1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi gaungudong, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu!

    Hi, đây là lần đầu tôi vào trang web của wê hương.
    Tôi đã xa wê 6 năm rồi, thỉnh thoảng mới có time về chơi chút lại phải đi ngay.
    Bây giờ HD thay đổi nhiều wá, nhiều wá tôi chẳng thể nhận ra nữa. Có 1 lần tôi đã đi lạc đấy. Nghe buồn cười nhỉ?
    Rất vui đc làm wen với mọi người.
    Nhắn lại cho tôi nhé!
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
  2. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tức,giận và buồn thôi....Như vậy có phải là nhớ không???
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To gaungudong: hic hic " nhớ ng yêu" sao lại viết về HD vậy ạ? chẳng hiểu gì hết ah
  4. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bởi Hd là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm tình yêu của chúng tôi bạn ạ. Giờ anh ấy ở xa tôi wá rồi. tôi chẳng biết phải làm gì để cho vơi nỗi buồn cả.
    Có ai ở trong hoàn cảnh như tôi ko vậy?
    Tôi nhớ anh ấy nhiều lắm bạn ạ.
    Hãy giúp tôi vơi đi nỗi buồn này.
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn đừng nhớ nhìu nữa ,hoặc là nhớ anh ấy in ít thôi bằng cách chuyển sang nhơ nhớ người khác ấy .Đơn giản ấy mờ.
    Hờ hờ.
    Cứ tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Hôm qua trước ngõ một nhành mai.
    thanhhai
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái anh này chỉ được cái trêu ng ta là giỏi thôi ah, gaungudong ơi đừng giận anh tớ nhé.
    Có lẽ bạn cũng giống tớ rùi, mỗi khi đi qua những dãy phố tớ cũng nhớ về ng đó lắm, từng con phố từng hàng cây mọi thứ tưởng chừng vẫn như ngày hôm qua vậy, có lẽ kỉ niệm vẫn sẽ mãi là kỉ niệm mà thôi, hãy cứ nhớ và mong bạn ạ, vì như vậy ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều mà.
  7. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    gaungudong và anh ý " xa" nhau theo nghĩa gì vậy? Nếu đưa ra lời khuyên thì hơi khó với những dữ kiện mà tụi mình được bạn cho biết..Gaungudong dang buồn lắm phải không,...uh,,,đọc bài của bạn là nhận thấy mà..NÓi rằng "đừng nhớ người ấy nhìu"nữa ,hoặc "nhớ in ít thôi,,,,,"điều đó thật không tưởng chứ làm sao có thể" đơn giản" đuọc chứ.KHi mà họ yêu nặng lòng và có nhiều kỷ niệm đến vậy...Cái ý tưởng" lấy người khác bù chỗ trống " ấy lại càng ngông cuồng hơn.
    Truớc hết gnd nhìn thấy sự thực hiện tại ,đang tự bản thân mình đối diện với nó,,Mình thấy bạn rất dũng cảm và tuyệt vời...
    Kể cho tụi mình nghe đôi chut cũng có thể sẽ nguôi ngoai phần nào đó gnd à.
  8. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tôi đang rất buồn đây.
    Mọi người ơi, nếu như người yêu của mọi người ở xa rất là xa,những lúc vui buồn ko có người ta ở bên cạnh. thời gian dành cho nhau là rất ít bởi anh ấy còn công việc rất bận , bạn thì học, đến thời gian chat cũng rất là hãn hữu, vậy cảm giác của bạn sẽ ra sao?Liệu các bạn có chờ đợi đc hay ko? có thông cảm đc khi mà 5tháng ko 1 dòng tin tức hay ko?
    Tôi giờ như người mộng du chẳng biết phải làm sao nữa bạn a.
    Chỉ mong có ai đó cùng cảnh ngộ như tôi, giúp tôi có câu trả lời cho mình va có thể san sẻ nỗi buồn này cùng tôi.
    Tôi rất yêu va tin tưởng anh ây bạn a.
  9. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gaungudong à,Mình cũng đang ở xa rất xa anh ý. Nhớ lắm,buồn lắm và cũng yêu lắm. Nhưng cũng chính vì xa quá như vậy mà anh lại thường không phải là người mình tâm sự tất cả ,mình không muốn anh lo lắng.Bao nhọc nhằn khó khăn, bao nỗi niềm u uất khi hàng dống stress chui vào cái đầu bé nhỏ của mình...Người ta nói có niềm vui tìm dến bạn,có chuyện buồn tìm đến người yêu...Vậy mà Phải chăng cái khoảng cách quá xa đó đã ngăn cản mình, một chút thời gian bên nhau quý lắm cho dù chỉ là vài dòng thư diện tử,,,mình muốn dược nghe anh ý nói,nói những lời yêu thương mình,,,chỉ cần nghe những lời âu yếm ấy mình có thể quên đi tất cả mọi khó khăn.Nghe anh kể về cuộc sống hàng ngày của anh( và ở trong đó muốn nhòm ngó có địch thủ nào không...Ở xa nên lo lắng lắm chứ,những khi anh ý vui buồn ,mình đâu có thể ở bên anh mà ôm lấy anh ý được,,,Vẫn biết rằng là tin anh lắm nhưng vẫn có từ nhưng phải không .Con gái thời nay lại vô cùng ghê gớm )...
    Mình cũng chẳng hiểu sao lại liên miên dài dòng thế này,có lẽ cùng có một chút giống bạn nên nó tuôn trào như thế.
    Gâungudong à ,5tháng không một dòng tin tức là không ổn rồi. Chắc chắn anh ý đang có vướng mắc gì đó.Bạn nên tìm hiểu ,liên lạc với anh ý ,động viên người ta sẽ tốt hơn đó. Dể lâu nữa người thứ ba sẽ an ủi anh ý hộ bạn là nguy. Và cũng cần phải thẳng thắn với anh ý, anh ý cho dù công việc có bận đến đâu chẳng lẽ suốt 5 tháng trời anh ý làm việc suốt à? Hay anh ý không bớt chút giờ ăn trưa,giấc ngủ tối ,,một chút xíu thôi dể viết vài dòng chữ cho bạn. Là người yêu gì mà bặt tăm tích ,bắt người yêu lo lắng ,ốm yếu như thế...và cũng không cần biết người yêu mình giờ ra sao.Đi làm ,kiếm tiền lo cho vợ ,đồng tiền quan trọng thật đấy nhưng chỉ sợ khi đó không còn cơ hội để mà chăm được cho nhau đâu. Mình nói hơigay gắt một chút ,nhưng đúng là bức xúc quá...
    Bình tĩnh hơn một chút ,và tự bản thân mình sẽ hành động bạn à, anh ý chưa làm được thì mình sẽ làm hộ anh ý. Mình hy vọng bạn và anh ý sẽ sớm gặp được nhau mà trước hết là giọng nói hay nét chữ cũng tuyệt vời rồi.
  10. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hãy biết trung hoà nỗi nhớ,
    ''
    còn gì khủng khiếp hơn là nhớ NY ngày nào cũng nghĩ tới,
    hãy làm cho nó trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì chẳng còn gì đáng bận tâm nữa , ok?
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.

Chia sẻ trang này