1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Người Yêu .............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tran_hao_nam5000, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc thì gọi là yêu cũng đc em ạ. Mà sao có nhiều người khắt khe với chuyện này thế nhỉ. CHỉ đơn giản là yêu là tìm đc một người nào đó mà mình thấy quan trọng với mình thôi có thể lấy đó để có thêm động lực để làm việc và học tập...thế thui. Đâu cần nhất định phải ngày ngày gặp mặt. Chỉ là một năm gặp nhau trong hai tháng cũng thấy hài lòng lắm rùi.Còn cô gái mà anh thích(theo cách ng khác nói còn anh gọi là iu) thì anh biết 3 năm để biết mặt hay gặp cô ấy thì rất dễ vì cũng ở gần nhưng không gặp chả biết tại sao nữa. Rồi khi cô ấy đi du học chắc tại lúc đầu cũng bận nên độ hai ba tháng a ko gặp đc lúc ấy mới nhận ra cô ấy quan trọng với bản thân thế nào.Kể ra hè này cô ấy về mà tự nhiên mình bảo yêu có khi lại choáng
  2. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá anh ạ mặc dù em chưa biết anh là ai. Anh ơi, anh à, đến bên em ngay anh nhé!
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh
    Em nhắn gió mây khiêng anh tới đây!
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Bên ấy mùa này đang mưa, dù trường gần nhà nhưng vẫn mang ô đi em ạ . Ốm ở đấy phiền lắm cả anh lo nữa.
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc không thể tập trung đc, ngồi trong lớp như một đứa mất hồn, thầy gọi lúc nào không biết đứng lên như một thằng ngố làm trò cười cho cả lớp. Chẳng thể hiểu nổi ngay cả bản thân có khi hùng hục làm việc chả vì cái gì chỉ để lấp khoảng trống, Vẫn hay bị mắng vì cái tính cả nể rùi vẫn ko bỏ đc ai nhờ là làm hộ ai cần là giúp.Vẫn biết ng ta có thể tự làm đc, vẫn biết có thể ko làm xong việc của mình,vẫn biết...thế mà.Ngồi một mình trong phòng giữa đêm chả làm gì chỉ ngồi nghe gió thổi để thanh thản lại mà vẫn không đc, lại lang thang.......
    Nhìn họ đi bên nhau lai chạnh lòng nghĩ đến em.Anh cần em bên cạnh để có một trái tim sưởi lòng mình ấm lại.
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy
    Không có ai online
    cafe
    một mình
    buồn
    ...............
    Ngồi một chỗ nhìn cafe chảy từng giọt từng giọt cứ như nỗi buồn và trống vắng đang tích tụ từng ngày, từng ngày....
    Để cho cô độc ngặm nhấm lấy tam can
    Đôi lúc phần con trong mình muốn tìm một cái gì đó khác để giải toả để bớt trống vắng nhưng bị phần kia cản lại mà cản thì không dứt khoát lại càng bối rối...bảo rằng sẽ chờ đợi em mà sao khó quá...chẳng biết giữ đc đến bao giờ...bức bối wá
    Lại đếm lịch để đến ngày em về .....để anh đc thanh thản trở lại...

Chia sẻ trang này