1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà quá...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi zhen_ai_ni, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà quá...

    Xa nhà một năm rồi thế mà vẫn ko thể quen được cái cảm giác thiếu vắng gia đình. Hôm nay thèm được nghe giọng nói ấm áp của baba qua. thế mà gọi điện về chả có ai ở nhà. Buồn kinh khủng. Cow đi rồi có nhớ nhà ko? chắc cũng như tớ thôi. Nhưng con trai thì mạnh mẽ lắm. chả ôm gối nằm khóc tu tu như con gái bọn tớ đâu nhỉ. khi tớ viết những dòng này thì chắc cow đã ngồi trên máy bay rồi phải ko? tớ ít khi post bài nhưng lúc nào cũng theo dõi hụi ỉn từng ngày một. cái bọn lợn chúng mình hay xuất ngoại quá. chẳng biết 2 3 năm sau còn mống nào trụ lại nữa ko? nghe mọi người kể chuyện đi chơi mà thèm ghê gớm. chỉ muốn về nhà ngay lập tức. hồi tớ chuẩn bị đi cũng giống cow bây giờ. vừa buồn vừa vui. buồn vi phải xa gia đình, xa bạn bè, xa tất cả những người mình yêu thương. còn vui vì mình có những người bạn thật là tốt. tớ vẫn còn may mắn hơn cow là được về nhà nhiều hơn. TQ gần lắm còn Đức thì xa xôi quá... với mãi mà ko tới. cố gắng lên nhé. khi trở về phải làm được cái gì đấy chứ nhỉ?
  2. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hơ , thấy cái topic mà không vào đọc , hoá ra Cow đi rùi à ?? Đi Đức thì vừa sướng vừa khổ rùi , dân thì không thích dân da vàng châu Á tụi mình , nhưng mà học thì chất lượng lắm đó . Hẹn Cow khoảng 3 năm nữa qua thăm .
    Hơ zhen , nhớ nhà thế mà ngày nghỉ không về nhá :P
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  3. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chắc lại yêu anh nào bên đấy rồi phải không,chắc lại bị anh ấy giữ chân không cho về hả...he..he.

    LED ZEPPELIN* STAIRWAY TO HEAVEN
  4. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nếu về được thì đã chả đợi kudenomi nhắc. mà tớ chỉ yêu Việt Nam thôi. Người Vn dùng hàng Vn muh`.
  5. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người VN nè :)
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  6. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà wá!! Bố ơi! cho con về! Bỉm ơi ! Mày trèo xuống giường được chưa hay vẫn cắm đầu xuống đất! Chị ơi! Mua cho em bộ áo đông! Anh ơi! Cho em đôi giày ! Anh rể ơi! Cho em ít xiền! Mẹ ơi ! hát ru cho con ngủ! Đói wá! bố mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. Gau

    Gau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ơ... Cow là Quân ngựa à? úi úi.. đi rì mà nhanh thế. Ko đợi mình vác quà về. he he. Thui đi rùi thì tớ bóc quà tớ hưởng vậy. Mạnh giỏi hén.
    Zhen đi đâu mà nhớ nhà thế?
    Gau^'
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả đi đâu cả mà cũng thấy nhớ, nhớ Gấu gần chết nè,

    Nobody hears me!

  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    gấu hư nhé, mọi người gọi là Kuân cow đã kinh khủng lắm rồi, lại thêm chữ ngựa vào nghe phát ốm hị hị
    khi về cưới zhen_ai_ni cho ổn hẹ hẹ

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    COW , sang DUC roi thi bao gio ranh ghe qua HÀ LAN choi , gi chu cho an cho ngu thi may khong phai lo , tao lo giup may chuyen day ........
    ma may sang thanh pho nao cua DUC vay ???

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????

Chia sẻ trang này