1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Người Yêu .............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tran_hao_nam5000, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Người Yêu .............

    Cứ như thế đấy, nhớ em quá, chẳng thể nào kìm nén được nữa. Chắc em ko biết là anh vẫn dành 1 khoảng trống trên này để viết đâu nhỉ. Hôm qua, anh bảo anh nhớ em thì em chẳng tin, ghét thật.
    Hôm nay anh viết cho em tình cảm thế, lại mắng anh. Đó là anh kể chuyện xưa anh hút thuốc chứ, giờ anh có hút đâu, chẳng khen anh lấy 1 câu nữa.
    Anh sắp thi rồi, mà chưa học được gì cả, tại em đó. Nhớ em lắm Người yêu của anh ạ.
  2. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải yêu em rồi hay không dù chưa một lần gặp mặt ,từ khi quen em mỗi lần online cùng em vẫn những câu nói vu vơ nửa đùa nửa thật. Ngày nào cũng h ấy dù bận đến mấy cũng phải bật máy lên một chút dù chỉ là để nhìn thấy em đang online. ANh không biết những lời em nói cùng anh có bao nhiêu % là thật là đùa nhưng anh luôn muốn những gì anh nói với em trở thành sự thật.không biết tự bao giờ đã nhớ mãi về một cái tên đôi khi lại lầm bầm để lấy thêm can đảm. Có thể em bảo anh viển vông nhưng có lẽ anh yêu em mất rồi...Hôm nay gặp phải trục trặc lớn người đầu tiên muốn nói chuyện là em. Bước ra khỏi chỗ làm tay cầm giấy thôi việc nghĩ đến em chỉ biết nhìn chiếc lá đang rơi cười một cái lại thấy cuộc đời tươi đẹp. Anh muốn thấy em mỉm cười hàng ngày, muốn là người đc em chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống ...muốn làm một bờ vai vững chắc để em dựa vào.NHưng không biết giấc mơ của anh có bao giờ trở thành hiện thực khi em vẫn ở biền biệt tận phương trời nào.Cho chép anh gọi em là "người yêu dấu".Ưóc gì một ngày nào đó được nắm tay em cùng bước trên bờ hồ nhuộm nắng dc nghe em nói rằng " yêu anh lắm anh ui".....
    Bảo tìm việc mà lại lan man rùi, bi giờ anh chẳng có gì ngoài thời gian và lòng đam mê học hỏi nhưng anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc bởi vì "anh yêu em ". Ở nơi ấy em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm.
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là sinh nhật em, một ngày quan trọng khi em bước vào tuổi 18(tuổi mười tám ngực vun đầy kiêu hãnh- ánh mắt nhìn như lửa cháy tim anh). Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Chỉ tiếc rằng anh chẳng thể bên em lúc này chẳng thể tự tay thắp nến cho em, chẳng thể nào nói với em những điều muốn nói.....
    Dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn có một người nhìn về phái em, vẫn có một người yêu em mãi mãi....
  4. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là mãi mãi hả cậu ^^ Nhưng kể ra tình yêu của cậu cũng rất đẹp. Chưa một lần gặp mà đã như thế gặp rồi chắc còn yêu hơn nữa .... ^^ chúc may mắn!!!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có khi nào là thế không nhỉ? em sinh ra trên đời này là để yêu anh. Nhưng hình như ....................
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết đấy có gọi là tình yêu hay không nữa , có lẽ đấy chỉ là cảm nhận của bản thân về một người con gái. Một người mà minh thấy quan trọng với cuộc đời mình mà thui. Có phải là những cảm nhận bồng bột của tuổi trẻ hay ko cũng không thể nào xác định được rõ ràng. Chỉ biết những lần trò chuyện với cô ấy cảm thấy vô cùng thoải mái dù chẳng bít mặt mũi thía nào , thời gian không đủ dài để tự tin mà nói rằng yêu cô ấy nhưng cũng không ngắn đến mức để nói rằng đó không phải là yêu. Hay có thể ấy chỉ là những ngộ nhận về tình cảm với một người khác giới một tình cảm mà chưa bao giờ gặp. Còn yêu á, có thể đó là tình cảm dành cho ai đó mà mình luôn nhớ đến người đó , muốn có người đó bên cạnh, muốn cùng người ta chia sẻ tất cả những vui buồn trong cuộc sống...NHưng nếu không thể như vậy thì cũngmong cho người ta đc hạnh phúc, dù sau này có thể lập gia đình với người khác nhưng khi nói về cái ngày xưa ấy có thể tự hào mà nói rằng mình đã từng yêu.Để sau này nếu có vô tình gặp nhau trên đường đời qua lại sẽ mỉm cười như những người bạn găplại nhau. thế thôi. Vẫn bảo rằng muốn người ta hạnh phúc muốn nhìn thấy người ta hạnh phúc thì mình mới có thể hạn phúc đc, nhưng vẫn chỉ là nói mà thôi đâu có dám nhìn lâu nhìn để rồi vẫn cảm thây hối tiếc , vẫn có một chút day dứt trong lòng, cho nên nhưng người yêu thật lòng mà ko nên đôi thường là ít khi gặp lại.
    Nói như mình có lẽ đúng là yêu cô ấy thật rồi , có thể người khác lắc đầu nhưng đấy chẳng phải việc của mình. Chỉ mong đến hè này để gặp cô ấy khi cô ấy trở về VN để có thể cho cô ấy biết tình cảm của mình mà thui.
    Vẫn chưa tìm đc việc gì cả, lại lan man rùi....
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ!
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh trai cho em ké cửa tí, anh trai nhớ người iu, em gái cũng nhớ. (aber du darfst nicht von mir lesen.)
    JO, weiYt du wie ich dich lieb habe. Das kann ich tausend mal sagen, finde ich aber nie genug. Du bist wirklich sehr toll. Bei dir zu sein ist das schönste Erlebnis auf meinem Leben. Ich kann nie von dir genug kriegen. und jetzt, wenn du nicht bei mir bist, vermisse dich wahnsinnig. Dein name kreist in meinem Kopf herum. Ich möchte deine Duft. deine Wärme spüren. Möchte einmal auf deinen Arm einschlafen. Ja, schatz, das ist einiges, was ich dir sagen möchte. Du weiYt doch, ich hab noch mehr zu sagen, möchte aber nur in deinem ohr flüstern. hab dich ganz doll lieb. Du bist mein Schatz.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 07/06/2005
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mưa cả đêm nên sáng nay nó dạy muộn tí nữa thì quên mất việc ông anh nhờ,mà hình như tối qua nó đã cẩn thận chỉnh đồng hồ sớm lên cả 15'' hẹn giờ tận từ 6h thế mà lúc cái mà người ta gọi là dồng hồ ấy réo lên nó tự nhủ còn nửa tiếng nữa mói 6h cơ mà..cất đồng hồ xuống ...dưới gối rồi ngủ tiếp.Nhưng đúng là nó ăn ở cũng phúc đức nên không bị chào buổi sáng lúc 10h như những ngày nghỉ khác. 7h43'' hình như là thế, bà bán xôi mà hôm qua nó mua chịu 2K đã đánh thức nó dậy hình như số nó đỏ nên hay đc mua chịu. 9h sáng nay nó phải đi thi hộ anh nó English trần đơi ai oán chưa bao giờ thấy một đứa tổng kết E chưa bao giờ vượt 7,1 đi thi hộ bao giờ. Nhưng vốn là một thiên tài không có gì là không thể cả.
    HÌnh như vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó khác mọi ngày làm anh soát vé xe bus cũng phải hỏi thăm nó vài câu. Thế này thì không đc lộ mất. Nó kiểm tra lại tất cả:thẻ sinh viên giả mất cả tối để làm ổn rồi còn kiến thức thì "tôi chỉ là một con dế nhỏ sau mưa " cái ấy là do dòng đời xô đẩy nó không có tội nếu có cái gì đố xảy ra.
    Chậc cô giáo anh ý mặc một cái mà người việt nam gọi là váy ngắn còn người nó yêu gọi là ....mini juyp ??? Bây giờ thì đố cô ấy tìm được một biểu hiện gì trên mặt nó nữa hehe nó cứ nghĩ đến cái cảnh đến nhà em lần đầu mà nó còn vượt qua đc thì tất cả chỉ là....thường thôi. Cả nó ngồi ngắm cô bằng ánh mắt đắm đuối chết con cá chuối đến nỗi cô đỏ hết cả mặt lên thế kia nên khi kiểm tra cái thẻ giả của nó cô chỉ lướt qua rồi đi.Chắc cô ý đang nghĩ" hehe hum nay.... mình xinh nhất phòng ".Chuyện, cả phòng thi của cái lớp xây dưngj dân dụng của ông anh chả có lấy một cô bé nào cả. Mà hình như từ hồi biết em nó có vẻ hơi nghiêm khắc với bản thân cô giáo chắc chỉ hơn nó 2 tuổi chứ mấy. Nếu em mà thấy nó nhìn cô với anh mắt thế này thì ...Cuối cùng thì cũng xong rùi mặc dù chắc chỉ 6 đ. Chỉ tại cô xinh wá thui đấy......................
    Trưa về ông anh mời đi uống bia kể ra thì lương tâm cũng hơi cắn rứt trong 1 phút nhưng mà tặc lưỡi một cái..Giá mà em ở nhà thì tiếng anh cua anh đâu đến nỗi thế vầy làm điểm thấp cho ông anh cũng hơi áy náy cơ mà dú sao thì trái đất vẫn quay. NHớ em quá em yêu a.
  10. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là anh yêu trên mạng ạ?

Chia sẻ trang này