanh cùng năm tháng
    Một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng
    Để 1 người ôm kỷ niệm ....lang thang

    ------
    TNTL


    <STRONG><EM><FONT color=darkorchid>Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim</FONT></EM></STRONG>

    Được TraiNgheoTinhLe sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 25/09/2003
  2. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    " Ai cũng có 1 thời để yêu và 1 thời để nhớ " ....
    Cái 1 thời đó vốn đã xa lắm rồi và ta vốn đã quyết định đóng gói cho nó vào ngăn cặp kỷ niệm của ký ức .Trải qua những nỗi đau đã 1 thời làm tim ta tê tái , cảm giác của ta bây giờ dường như đã chai sạn .Ta không còn " hoang phí " những lãng mạn như ngày nào , cũng không còn nuối tiếc và hối hận vì những gì ta đã mất .
    Trời ui, sao giống tâm trạng mình đến thế. Muốn vậy nhưng chẳng thể được. Đã bao lần đóng gói lại rồi mà nỗi đau như có cánh, vẫn len lỏi mãi trong lòng ta. Dù là đã chai sạn...dù không còn nuối tiếc và hối hận gì.... nhưng bỏ hết những gì đã qua sau lưng thật khó. Em vẫn không thể nào trở lại được làm con bé ngày xưa...
    Thả nỗi buồn tênh hênh trên mặt
    Trời thì xa mà người cũng rất xa...
    To you: You vẫn chưa là "người yêu cũ" đâu... Nhớ you
    You mean everything to me
  3. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ký ức
    " Trên đời không có gì là vĩnh cửu " ....đúng chăng ???????
    Nếu như có 1 điều gọi là vĩnh cửu trọn một kiếp người thì đó phải là ký ức "
    Vĩnh biệt nhé hỡi người tình một thủa
    Lời tạ từ mình chia nửa cho nhau
    Anh một mình xin ôm trọn niềm đau
    Chôn dấu trong tim , khắc bia kỷ niệm
    Người đi rồi ta vẫn hoài tìm kiếm
    Dấu yêu xưa để viết trọn câu thề
    Xuân đến chưa ? Sao hồn mãi tái tê
    Ta úp mặt , dấu đời trong ký ức
    Ta đã chết ...???
    Không .
    Tận trong tiềm thức
    Nửa trái tim vẫn khắc khoải...sống thừa
    Tình dẫu phai , hương vẫn mặn như xưa
    Nuôi trái tim đi hết lời hẹn ước
    Bao kỷ niệm đỏ màu yêu hôm trước
    Ta nhuộm thành màu trắng mai sau
    Hồn để tang đưa tiễn một niềm đau
    Ta để tang tiễn tình về ký ức
    Vâng .Chỉ có ký ức mới tồn tại vĩnh hằng !
    -------------------
    T3/2001
    TNTL
    To binhnguyen2003 : trời , đây chỉ là ....những giây phút xao lòng thôi mờ Binhnguyen .Không muốn những cảm xúc của mình trong khảng khắc bị mất đi nên Trai Nghèo Post lên thôi á .
    Bông hoa của Binhnguyen đẹp thía nhờ .Cho Trai nghèo ...muợn về nhà ngắm chút coi được không
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
    Được TraiNgheoTinhLe sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 30/09/2003
  4. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tương tư khúc
    Ta lặng lẽ bên dòng đời hiu quạnh
    Nhặt nỗi buồn viết thành khúc tương tư
    Kỷ niệm không tên tím ngắt những trang thư
    Bao lần viết chưa 1 lần dám gửi
    Thời gian vô tình như thoi chuyền khung cửi
    Ngang dọc hồn dệt trăm mối tơ vương
    Sầu tái tê giá buốt giữa đêm trường
    Khắc khoải trong tim nỗi niềm câm lặng
    Ta âm thầm 1 mình trong trống vắng
    Trải nhớ nhung viết thành khúc tương tư
    Người đã đi chỉ còn tiếng tạ từ
    Vẫn ngân điệu trên cung sầu lạc nhịp
    Nhớ gào thét gieo vần buồn lên phím
    Sầu giăng giăng che kín nẻo vào tim
    Níu thời gian , ngược quá khứ về tìm
    Lời ước hẹn....không thành trong niềm tương tư tím
    -------------------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  5. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Người tình hỡi , xin một lần....
    Lời nói nào đau đớn bằng lời nói chia tay
    Lá thư nào khó viết bằng lá thư ly biệt
    Và khi trái tim đã trở thành băng tuyết
    Lửa tình yêu nguội lạnh tựa tro tàn
    Đó là khi nỗi nhức nhối anh mang
    Xé nát tim anh suốt quãng đời còn lại
    Tình đã chết , sau này , mãi mãi
    Sẽ chẳng bao giờ anh còn nói yêu ai
    Sẽ chẳng bao giờ khi tỉnh dậy lúc ban mai
    Anh còn thấy nụ hôn em trong giấc mơ hôm qua ấm nóng
    Chẳng bao giờ còn trưa hè cháy bỏng
    Em đi rồi tuyết giăng ngập hồn anh
    Chẳng bao giờ anh còn thấy màu xanh
    Bởi bao hy vọng trong anh đã tắt
    Giờ lặng lẽ một mình ngồi góp nhặt
    Dấu yêu xưa thành khắc khoải mai sau
    Chẳng bao giờ em hiểu được niềm đau
    Quằn quại trong anh theo từng nhịp thở
    Tình dang dở anh gom từng mảnh vỡ
    Làm hành trang mang theo xuống tuyền đài
    Đêm đen ơi sao bỗng thấy quá dài
    Khi mình anh trong cô đơn lẻ bước
    Chẳng có em làm sao anh thấy được
    Ánh bình minh trên đường tới tương lai
    Trái tim này vẫn mãi bóng hình ai
    Vẫn gọi thầm trong niềm đau khắc khoải
    Người tình hỡi.... xin 1 lần trở lại
    Để hồn anh 1 thoáng ...bớt u hoài
    -----------------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  6. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu Đời Không Có Em
    Không có em nắng bình minh sẽ nhạt
    Thu sẽ bớt vàng , hoàng hôn thêm tím nhớ mong
    Không có em thời gian như ngưng đọng
    Mây ngừng trôi , gió cũng chẳng muốn đùa
    Không có em nguyệt sầu buông sắc úa
    Sao trốn khỏi đêm u ám cả trời
    Chú Cuội lây buồn quên ra chỗ đợi
    Để dưới gốc đa chẳng có bóng chi Hằng
    Không có em thơ tình anh viết tặng
    Riêng chỉ 1 người anh đọc để ai nghe
    Và mỗi khi chói chang nắng trưa hè
    Hàng si anh trồng che cho ai râm mát
    Không có em biển im lìm ngừng hát
    Thôi vuốt ve bờ cát lời thủ thỉ ngàn đời
    Trời cạn lệ và mưa cũng chẳng rơi
    Để hồn anh thành sa mạc cô liêu không sắc màu hy vọng
    Không có em nếu biển tình nổi sóng
    Giữa mênh mang thuyền anh biết về đâu
    Anh mãi như cánh buồm phiêu dạt chốn u sầu
    Bởi chẳng có em đứng chờ nơi bến đợi
    Không có em đường đời như vời vợi
    Một ngày dài hơn cả 1 mùa đông
    Mãi ngủ quên trong ký ức mênh mông
    Để khi tỉnh dậy mới hay rằng tim mình đã mất
    Không có em đêm dài như bất tận
    Đốt đuốc đi tìm chẳng thấy 1 lời yêu
    Thánh đường xưa cũng lặng tiếng chuông chiều
    Bởi chẳng có ai cùng anh cầu nguyện
    Không có em , đời còn gì lưu luyến
    Cõi thiên đàng hay địa ngục cũng như nhau
    Bởi trong mắt anh , trần gian chỉ một màu
    Màu của trái tim anh đã theo em.........MÀU CHẾT
    --------------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  7. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bình minh nguyệt
    Em vầng Trăng trôi ngang đời tôi
    Không ồn ào nhưng mênh mông , sâu thẳm
    Em lặng lẽ qua rồi nhưng sao cày xé
    Hằn trái tim tôi vệt kỷ niệm rát bỏng hồn
    Để đêm này lục ký ức đã vùi chôn
    Tôi quên ngủ ngắm hình em ngồi nhớ
    Kỷ niệm cũ chợt ùa về ngạt thở
    Trăng giờ đang phiêu lãng khỏang trời nao ...???
    Trăng ngày xưa tròn như giấc chiêm bao
    Mà ngày nay khuyết nửa vầng nguyệt thực
    Nửa lấp lánh trong tận cùng ký ức
    Nửa khuất chìm trong hiện tại xót xa
    Ôi vầng Trăng của 1 thời thiết tha
    Vẫn soi bóng của 1 người đứng đợi
    Bình minh tới , bóng Trăng dần mờ trong nắng sớm
    Em đã xa rồi mà nỗi niềm da diết vẫn chẳng vơi
    Ai đã từng ngắm trăng tới tận bình minh mới biết được trăng vẫn luôn tròn lắm......nhưng lòng người đã khuyết
    -----------------
    TNTL
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
  8. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thơ riêng tặng một người
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm ?othuốc thời gian? nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh, những gì là đớn đau
    Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.
    _Aki kokoro_
    Cho em mượn bài này của Aki kokoro 1 tẹo nhé
    From Sisley with love
  9. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Giữa hai bờ mong đợi
    Ai đã từng 1 mình bên biển vắng
    Ngắm hòang hôn rớt rụng lúc chiều phai
    Nỗi buồn vương nhuộm tím ánh mắt ai
    Lặng lẽ ngóng về bên bờ xa ấy
    Ở nơi đó biển vẫn xanh biết mấy
    Có hay chăng nỗi nhớ ở bờ này
    Chút nắng chiều sắp tắt của hôm nay
    Chẳng soi đủ nỗi nhớ nhung dĩ vãng
    Tình anh vẫn trải dài theo năm tháng
    Tháng năm phai , tình cũ vẫn không phai
    Như bờ phù sa với nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
    Lặng lẽ lấn về bên kia bờ kỷ niệm
    Dẫu rằng biết có trọn đời tìm kiếm
    Dấu yêu xưa trong bụi cát phù sa
    Biển mênh mang vẫn sẽ mãi cách xa
    Và hai bờ chẳng thể gần làm một
    Dẫu rằng biết thế là điều dại dột
    Trái tim anh vẫn chẳng thể nào đành
    Đại dương kia mãi mãi vẫn màu xanh
    Và anh vẫn ....giữa hai bờ mong đợi
    -----------
    TNTL
  10. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn lảng vảng mênh mang tím
    Thu sang mộng úa lá bay bay
    Thuyền ai bến vắng cô liêu đợi
    Bóng cố nhân xưa chẳng tính ngày
    Đông về xơ xác sầu lãng đãng
    Người đi đôi nẻo nhớ mông lung
    Trăng khuya hiu hắt niềm đơn độc
    Sao sớm lang thang kiếp lạnh lùng
    Đêm lặng nỗi buồn cao ngất ngất
    Nhớ dâng hồn lịm tái tê say
    Đoạn trường ai thấu tương tư tửu
    Chẳng bắt sao ta tự đọa đày ....???
    ------------
    TNTL
    Được traingheotinhle sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 07/06/2005

Chia sẻ trang này