1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu thằng bạn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu thằng bạn

    Tình hình là thế này các đồng chí ạ. Thằng bạn thân của tớ kết một em. Bình thường thì chả sao, đồn nào cũng đánh, địa hình địa vật không thành vấn đề. Nhưng, vẫn là nhưng, đồn này có địch các đồng chí ạ. Đến đấy thì không chỉ khoẻ là được nữa rồi. Các đồng chí đi đông, đi tây, yêu nhiều, yêu lắm xem thế nào giúp cho thằng bạn tớ cái kế gì đó thì hay quá. Được vậy thì tớ với thằng bạn cảm ơn lắm lắm, kính các đồng chí một chén
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, còn điều quan trọng là thằng địch trong đồn lại là bạn thân của thằng bạn tớ, thế mới khổ các đồng chí ạ
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Ờ hiểu ... vì sao hiểu ... vì tôi cũng đang trong tâm trạng nhớ ng` iu thằng bạn ... ah mà thằng nì ko phải bạn thân của tui nhưng ngặt 1 nỗi thân ở Hải Phòng tâm hồn ở HN cũng vô ích huhu ... đạn bắn từ xa ko = ba đòn xỉa gần ... thôi thì chúc em hạnh phúc ... ở bên ng` ấy em sẽ ko buồn đau ở bên cạnh tôi em còn hạnh phúc hơn ... ờ thôi ôm nỗi nhớ ngàn thu ...
    Anh em có hiểu cho lòng tôi ko ....... Sul ơi hoàng ơi Sơn ơi PhongLa ơi hic ........
    Thôi !!!
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, cụ thể là thế này, em kia ở trỏng ra đây học, trinh sát báo về là em ý có người yêu rồi, nhưng không ra đây học cùng em ý, thằng bạn tớ ưng em ý, lại có lợi thế là cự li (tớ nghĩ thế, các đồng chí thấy có phải không?), có khi như anh Chí nói đấy, cứ xỉa nó 3 phát xem sao. Cơ mà cụ thể xỉa như thế nào và xỉa vào chỗ nào thì mong các đồng chí chỉ dạy cho em nó phát. Tớ thì tớ chạ khuyên can gì được nó hết, với cả tớ cũng chạ thích như thế. Khổ nỗi thấy em nó cứ vậy tớ cũng chạ ưng, đành lôi lên đây nhờ các đồng chí...zà zà... kính các đồng chí
    Cần thêm thông tin gì các bác cứ bảo, tớ cung cấp được đến đâu thì được, à, em ý là khoảng 8,75/10
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý nhá, trinh sát = thằng người yêu em ý (theo như nó nói) = thằng bạn thân kia
    Nói chung là hơi lằng nhằng, các bác cứ vẽ sơ đồ ra thì thấy, đại khái là anh A, anh B với chị C còn anh D anh E gì gì nữa thì em chịu, 8,75 là có lẽ cũng kha khá đấy
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ Bạn Vân Anh , nhớ bạn Huyền ( thành công) , Rồi nhớ cả em Bi ...thỉnh thoảng cũng có nhớ bạn Thu ...CHả biết có sao ko ?
  7. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tao cũng nhớ bạn Huyền thành công, thi thoảng bạn ấy gọi điện thoại đánh thức tao buổi sáng " bao giờ ấy cho Cường chim ?"
  8. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Quá lằng nhằng ---> chẳng hiểu môtê gì cả .Chỉ khuyên bác là con gái thì ưa ngọt và thích dựa dẫm ...nhất là lại còn xa xứa ( thuận lợi) .Nếu hàng ngày cứ có 1 đứa kè kè bên cạnh chăm sóc nâng nui mà nhất là khoản nghe nàng buôn dưa lê thì là nhất bỗng ngày mai cái đuôi kia mất tích vài ngày ...thì sao ? Nàng nhớ ,nàng nhắc .nàng hỏi tại sao ?
    Nhưng mà kè kè là cũng phải có chiến lược đấy .Vạch kế hoạch tác chiến nhằm thẳng Tim nàng mà bán nhưng đừng bán đạn mà bắn lưới để nhốt trái tim đấy lại mang về xài tạm ...
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, đừng có buôn dưa nữa, có sáng kiến gì thì nói chp tớ phát, chuyện gấp lắm rồi. Mấy hôm nay nó cứ như trúng gió, nhìn thương lắm. Hộ tớ phát đê
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ôi trời,thân ông ong lo đi đã,chả nhẽ nó sống ở đời 2mấy năm mà nó lại kém thông minh vậy a?chuyện của ai người đó tự giải quyết là ok nhất,hơn nữa lại là chuyện tình cảm,rắc rối bỏ xừ.

Chia sẻ trang này