1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ! (Nhà 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi betit0302, 10/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nhớ những ngày học thể dục trong kí túc xá, mỗi lần thu đến là lá phượng bay như mưa, mưa màu xanh. nhớ những buổi học tiếng anh phải ở lại trường, anh đã cùng tôi ăn cơm trưa. nếu hôm nào anh không ở lại được thì anh sẽ nhắn tin suốt hỏi tôi có mệt không. thật là phiền hết biết. nhớ kí túc xá hoa phượng đỏ, bằng lăng tím. nhớ những lần đứng trên tầng ba nhìn xuống sân, thấy anh mà ứa nước mắt. nhớ nhà 11 nơi anh đã chỉ cho tôi những ngôi sao tượng trưng cho gia đình của tôi và anh. có ngôi sao nào đổi ngôi đâu mà sao hai đứa lại chia tay nhỉ. nhớ có lần học ở giảng đường D, tôi tầng trên anh tầng dưới gọi nhau mà ngó mặt nhìn một tẹo. thế mà tình yêu của anh, tình yêu thời sinh viên của anh lại không hề có tôi, không hề có một chút nào. tôi như bị sỉ nhục khi nghe những lời phát biểu của anh, những tâm sự của anh, những giọt nước mắt của anh hôm nay. thôi có đáng kể gì. biết đâu đã từng chưa phải là yêu. và góc phố đó tôi đã đợi cái gì nhỉ, tôi đợi thời gian của tôi trôi qua đi và bị quên lãng.
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Huế...
  3. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bản thân mình của ngày xưa....
    Sao mà sôi nổi, tự tin và nhiều hoài bão đến thế
    Sao mà nhiều ước mơ đẹp thế
    Sao mà yêu cuộc sống đến thế
    Bây giờ.....cuộc sống cứ cuốn đi, cuốn đi.....
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày trôi qua lại càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Làm thế nào bây giờ
  5. songphieudu

    songphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh không nói chuyện với em nữa, vì như vậy anh sẽ không thể quên được em. Vậy thì em cũng không độc ác bắt anh phải nhớ nựa
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    nhớ một người
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nhớ sẽ nhớ rất nhiều dù đôi khi em thấy yêu thương này thật là mong manh.
  8. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thật nhiều, đôi mắt thân yêu...
  9. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    nhớ.điên cuồng
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày được ngủ nướng

Chia sẻ trang này