1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Nha Trang!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bmm, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nha Trang!

    Lâu lắm rồi không về lại Nha Trang, hôm nay tình cờ lọ mọ vào cái box này, đọc lại nào Thái Nguyên, nào Cao đẳng Sư phạm, nào biển, nào bánh canh...Nhớ quá!
    Tôi ở Nha Trang khi còn bé tí, xa Nha Trang cũng lâu lắm rồi. Hồi đó tôi ở trong khu tập thể của Trường Cao đẳng, mặt trước còn ngoảnh vào trong sân chứ chưa nhìn ra đường Trần Hưng Đạo như bây giờ. Khu tập thể có 10 căn và một nhà biệt thự to đùng mà bọn trẻ con thường gọi là Nhà Đá. Bọn trẻ con chúng tôi nhìn Nhà Đá như một cung điện và ao ước lớn nhất đời là được vào trong đó chơi, nhưng mà chẳng bao giờ dám, vì ở trong Nhà Đá là một ông rất khó tính, tên là ông Ngoạn. Tôi vẫn nhớ từng nhà: Nhà chú Hoàng có chị em Tùng Minh và Hương, nhà chú Uy, nhà chú Thạch, nhà cô cậy chú Bình (hình như bây giờ chú Bình là hiệu trưởng trường Cao Đẳng Sư phạm. Nghe bà con đồn đại Trưòng cao đẳng sắp được lên chức, thành Đại học, không biết có đúng không, có phải chuyển đi chỗ khác không? Không biết khu tập thể của tôi có phải chuyển đi không?)Hồi đó hay chơi với Thu Hiền nhà bác Hồng cô Dung, bây giờ Hiền lấy chồng mất rồi, không biết bây giờ gặp lại, có còn nhận ra nhau nữa không...
    Tôi còn nhớ trước cửa nhà cô Cậy có một cây nhãn bé tí, ấy thế mà cũng có quả. Mỗi khi nhãn bắt đầu có quả, cô Cậy thường phải lấy tùi nilon trùm kín, giao cho thằng Tân nhiệm vụ canh chừng lũ trẻ con hái trộm. Canh giữ kỹ lắm, ấy thế mà chúng tôi vẫn vặt trộm được, vặt chơi thôi, chứ cũng không ăn được. Thế cũng đủ khoái chí cả một tuần.
    Có đếm trăng sáng, bọn tôi lấy một chiếc chiều quấn quanh người thằng cu nhà bác Hồng, nó cứ giơ hai tay nhảy tưng tưng ngoài đường, báo hại mấy bà chị sinh viên lượn lờ ngoài đường khóc thét! Đám trẻ con ấy giờ còn đứa nào "chưa thành niên" không nhỉ?
    Năm lớp 3, tôi được quay lại Nha Trang, học gần một năm ở trường Thái Nguyên, lớp 3/1 của Cô Hồng. Cô Hồng mất rồi, hồi đó cô quý tôi lắm. Sau này ra bắc học, tôi vần thường nhớ lại những kỷ luật nghiêm khắc của nhà trường hồi đó mà thèm, vì khi tôi ra Bắc, miền Bắc còn thiếu thốn lắm, lớp học nền đất, bảng đen lau bằng nhọ nồi và củ chuối chứ đâu được sơn bóng như bây giờ! Bọn bạn tôi ở Bắc chứ tròn mắt nghe tôi kể chuyện trong Nam, có mấy chuyện đâu, mà cứ kể đi kể lại mãi, lần nào cũng thấy mới mẻ, dù tôi biết có thể chúng cũng chẳng tưởng tượng được đúng những thứ tôi mơ đến..Ví dụ như chuyện cây trứng cá chẳng hạn, tôi mê trứng cá đến nỗi có lần tôi nằm ngủ mơ, thấy tự dưng sân nhà mình có một cây trứng cá, cho đúng một quả to bằng quả mận đỏ! Để rồi thức dậy khóc ầm cả lên...
    Bên kia đường THĐ cũng có một khu tập thể, chứng năm sáu gia đình gì đó. Nhà đầu tiên có một lô chó Nhật đủ màu đủ kiểu. Theo tôi lúc đó là sang trọng lắm rồi. Chúng tôi hay chạy sang khu ấy chơi vì có nhà ông bác họ xa của tôi ở đó, có hai đứa con gái tên là Thanh và Ngà. Hai chị em ngày xưa bé thế, vậy mà cách đây mấy năm có gặp, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nghe kể chạy điền kinh siêu lắm, một đống huy chương!
    Đã đến lúc về Nha Trang chưa nhỉ? ba tôi đã già rồi, độ này cũng hay bệnh nữa. Không biết có đủ sức lo liệu cho cả nhà nếu khu tập thể phải chuyển đi không...
  2. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn cảm xúc lắm! Đã lâu rồi bạn chưa về lại Nha Trang phải không? Nha Trang bây giờ khác xưa lắm bạn ạ.
  3. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi chuyển đến Nha Trang theo chủ trương mới về giáo dục sau giải phóng. Năm đó tôi 3 tuổi, học lớp mẫu giáo lớn tại 1 trường mẫu giáo gần biển đó, có cô Đang làm hiệu trưởng. Cách đây 2 năm, tôi có ghé qua Nha Trang chừng 1 ngày, đi qua ngôi trường đó, nhớ con đường ngày xưa ba tôi chở chị em tôi đến trường sao mà xa. Bây giờ đi mấy bước là đến nơi. Hồi đó được đi chợ Đầm là cả một phần thưởng lớn, nhất là chợ hoa. Bây giờ còn chợ hoa không bạn? Tôi vẫn còn giữ một tấm hình hai chị em tôi chụp tại chợ hoa Nha Trang năm 5 tuổi, hai chị em mặc hai chiếc áo hoa. Mỗi năm Tết đến ba mẹ tôi lại mua về mấy chậu cúc hoa vàng rực rỡ, cả nhà tự dưng nhộn nhịp hẳn lên. có lẽ chợ hoa là đặc trưng nhất của chợ Nha Trang ấy nhỉ?
    Lên 7 tuổi tôi theo mẹ ra Bắc. Năm lớp 3 tôi trở lại Nha Trang độ 1 năm. từ sau đó thỉnh thoảng lại ghé qua, không sống ở Nha Trang nữa. Nhưng mà vẫn nhớ lắm cô Tình bán bánh chuối và chè trái cây đầu đường THĐ, bây giờ hình như chuyển đi dâu mất rồi.
    À, ở đây có ai học trường cấp 3 Lý Tự Trọng không? Đằng sau trường có còn Nhà trẻ bé tí tẹo với mấy cây chùm ruột không? Ở ngoài này vẫn chưa có chùm ruột, mọi người vẫn thường nhầm quả chùm ruột muối đỏ đỏ trong chè thập cẩm là Sơri. Tôi thì cãi lấy cãi để và mỗi lần như thế lại nhớ cây chùm ruột còi ở bên hông nhà trẻ...
    Nha Trang bây giờ phố lớn hơn rồi, phải không bạn, nhất là đường Trần Phú. có lần xem ti vi thấy gần tượng đài liệt sỹ có một sân khấu ngoài trời lớn phết. À, còn ngôi nhà bé tí mà người ta vẫn hay bán hàng lưu niệm cho khác, ngay bờ biển đó, bây giờ còn không?
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    còn, đó là cửa hàng mỹ nghệ
    [​IMG]
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    khu tập thể cao đẳng sư phạm bây giờ vẫn như cũ bạn ơi, nhưng mà hình như khu đó bị trường cao đẳng lấy lại để mở rộng trường. Nhưng tầng lơp mà bạn nhắc đến bây giờ là sinh viên hết rồi, phần lơn là học ở SG bạn à.
    Chú Binh bây giờ là hiệu trưởng CĐSP , còn cô cậy là trưởng khoa địa của trường, thằng Tân bây giờ học năm cuối DH Thuỷ Sản, con thằng em thì còn học Phổ Thông, mà gia đinh nhà này bây giờ chuyển về Tuệ tĩnh ở rùi, nhà mới xây được khoảng 2 năm ở gần bệnh viện quân y 87 đó.Và cây nhãn nhà cô Cậy không còn nữa.
    Cô Dung thì vẫn dậy ở trường lý Tự Trọng thôi, thằng Lam học ở SG, bên cạnh , là nhà con Trang và Khánh, thì vẫn ở chỗ đó, khu này bây giờ cho người ta thuê nhà để mở quán cơm rồi, khi nào bạn có dịp thì về nơi cũ mà ghé thăm nhé.
    À khu tập thể bạn nói, có chị em dân điền kinh Thanh, Ngà thi vẫn ở đó thôi, nhưng mà hình như đang học thuỷ san thì phải.
    Cái KTX CĐSP vẫn còn cái sân banh mà hay đá, nói chung là xây lại mới , cách đây 3 năm thì phhải.
    À , mà bạn BMM@ tên gì vậy, biết đâu mình biết nhau đấy, mình không ở xái xóm TRẦN Hưng ĐẠO Của bạn, nhưng mình hay sang xóm đó chơi lắm. minh ở xóm Hoàng Hoa Thám ben cạnh đấy.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, cái cửa hàng mỹ nghệ bây giờ vẫn còn, giá cả ở đó thì không đắt lắm, có thể mua làm quà được, nhưng diện tích sân trước cửa hàng mỹ nghệ bị thu hẹp rồi, vì mở rộng đường trấn phú mà.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  7. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vô danh khách ơi, ở xóm Hoàng Hoa Thám có biết cu An con chú Bình Cô Phượng không, chú Bình dạy ở trường Lý Tự trọng ấy mà?Hôm qua tớ vừa gọi điện cho ba tớ, ba tớ bảo khu tập thể không phải chuyển đi nữa, may thật đấy. Tớ tên là Hiền, nhà tớ số 5A5. Nhưng mà tớ ở Nha Trang ít, với cả đi ra Bắc từ bé tí nên có thể bạn không biết đâu. À nhưng mà có khi bạn biết hai em của tớ, tên là Tâm và Nhân, cu Tâm năm nay cũng học Đại học Thuỷ sản đấy. Năm kia, khi tớ đi qua NT, thấy khu tập thể đã ngoảnh ra đường hết rồi nhỉ. Nhà tớ cũng cho thuê bán cơm ban ngày, cũng quên không hỏi giờ còn cho thuê không. Tiếc nhỉ, nhà cô cậy không còn nhãn thì lấy gì cho trẻ con chơi đây? Chú Cuông ra HN rồi phải không bạn, có lần tớ thấy mẹ tớ bảo thế nhưng không hỏi thêm, chỉ nhớ bảo cái Trâm mập lắm rồi.
    Thế còn bạn, bạn tên gì thế, hiện nay đang học hay đi làm rồi? Lũ bạn tớ chắc đi làm cả rồi nhỉ! Đầu năm tới tớ sẽ vào Nha trang, nếu bạn ở đó thì tớ sẽ đến thăm bạn!
    Tớ còn nhớ gần xóm Hoàng Hoa Thám có một hàng nem ngon lắm! hehhe
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, Bạn cùng khoá với An con chú Bình à? vậy là bạn hơn tôi 1 tuổi rồi, đấy. ĐÚng là tôi ở khu giáo viên Lý Tự Trọng, vì tôi là con giáo viên mà, chú Bình bây giờ làm hiệu trưởng trường Lý Tự Trọng, nhưng mà khó lắm, bị học sinh kêu là ông hiệu truởng khó tính đấy. An bây giờ đang học Bách Khoa TP HCM, học lớp CNTT chất lượng cao.
    Có lẽ bạn không biết mình đâu, vì mình đâu có biết bạn đâu, nếu bạn muốn biết thì tết này offline cùng với NTC đi,
    Xóm Trần Hưng Đạo đó mình không biết nhiều, mình chỉ biết những đứa trạc tuổi mình thôi, như thằng Lam con cô Dung, mấy đứa con nhà chú Chính, con Trang ( bây giờ mập kinh khủng) con Hương , bây giờ nhà chuyển vào SG rùi... nói chung là mình biết ở phía mặt đường thôi. Còn Tâm và Nhân em của ban, có thể mình biết mặt, nhưng mình không biết tên, vì mình hay sang bên xóm đó chơi đá banh và tắm biển ở Nguyễn Chánh mà.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  9. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vô danh khách ơi, tớ hơn tuổi cu An nhà chú Bình. Bạn biết mấy đứa nhà chú Chính hả, nó tên là thằng cu Tý và con bé Ty đúng không? Chú Chính là ba của tớ đó. Ba mình cũng dạy Lý Tự Trọng mà. Cu An nhà chú Bình hình như ít hơn tớ bốn năm tuổi gì đó. Tớ đã đi làm rồi, nhưng hiện nay đang ở Hà Nội. Bạn ở Nha Trang hay ở đâu? Có lẽ sau tết tớ mới vô Nha Trang được nên không offline với các bạn được rồi. Tiếc nhỉ.
  10. Planet

    Planet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh bmm ơi. Em cũng đang ở Hà Nội đây. Em cũng là bạn của VDK. Tiếc là năm nay em không về Nha Trang nữa. Hôm nào anh em mình tổ chức offline NTC ở Hà Nội nhé.

Chia sẻ trang này