1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người yêu!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi gaungudong, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    mình yêu HD quê hương của mình, thế rồi biết được người đó cũng ở HD mình đã sung sướng tưởng như bắt được vàng.......... thế rồi xa nhau,,,,,,, nhà người đó gần cầu Phú Lương,mỗi lần đi qua đó là mình lại thấy cái cầu này rất quen thuộc....... nỗi nhớ lại trở về......Buồn
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  2. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ừ, những lần như thế có lẽ nỗi buồn và kỷ niệm tràn về ghê gớm lắm.Nhưng sẽ lại tự mỉm cười với mình " đã có những kỷ niệm đẹp,,,và đang có hiện tại ,cố gắng lên ta ,tất cả đang ở phía trước.."
  3. hongkienvn

    hongkienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chao,
    Dia chi website que minh la gi the? Cho toi biet voi. Toi xa que lau roi. Gio dang bi luu day noi dat khach que nguoi.
    Chuc moi nguoi mot nam moi vui ve, tre khoe.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    úi giời ạ ai cũng có người để nhớ cả kìa còn mình chẳng có ai để mà nhó nhung cả hu hu . 25 tuổi đầu roài mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai cả buồn quá . Ước gì giờ mình quen được 1người con gái thực sự tốt để mà chăm sóc và yêu thương nhỉ?
    Đừng tập bơi va lặn trong cái bể cao gấp 3 lần đầu của mình.
  5. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người.Lâu ko online, mọi người khoẻ ko? Chuyện tình cảm of mọi người thế nào rồi? Còn tôi thì chán lắm mọi người à, người yêu tôi giờ đã ở 1 nơi rất xa nơi đây. Chúng tôi đã chia tay nhau vì anh ấy sợ sẽ làm gián đoạn cuộc sống của tôi vì phải chờ đợi anh ấy, tôi ko nghĩ như vậy, bởi yêu nhau chân thành thì ko sợ khổ sợ chia lìa. Nhưng anh ấy đã ko cho tôi đc nói ra điều này vi giờ đây tôi ko thể liên lạc với anh ấy đc. Tôi buồn lắm, có ai hiểu đc nỗi lòng của tôi ko?
  6. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọ người đã an ủi tôi, tôi rất vui vì có những người bạn như các bạn. Chẳng hiểu sao mọi việc tôi làm đều vì người # mong cho họ đc những điều tốt đẹp nhất, vậy mà có những người ko hiểu điều đó, vậy những cố gắng của mình là vô nghĩa sao? Tôi ko biết, tôi phải làm sao nữa, có lẽ tôi phải sống ích kỉ hơn 1 chút, nghĩ cho mình 1 chút như vậy tôi mới có thể có 1 cuộc sống êm dịu hơn.
    Tôi nghĩ như vậy có đúng hay ko?
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    mọi người oai
    hải dương đẹp nhể
    nhưng vẫn kém hải phòng của em
    em ấn tượng con đường Thanh Niên và hồ bạch đằng nhất
    vì 2 nơi đó em và người yêu em đã có kỉ niệm đẹp(first kiss mừ)
    mới hôm 14/3 chứ đâu xa
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN
  8. gaungudong

    gaungudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người khoẻ ko?
    Mọi người ơi, giờ tôi cảm thấy thoải mái lắm. Tôi ko còn nghĩ ngợi buồn phiền như trc nữa, vì cuộc sống còn dài và đang co rất nhiều điều phải làm ở phía trc phải ko?
    Hôm nào rảnh tui mình hẹn nhau chat nhé.
    Rất vui đc làm wen với mọi người.
    HÃY VUI LÊN CÁC BẠN ƠI!
    TRỜI SINH VOI TRỜI SẼ SINH CỎ.
  9. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    sống là mấy
    vui lên thoai pà con ui
    TẮC QUÁI NHẤT THÁI PHIÊN

Chia sẻ trang này