1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ! (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nho kinh len duoc
  3. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .........................
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 giọng nói
    Nhớ 1 cái nắm tay
    Nhớ ánh mắt đã nhìn mình
    Phải chăng .... ?
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết đôi khi tôi online hàng giờ liền, ko phải vì công việc mà chỉ để thấy nick của bạn đang sáng.
    ...
    Đôi khi tôi gọi điện cho bạn, cố bịa ra 1 lý do nào đó, đơn giản chỉ để nghe giọng nói quen thuộc của bạn.
    ...............
    Được ms0910 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 15/06/2009
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ai đó rất gần nhưng cảm giác người ta đang cố tình rời xa mình
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới gặp "em"....... từ xa lắm, mờ thấy bóng "em" đi lúc lắc lúc lắc như không vững, cứ như thể em là chim cánh cụt í
    "Em" vẫn hớn ha hớn hở, toe toét, chảy dãi lung tung. "Em" lớn hơn mình tưởng rất nhiều, rất nhiều í. Chân dài rồi này, người cao lớn rồi này, mặt mày vẫn hớn hở thế; cứ như thể cả đời em chưa được ra đường chơi hôm nào.
    "Em" liếm láp tay chân, khịt khịt cái mũi, vẫy đuôi rối rít.
    ........... mưa thế này chắc "em" không được ra đường chơi đâu nhỉ? Nhớ "em" quá !
  9. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa bong bóng...
    Nhớ dáng em gầy
    Nhớ lệ em rơi...
  10. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Hà Nội mưa.
    lặng lẽ nhớ một thời hoa mộng ngồi ngắm mưa và nghĩ về một cuộc sống không phải toàn màu hồng nhưng cũng đủ yên bình để bàn chân ko mỏi.
    mọi thứ rồi sẽ phôi pha, cả khuôn mặt và dáng hình những con người mình từng thương yêu, tất cả rồi sẽ tan đi hết. Đọng lại chỉ còn một nỗi nhớ ko thể gọi thành tên, ko thể thốt nên lời. Sáng nay mưa, thấy tim mình đang thắt lại, khẽ nhói đau vì nỗi nhớ những chuyện cũ đã qua đi, những người cũ đã ra đi...

Chia sẻ trang này