1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu, phải làm thế nào????? :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhatthang81, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu, phải làm thế nào????? :((

    Những lúc nhớ người yêu thì các bạn thường làm gì.. Tớ chả biết làm gì cả, nhớ phát điên lên được ý.. Ngồi đần thối cả mặt như ngỗng ỉa, ruột gan thì cứ cồn hết cả lên.. Nhưng mà chẳng biết làm gì hơn, hic hic...

    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  2. P_snake

    P_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải làm gì thật à?
    Đơn giản thôi, vặt lông con ngỗng đó mà làm thịt!
    S S S - nake.....
  3. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đau lắm..
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  4. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ấy ạ, tớ cũng đang mắc cái bệnh giống của ấy đây ....huhu....
    Baby shame on you, if you fool me onceShame on me if you fool me twiceYou've been a pretty hard case to crackShould've known better but I didn'tAnd I can't go back
    SaMe ShI ttt .... DifFeReNt DaYs
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì phải làm gì bây giờ.Nhớ thì gọi điện hoặc nhắn tin cho người kia chứ sao nữa.Đơn giản quá mà.
    Đôi khi nhớ là ko sợ tốn tiền!!!
    Always Smile
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm như ai cũng có điều kiện như vậy sao ? Cuộc sống khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều lắm ! Mình đã từng nghĩ như thế nhưng bây giờ mình đã phải thay đổi.... biết làm thế nào được.
    Ai có cách nào để giải quyết vấn đề này thì chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm đi, cho cả mình nữa ! Mình rất cần điều đó !
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  7. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin thì chat còn hơn.. còn gọi điện thì .. Nếu ở cùng thành phố thì còn nói làm gì nữa.. Bây giờ khoảng cách xa quá, cô ý đang chat với tôi mà dis khoảng vài phút thôi là tôi đã cuồng hết lên rồi.. Chẳng biết phải làm như thế nào cả.. Tôi muốn uống rượu cho say rồi đi ngủ cho thời gian trôi nhanh, nhưng cô ý lại ko muốn tôi uống.. Hết cách rồi..
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  8. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người iu quá thì làm sao à???Hu hu,làm sao được mà làm sao?Làm gì được thì đã làm rồi,ngồi đó mà nhớ nhung gì nữa cho mệt.
    Roài ơi,chỉ là nhớ ko thôi thì đã đỡ khổ,cùng quá ko gặp được thì viết một cái mail tình cảm giạt dào là cũng đỡ bức xúc lắm rồi.Nhưng mà lỡ đang cãi nhau mà nhớ thì làm thế nào hở bà con???
    Tại mùa thu, tại em , tại anhTại sang đông không còn hoa sữaTai siêu hình ,tại gì không biết nữaTại con **** vàng có cánh nó bay...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi....
    Nhớ em.....Chẳng đêm nào anh được yên giấc......
    Cứ thức trắng...Mà chẳng để làm gì...Nhiều khi..Cứ tắt rồi bật...Tắt rồi bật...Bầm Ctrl+F để nhìn thấy nick của em...Ngồi đấy...Ngắm...Suy nghĩ cái gì đó ngớ ngẩn...Hi vọng nick em sẽ sáng...Sáng....Để lại được trò chuyện...Tâm sự với em như ngày trước......
    .....
    Sắp sáng rồi......3h30 sáng...



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  10. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang nhớ người yêu như các bạn đây và đó cũng là lý do mà tôi vào forum này để post vài bài cho đỡ buồn. Tôi cũng thường hay nghe nhạc nữa, tôi có hỏi em là làm như thế nào khi tôi nhớ em thì em nói là lấy hình em ra xem cho đỡ buồn và viết thư thật dài để gửi cho em. Tôi đã làm hết những gì em nói với tôi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nhớ em lắm... Tôi chỉ vui khi chat với em thôi ah... nhớ quá... nhớ quá...
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....

Chia sẻ trang này