1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu, phải làm thế nào????? :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhatthang81, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu thì cứ ngồi mà nhớ thôi chứ chẳng biết làm gì nữa. Cảm giác đó sướng lắm vì khi đó mình cảm nhận được tình yêu, được yêu thương nhớ nhung một ai đó. Yêu và được yêu là một điều hạnh phúc chỉ sợ bị cô đơn không có người yêu thương thôi
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  2. l0rd

    l0rd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đấy có 1 người để nhớ nhung thật là hạnh phúc. Tôi cũng đang nhớ người yêu của tôi mà chẳng biết làm thế nào cả. Nhớ quá !
    ______________________________

    Anh mang thầm em đi trăm nơi
    Nhớ em, anh tự mỉm môi cười
    Là anh, hay chính là em đó?
    Anh sống thầm em ở giữa đời
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em tưởng vào đây các bác chỉ cách cho đỡ nhớ người yêu, cuỗi cùng nghe các bác tâm sự còn nhớ nhiều hơn
    em thì áp dụng 1 số biện pháp thế này. Nhắn tin a'', icq cho đỡ tốn, chứ các bác nhắn = cell phone thì có mà chết tiền (tiền đấy để gọi điện còn hơn.
    chat thi chiu khó kiếm cái webcam nhìn cho đỡ nhớ, voice chat cũng được nữa, vừa được nhìn vừa được nghe giọng (ko được sờ thôi )
    thế nhá, chúc các bác cải thiện được tình hình.
    PS: khi nào được ở bên cạnh thì ôm thật chặt cho bõ những ngày nhớ nhung nhé!
    Summer kisses, Winter tears
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đơn giản lắm , nhớ ít thì lôi pix ra ngắm rồi nghía hết nhớ thì thui . CÒn vẫn nhớ không chịu được thì đi oánh game trút nỗi nhớ đó vào cái phát 4-6 gặp ku nào là tỉn ngay .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh tôi chỉ biết ngồi 1 mình nghe nhạc thôi. Mà cũng hiếm khi nào như vậy lắm vì khi nào tôi cảm thấy nhớ anh thì tôi lại cầm phone gọi cho anh mà
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  6. nguoi_de_gan_2004

    nguoi_de_gan_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tui xin đóng góp chút ý kiến thế này.
    Theo các bạn thì NGƯU LANG CHỨC NỮ một năm họ mới được gặp nhau có một lần. Mà họ lại yêu nhau bất chấp sự trừng phạt của NGỌC HOÀNG. Thời đó họ làm gì có điện thoại với lại nhắn tin hay chát chiếc gì đâu! Vậy họ đã làm gì để vơi nỗi nhớ nhau trong suốt một năm??? Chẳng ai biết! Chỉ biết rằng họ vẫn sống, vẫn hi vọng đến ngày được gặp nhau!
    Nếu bạn nhớ người yêu mình mà ko biết làm gì tại sao ko hỏi chính cô ấy (hay anh ấy xem). Tui đã có lần hỏi cô ấy rằng " Khi nhớ anh em làm gì cho vơi nỗi nhớ??" Các bác có biết cô ấy nói gì ko??
    Cô ấy nói " Nếu em nhớ anh, em sẽ ngồi lấy nhật kí của mình ra, ghi lại những gì em đang nghĩ lúc này đây. Em viết thật nhiều, thật nhiều, với hi vọng ở chốn xa anh có thể cảm nhận thấy điều đó. Để anh xớm trở về với em. Hoặc như lúc này đây em sẽ em sẽ ngồi đan cho anh một chiếc khăn len. Em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng dù sao em vẫn ko muốn làm vơi nỗi nhớ ấy. Càng nhớ anh bao nhiêu khi gặp anh em lại càng thấy yêu anh nhiều hơn, khi ấy em lại co thể nhẹ nhàng trách anh để em đợi chờ, rồi lại được ngồi ấm áp trong lòng anh,. Vậy là em hạnh phúc rồi""
    Các bạn nghĩ thế nào??
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thấy bị ức chế ,bức xúc nhiều thứ
    Túm lại là KHỔ khi ở xa nhau ...nhưng chẳng biết làm sao bây giờ .Đành sống với những nỗi nhớ



     
  8. DUYHAU

    DUYHAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nếu nhớ người yêu thì gọi điện cho cô ấy chứ làm gì nưa ông hâóp thậy
    H-C
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em chẳng biết để đâu, để vào đầu mũi lâu lâu anh hắt xì !
    Nhớ em chẳng biết để đâu, để vào " nòng súng " lâu lâu anh bóp cò !​
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  10. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hic nhớ người iu đến nỗi ngay cả khi được ở bên anh muh vẫn cảm thấy nhớ... được ôm thật chặt để rồi khi xa nhau lại càng cảm thấy nhớ cồn cào hơn...biết làm sao giờ hả giời
    Baby shame on you, if you fool me onceShame on me if you fool me twiceYou've been a pretty hard case to crackShould've known better but I didn'tAnd I can't go back
    SaMe ShI ttt .... DifFeReNt DaYs

Chia sẻ trang này