1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu! Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao nữa......Nhớ người yêu là hạnh phúc rùi...tui thì chẳng có cảm giác nhớ nhung gì thì sao.....Cứ tưởng mình vô cảm nhưng thực ra mình mới là người đa cảm...vậy tại sao người yêu mình lại không nhớ chứ???? Không hiểu nổi bản thân nữa,...... hay là đã đến lúc Gameover rồi>?? Không! Mình sợ điều đó xảy ra...sợ lắm....nhưng mình đã làm gì thế này....
  2. catch_the_rainbow511

    catch_the_rainbow511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ta không phải là ta mà là một người khác đến trú ngụ trong ta... Bởi vì có đôi khi tình yêu mang nỗi nhớ và cũng có đôi khi nỗi nhớ không mang theo màu sác tình yêu . Chỉ cần yêu , yêu thật lòng thì hẳn bạn sẽ chan chứa niềm tin để bước tiếp . Tình yêu không có chỗ cho nhưng băn khoăn , do dự ....Hãy nhớ tất cả những gì mà mình yêu nhưng không thể yêu tất cả mọi điều mình thấy nhớ .....
  3. meokhong_rau

    meokhong_rau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu kiểu này thì tốn lắm
    nhớ người yêu= yếu người nhơ
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hix... bi giờ thì hết nhớ rùi....Vô cảm...cái trạng thái này thích lém
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Đêm trở mình trong căn gác nhỏ
    nhớ miệng anh cười
    nhớ mắt anh vui
    Tiếng nhạc vọng về cuối phố
    như lời thề xa xôi
    Rét cuối mùa gợi tháng năm vời vợi
    Chiếc lá ướt mềm bờ môi
    Đêm bỗng mưa rơi
    Em chạy trốn giấc mưa ngày cũ
    gọi tên anh trong nỗi nhớ không lời....

Chia sẻ trang này