1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ! (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm ý, nhớ đến cồn cào luôn
    Bây giờ mờ có cái mặt ở đây thì thể nào cũng cắn cho 1 cái để bớt nhớ và cho cả ngày chả gái gú nào dám đến gần a nữa, a nhở
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại nhớ bọn bạn hồi cấp 3, gọi điện cho chúng nó để ca phê cà pháo chút mà đứa thì lo đi đón con, đứa thì về nấu cơm cho chồng. Tức thế chứ, hay là kiếm lấy một chú chồng cho bõ ghét.
  3. kisn

    kisn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ mãi những điều k nên nhớ
  4. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    nhớ j mà khiếp thế nhở,sợ nuôn
  5. thachthaohn

    thachthaohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến a lòng này nhớ đến a, e nhắn gió mây mang a đến đây, đến với e 1 lần đến với e cho đêm nay thôi ko còn cô đơn.........
    P/s: bài hát nhá cấm ăn dưa bở nhá
  6. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nhớ...!
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nhớ ngày xưa
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh là nhớ, là nhớ đến những giây phút êm đềm.....người yêu dấu biết bao ngày, nhớ anh nhưng e ko sao nói lên lời...........
  9. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một mình a lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
    Còn mình a cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn
    A nhớ e mùa thu đầy nắng
    A nhớ e từng đêm mưa trắng lòng a
    NHỚ E NHIỀU LẮM *******
  10. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chăng em, cái mùa mưa đói quay đói quắt
    Mỗi bữa chia nhau nửa bát măng rừng
    Em xanh gầy, gùi sắn nặng trên lưng
    Môi tái ngắt, mái tóc mềm đẫm ướt
    Bao giốc cao em cần cù đã vượt
    Và mỗi lần ngồi nghỉ, em nhìn anh
    Em nói tới những điều em định viết
    Giữa hai cơn đau em ngồi ghi chép
    Con sông Giàng gầm réo miên man
    Nước lũ về... Trang giấy nhỏ mưa chan
    Em vẫn viết: lòng dạt dào cảm xúc.
    Và em gọi đó là hạnh phúc...

Chia sẻ trang này