1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu, phải làm thế nào????? :((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhatthang81, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhớ thì lôi lại những kỷ niệm giữa hai người mà nhấm nháp. Thích thú fết đó chứ. Hồi mới quen, chưa yêu chưa để ý, chẳng bao giờ quan tâm. Tự dưng yêu rùi, ngồi nhớ ra được khối thứ. So kool
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. zonzon5812

    zonzon5812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ , hình như mình cũng đang nhớ một người...Nhưng mà cũng chẳng thể gọi điện, vì đấy ko phải người yêu...cũng chẳng thể thấy qua Webcam, vì người đấy rất ít lên mạng...mà lần trước, khi gặp người đấy online, người ấy nói muốn thấy mình qua webcam thì mình lại từ chối....
    2 tuần nay người ấy ko lên mạng...Người ấy đã từng nói muốn lên mạng để được nói chuyện với mình..., nhưng lần cuối gặp người ấy online cách đây 2 tuần, mình đã ko chào ....Liệu có phải vì thế mà người ấy sẽ ko online nữa???? Ừ, nhưng chắc là không phải vậy đâu, vì mình đâu có là cái gì!!!!!!!
    Khi ngưòi ấy hẹn mình chat, mình đã từng chẳng thấy có gì hứng thú!!!!!Thế mà tại sao bây giờ, mình lại thấy..nhớ!!!!!!!!Chăc là cảm giác ấy sẽ qua rất nhanh thôi...sẽ qua thôi..
    Người đấy...tôi mới gặp đúng 1 lần............
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ ???Đợt vừa rồi bận quá sức ; thế là EGCN đành xếp tạm anh ấy xuống hàng thứ 2 . 14-2 ko thể đi chơi cùng anh !!!!!! Mình đã giải thích là bận ; anh ấy cũng bảo :"ừ , ko sao " nhưng qua giọng anh ấy mình biết anh ấy thấy "có sao " !!!! Kể cũng phải ; có người yêu hẳn hoi mà 14-2 lại phải ở nhà như là những người chưa có ai ; thì hẳn ai cũng ấm ức !!!!!!
    Thế rồi hôm qua gọi điện cho anh ; giọng anh đầy ấm ức : "em đã hết bận chưa ; nếu cần thì em cứ yêu công việc đi cũng được" . Hic , thế mới khổ !!! có ai cho tui lời khuyên được ko ???

    EM GÁI CẢ NHÀ _Chuyên gia ngậm kẹo
  4. zonzon5812

    zonzon5812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nick ngưưặỏằi ỏƠy vỏôn không hỏằ sĂng.....
    Vỏôn biỏt mÂy trỏằi bay..là bay 'i mÊi..........Vỏôn biỏt.....
  5. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hik hik nghe các bác tâm sự làm em cũng nhớ người yêu em theo nè.Hik hik nhớ quá.Lúc nào nhớ quá thì em đi bắn HL cho đỡ nhớ.Bác nào mà làm thế vẫn kg hết thi thôi lấy béng về cho đỡ nhớ.
    ~=>One Love<=~
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì gọi cho người yêu ra gặp mặt cái cho đỡ nhớ.Còn nếu như đã chia tay hay vì 1 lí do nào đấy mà ko thể gặp mặt được thì các bác ra ngoài hàng đĩa,làm vài album của Death về nhà,bật volume hết cỡ lên rồi gào thét 1 lúc =>hết nhớ tạm thời.Còn nếu như muốn hết nhớ hẳn thì còn phải tuỳ vào cách của mỗi người thôi.
    I'm learning to live without you now
    But I miss you sometimes
    The more I know,the less I understand
    All the things I figure out,I'm learning again!!!
  7. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, ở xa nhau nhưng ngày lễ , ngày hội gì thì nhớ lám nhỉ, lại còn nhìn cac đôi hand in hand đi chơi... chắc chỉ muốn đấm cho một phát...
    Dù ở đâu, ở phương trời nào, khi nhớ người yêu bạn có thế rủ một ai đo đi chơi, thật ra càng đông càng tốt, càng vui vì đi 2 người ( khác phái nữa y) thi chỉ càng nhớ hơn chư không phải trong lúc đấy tìm 1 người khác phái( dù chỉ là bạn trong sáng) cũng dể nảy sinh cái không hay...
    Nhất là con trai, cần phải có lý trí...hehe, chứ không đến lúc hối tiếc không kịp đâu, con gái nhường nhịn thật nhưng có giới hạn thôi nhé...
    Khi nhớ người yêu tưởng nghe nhạc là ok nhưng lại càng thêm sầu, tôt nhất nên tận dụng thời gian học, học không tập trung làm sao nhỉ?? chịu , mỗi người một cách....
    cuối cùng, cách tốt nhất là nghi ít đi, vì thật ra con trai không hẳn nghĩ nhiều như con gái đâum đưng tự ''hành hạ'' mình vì con trai ở xa không biết mình nhớ nhiều thế đâu.... nhé!!! thôi , giờ thì lôi bạn ra đi chơi là được để tối về nhà nhớ nhiều hơn...hehhê
    nếu bảo nhắn tin chắng khác gì chát là sai lâm đấy !!! nó vẫn tình cảm hơn nhiêu, thinh thoáng nên có một vài sms dễ thương một chút, se được đáplại đúng như thế đấy... tiêt kiệm tiên nêu khó khăn dặc biệt cho những ai du học để có tiên về thăm nhà, thăm người yêu và gọi điện
    hết
    Binh yen de nang soi moi thom!
    Binh yen ta cho nghe!
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Có cách này hay lắm nhé.
    Dao đâm vào thịt thì đau.
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
     
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đang phải xa anh iu 1 tuần, huhuh Nhớ lắm ý, nhớ đến mức chỉ còn gào lên mà khóc mà trách anh: Tại sao anh lại không biết em nhớ anh thế nào chứ??? Tại sao anh đi lâu vậy chứ??? Mau quay về với em đi anh, em nhớ hơi thở của anh, nhớ nụ hôn của anh và mong anh sớm quay về đây, người yêu ơiiiiiiii
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu lắm... nhưng người yêu đã không còn được gọi là người yêu của mình nữa. Thỉnh thoảng lại điên cuồng gọi đến nhà anh, chỉ cần nghe tiếng anh Alô là lòng đã mãn nguyện rồi. Chắc anh đâu hay đó chính là em ...
    I wish I had no heart so that U couldn't break it !!!

Chia sẻ trang này