1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu! Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Câu này là bác nói em hay nói khanhkhanh thế???
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 18/08/2004
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hihi...nhớ người yêu hả. Theo tớ nhé, mỗi lần nhớ đến người ta, cậu hãy lôi giấy bút ra, rồi viết lần lượt các thói hư tật xấu của hắn. Viết xong vừa ngồi ngắm thành quả của mình rồi tự thưởng cho mình một món gì đó để nhấm nháp
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hihi...thế à..Tớ sẽ thử làm như vậy xem sao....
  4. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em đó !!!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em suy nghĩ kỹ rùi mà....chác chắn đấy
  6. vungtaubiennho

    vungtaubiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng nhớ của bạn cũng giống tôi bây giờ vậy .. bạn còn hạnh phúc hơn tôi khi tình yêu của bạn vẫn mãi tuyệt vời .. Còn tôi thì luôn nhớ luôn mong ngày gặp lại khi tôi phải xa quê hương đi lập nghiệp sứ người ,sự xa cách đã khiến tôi không giữ được lòng tin của bạn mình ... Trong tôi bây giờ là sự hy vọng ... Hy vọng còn đau khổ hơn là nhớ nữa bạn a` ...
    Ngày đó chúng tôi còn hạnh phúc bên tình yêu chân thành của mình .. Những lúc nhớ tôi thường ra biển ngồi nhìn sóng vỗ và mơ đến ngày gặp bạn của mình...
    Mong bạn được hạnh phúc bên tình yêu của mình.. Càng nhớ thì càng thương yêu hơn mà ...
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhớ thì thấy rất buồn... cô đơn nữa. Nhưng bây giờ, khi không thấy còn nhớ như ban đầu nữa, thì... giật mình, lo lắng. Làm sao đây?
  8. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ban a, nhu vay la "game over" roi day.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đừng, mình không muốn thế, có ai hiến kế giúp mình không? mình muốn nhớ người ta như ngày xưa... hồi mới yêu, ngày nào chúng mình cũng bên nhau mà chưa hết nhớ, còn bây giờ, một tuần chúng mình chỉ gặp nhau một lần, đó có phải là giải pháp không? chưa thấy phát huy tác dụng gì, chỉ thấy... xa nhau mà vẫn bình thường thôi. Mình sợ lắm, sợ một ngày nào đó, mình sẽ thấy nhớ một ai đó khác, lúc đó thì Game mới thực sự OVER.
  10. tim_don_coi

    tim_don_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nho cung the ma thoi , cu ngoi ma gam nham noi nho do di . ban hay lam mot cai gi do cho quen di noi nho vi noi nho se giet chet uoc mo va lam lui tan ve vui tuoi tren khuan mat ban .

Chia sẻ trang này