1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Nha Trang!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bmm, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ là con gái mà Planet ơi, tết này dân NTC ở Hà Nội có nhiều không bạn? ừ, để đến hôm nào hẹn nhau đi offline nhé. Nhớ ngày xưa ở Nha Trang, mấy hồm nữa là đi chợ tết rồi. Hà nội nhiều hoa thật, nhưng có lẽ chằn tổ chức được thành một cái chợ hoa hẳn hoi như ở Nha Trang Nhỉ?
  2. navy1080

    navy1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với, tớ là người Hải Phòng nhưng tớ đã sống ở Nha Trang một thời gian, học viện hải quân í mà. Giờ ra Bắc nhưng thấy nhớ Nha Trang lắm
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    BMM là con chú chính à? sao mình không biêt là nhà chú ấy lại có 1 người con gái nhỉ? thi trí nhớ của mình thì chú ấy chỉ có 2 người con thôi, và đứa con trai thì chơi rất giỏi môn cầu lông, vì ngày nào cũng cùng chú ấy đi đánh cầu lông mà.
    hi hì hì, nhà mình và nhà bạn chơi rất thận với nhau đây, à không phải nói là nhà mình và nhà chị chơi thân với nhau lắm, tết năm nào mà không đến thăm nhau chứ.
    Nhớ hòi nhà mình xây nhà, thì chí chú Chính đã giúp đỡ rất nhiều, vì chú ấy khá giỏi nghề mộc mà, hồi đó chú ấy giúp nhà mình nhiều lắm, và nhất là cái la phôn của nhà mình, do chính chú ấy đóng mà, Khi nào BMM về NT thì nhắn 1 tiếng nhé, mình sẽ ghé nhà bạn chơi, nhà bạn biết mình mà, nhưng mà với điều kiện là khi đó mình chưa đi SG. hì hì hì
    Bạn nên làm 1 cái offline ở HN đi, tập chung mọi người ở NT lại cho vui .
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  4. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ha, vậy là thế hệ của tôi bây giờ đã được nâng lên một bậc rồi, vào TTVN cũng được gọi chị nữa, thôi mà, gọi bạn đi cho nó trẻ mà! hehhehh....
    Vo danh khach ơi, tôi là chị của thằng cu Tý (thằng Tâm) mà bạn hay đánh cầu lông cùng đó. Tý còn có hai chị gái ở cùng với mẹ ngoài Bắc, bọn tôi là chị em cùng ba khác mẹ. Đó cũng là lý do vì sao ba tôi ở trong đó mà chẳng mấy khi tôi vào thăm được, từ lâu lắm rồi..Thỉnh thoảng tôi mới gặp được ba tôi, lúc thì ba tôi ra Hà Nội dẫn đoàn đi thi đấu, lúc thì tôi đi công tác tranh thủ tạt qua một vài hôm. Chẳng nói chuyện được bao nhiêu, chỉ nói vài câu đã khóc rồi. Ba tôi hiền và thương con lắm, nghe ba tôi dặn dò chỉ biết khóc thôi. Nhà bạn thân với nhà tôi lắm ha, vậy mà tôi chẳng biết mà thăm hỏi, Tết này bạn có về nhà ăn Tết thì cho tôi gửi lời hỏi thăm gia đình nhé, cứ bảo "con chú Chính" chắc ba mẹ bạn cũng biết đấy.
    Bạn đang học ở Sài Gòn ha, năm thứ mấy rồi? Sau Tết tôi vào Nha trang, nhưng có lẽ lúc đó bạn trở lại trường rồi. Nhanh thật, mới đó mà xa Nha Trang đã 20 năm..Hồi đó tôi còn bé lắm, nhà thì phải chuyển nhiều lần, chẳng để tôi lại được, thành thử trong suốt mấy chuyến tàu ra vào Nam Bắc, tôi cứ bám vào mẹ như con ếch con ấy. Còn nhớ khi chuyển đồ gần xong, mẹ tôi có mua thêm mấy bì tải gạo để ra Bắc bán kiếm thêm chút tiền. Ra đến ga Quy Nhơn, tàu nặng quá, hồi đó gạo ở Bắc đắt lắm, mỗi người tranh thủ mang thêm một ít, chưa kể dân buôn nữa, thế là Thuế vụ quyết định dừng tàu lại để vứt bớt số gạo xuống. Chẳng may trong số gạo bị vứt xuống có bì tải gạo của nhà tôi. mẹ tôi áo ướt sũng, dặn tôi ngồi yên trên ghế để mẹ đi xin lại. Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác lo sợ lúc ấy. cứ nghĩ không biết mẹ tôi có bị các chú ấy đánh không, vì các bà đi buôn cãi nhau với thuế vụ bị đánh ghê lắm. Rồi lo không biết mẹ tôi có lên tàu kịp không, nhỡ chẳng may chậm tàu, tôi đi tàu một mình thì biết làm thế nào. Từ Quy Nhơn ra Bắc hồi đó phải đi mất mấy ngày, chứ chưa nhanh được như bây giờ đâu. Tôi nghĩ còn một bì gạo cuối cùng, mình phải làm thế nào để các chú ấy không vứt nốt, thế là treo lên bì gạo ngồi với sự tin tưởng rằng mình đã ngồi như thế thì sẽ chẳng ai lấy đic của mình được. Bạn chẳng thể tưởng tượng được đâu, cái cảnh ai nấy đằng đằng sát khí, hò la, kêu thét, đèn điện thì mờ mờ vàng ệch, mấy ông thuế vụ tây lăm lăm gậy, cứ thấy ai lăn xả vào bê bì gạo là vụt tới tấp vào lưng...
    Rồi bỗng dưng còi tàu hú lên, giật lên mấy cái, và chạy. Tôi cứng cả người vì kinh hoàng. Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ tôi bị bỏ lại ở dưới rồi! thật kinh khủng, miệng tôi há ra mà không kêu được tiếng nào...
    Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mẹ: "con có mệt không? Có sợ không con?" Tôi ngơ ngác quay lại nhìn, thấy mẹ đang kéo bì gạo vào chỗ và ngồi phịch xuống. Tôi oà khóc. Và mẹ tôi đã không dám mang tôi theo trong những chuyến tàu tiếp theo nữa. mẹ tôi bảo chỉ cần nhớ lại hai con mắt to kinh hoàng trên cái mặt xanh mét của tôi, là không dám mang tôi đi đâu xa nữa. Mẹ tôi còn kểt với các dì của tôi: "con bé này biết giữ của lắm, trèo lên hẳn bì gạo ngồi, mẹ vừa lên tàu đã hỏi ngay có lấy lại được gạo không!" Mọi người đều cười, còn tôi thì nhớ lại lúc đó, thấy mình hạnh phúc vô cùng..
    Tôi còn nhớ trên những chuyến tàu Nam Bắc đó thường được ăn cơm gà, với chiếc đùi gà kho to đùng vàng rộm, tôi còn biết được cơm gà vùng Quảng Ngãi là ngon nhất. Bây giờ đi tàu người ta đã có suất cơm hộp, ăn không no và cũng chẳng ngon, nhưng người ta cấm dân buôn lên tàu bán rồi, biết làm sao...

  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    quả thật là mình không biết bạn BMM nhưng bây giờ thì biết bạn rồi, vì chị của mình hình như học cung với BMM thì phai, có phải ngày xưa bạn từng là cán bộ lơp phải không? cả chị mình, bố mẹ mình đều biết nhà bạn cả, vì chơi rât thân với bố bạn mà, nhưng mà chỉ có mỗi mình mình không biêt là chuyện như bạn đã kể thôi. hiẹn giờ VDK là sinh viên năm cuối rùi, hêt năm nay ra trường, tết này VDK ở Nha Trang đến đầu tháng 2 mới vào SG lại, nếu BMM có vê Nha Trang thăm, thì nhắ đến Hưng con bác Chiệu là chú chính biêt thôi, ngày xưa, khi còn học Lý Tự Trong, mối lần có tếi thể dục là chú chính hay bắt VDK đi lấy dụng cụ lắm, hì hì hì nhưng cũng vì 2 nhà chơi thân nhau nên điểm thể dục của mình không tệ lăm, phải nói cám ơn bố BMM mới đúng.
    VDK mới về NT được vài hôm, net NT chậm lắm, và không hiểu sao không login vào nick được, nên chẳng viết bài được, đến hôm nay mới viết dược đấy.
    Mình được biết là khi còn nhỏ BMM sống ở NT khổ cực lắm phải không? mình nghe chị mình khen BMM lắm, nói là 1 cô gái dễ thương, hồi đó hơi đen ( còn bây giờ thì không biết thế nào) chắc là thành con gái Hà Nội thì dễ thương lắm nhỉ? chị VDK nói là hình như là BMM tên Minh, nhưng không biết là có nhớ chính xác không? tết năm nay, đến nhà BMM chơi là biêt ngay thôi, đúng không nào, ??
    Không ngờ là lên mạng cũng tìm thấy một bà chị, vì bố mình và chú Chính là anh em kết nghĩa mà, một bà chị chưa hề biết mặt biết tên, mà nhà mình thì ai cũng biết bạn. hay thật đó. về nhà kể cho nhà VDK nghe, mà ai cũng bật cười cả, bố mình nói, "nếu muốn biết rõ thì hỏi chú Chính ấy. chú ấy mới hỏi thăm con, đi hoc SG nghỉ tết chưa? ". Nhà BMM vẫn còn cho người ta thuê bán cơm đấy.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ụa chỗ này là nơi người ta tâm sự chuyện gia dình , mình vào nhầm chỗ rồi
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  7. love_nhatrang2000

    love_nhatrang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người yêu nt quá nhưng mà không thấy ai trở về thăm nt cả ngay cả planet@ nữa tui mong bạn lắm!
    Nhớ em thanh yến nhi
    Không gì hơn anh chỉ ước mong ở bên em dù chỉ 1năm
  8. Mila

    Mila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    :)
    www.NuSinh.com
     
  9. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ Tết bận nhiều việc lu bu quá, chẳng vào chào hỏi bà con được. Bà con ta đều khoẻ cả chứ? Chính xác là tháng 4 tui sẽ về Nha Trang, khoái quá đi mất. Lúc đó có ai ở Nha Trang nữa không, cho tui địa chỉ, tui sẽ qua thăm, nhiều quà lắm đấy nhé!
    VDK ơi, Tết vừa rồi có qua nhà tui chơi không, có nghe ba tui kể chuện gì không? Kể cho tui nghe với!
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    bà chị BMM ơi, hì hì tết vừa rồi VDk mải đi chơi với người yêu quá, nên chẳng ghé nhà ai được cả, nhưng mà bố VDK chắc là có ghé đấy.
    nếu BMM đi NT vào dịp 30-4 thì có thể VDk sẽ đến tìm, vì dịp đó,có khả năng VDK về NT chơi đó.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com

Chia sẻ trang này