1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Nha Trang!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bmm, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang ư? Đó là 1 thành phố vô cùng đẹp, tất nhiên hễ đẹp kèm theo tiêu chuẩn đó là sạch, sạch hơn nhiều so với SG đầy dơ bẫn, bẫn từ môi trường đến con người...
    Nhớ ư? Đó thuộc về phạm trù thuộc cảm xúc, càng nhạy cảm, càng nhiều cảm xúc, nỗi nhớ từ đó sẽ da diết thêm...
    ở Nha Trang, khách sẽ chứng kiến nhiều người chỉ "độc hành vạn lý" qua từng góc phố, từng hàng cây và dọc bãi biển. Người dân và cảnh vật của Nha Trang vô cùng thân thiện.
    Bạn ơi, hãy về Nha Trang đi, hãy về gấp, để có thể còn gặp sự thơ mộng vừa nói trên, nếu không thì Nha Trang sẽ biến thành SG mất như tôi đã từng chứng kiến cách đây hơn 10 năm tại Sài gòn này, nơi mà xưa kia được mọi người biết qua cái tên rất hay "Hòn Ngọc Viễn Đông". Vâng, xin đừng hỏi tôi tại sao....
    theheRATTre
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cho bạn 1* vi` bài viết này
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  3. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi nơi từng đi qua, đều để lại cho tôi một món ăn không thể nào quên..
    Thật kỳ lạ, nhiều người Việt Nam ở từng vùng khác nhau đều không thể chịu được những món ăn của địa phương khác, đó phải chăng là câu hỏi mà cũng làm đau đầu bao nhiêu học giả: Người Việt mình có tính đoàn kết hay không? Vậy liên quan gì giữa các món ăn và tính đoàn kết?
    Khi bình phẩm một món ăn của người địa phương này với địa phương khác, ví dụ như dân Saigon ra Nha Trang ăn phở, thì họ lại chê phở Nha Trang chẳng khác chi là hủ tiếu, và ngược lại, người Nha Trang vào Saigon lại chê món phở Saigon sao mà lượm thuộm và ngọt..như đường. Thế nhưng mấy ai ở 2 địa phương này lại chịu nghĩ đến một việc: Phở đâu phải là món do địa phương ấy sáng chế ra. Khi nói đến phở thì phải là phở Hà Nội hay Nam Định, còn được gọi chung là phở Bắc, đi ăn Bánh Đa thì phải về lại Hải Phòng mà ăn, còn như muốn ăn bún bò giò thì vào các tỉnh miền Trung, ăn hủ tiếu thì phải vào trong Nam. Riêng hủ tiếu thì trong Nam có tất cả 3 dạng hủ tiếu: Ở Saigon thì nổi tiếng với 2 loại: hủ tiếu thập cẫm của giới hoa kiều và hủ tiếu Nam Vang, riêng ở các tỉnh miền tây nam bộ thì phải nỏi đến hủ tiếu xương. Còn về bún thì ở miền tây đặc biệt nổi tiếng với loại bún nước lèo của Sóc Trăng, Trà Vinh và bún mắm của hầu hết các tỉnh như Bạc Liêu, Cần Thơ.. Còn Long Xuyên? Tối khuya ăn một chén (bát) cháo trắng dưa mắm và hột vịt múi thì còn gì để nói.
    Nói dài dòng về các món ăn nãy giờ tôi mới phát hiện thấy ở Nha Trang có một món mà tôi luôn nhớ đó là món bánh canh cá dầm. Nhớ đến Nha Trang, bắt buộc tôi phải nhớ đến món này.
    theheRATTre
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi, ai lại gọi NTrang là " Hòn Ngọc Viễn Đông" bao giờ đâu. Đó là tên gọi trước kia của TP. HCM mà

    Đời là cái đinh, tình là cái que..hehe...(^_^)

  5. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  6. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao không login để post bài được, nếu có vào được thì cũng báo lỗi, tức quá đi! Lần này quyết tâm lắm rồi, không cho tớ nói chuyện thì tớ ứ thèm chơi với TTVN nữa đâu.
    Tớ dự định 30/4 về Nha Trang, thành ra cứ nóng hết cả ruột, mong cho chóng đến ngày. Ừ thì bảo nhớ NT thật đấy, nhưng có đi được đâu. Hà Nội thì xa xôi, đi làm rồi muốn xin nghỉ mấy hôm cũng phải vặn vẹo mãi mới nghĩ ra được lý do, mà phải là lý do cấp bách ấy! Thế mới chán!
    Tớ nhớ phố NT ngày xưa nhỏ và vắng vẻ, nhất là phố Trần Hưng Đạo nhà tớ. Nhưng mà bây giờ đống đúc hơn nhiều nhỉ, khách sạn nhà hàng cũng nhiều hơn rồi. Hic, cứ nghĩ đến cảnh đi dạo biển mà khoái tỉ. Ngày xưa tớ rất ngưỡng mộ mấy anh chị sinh viên nằm ngồi vắt vẻo trên mấy cây phi lao cổ, học hay không chẳng biết được, vì hồi đó tớ bé quá, không tài nào trèo lên cây được. Có những buổi trưa trốn bố mẹ ra biển chơi (ơn trời không bị ai bắt cóc! hehhe), chơi chán lại chui vào vườn của Trường Cao đẳng xem tắc kè. Cây cối um tùm, tắc kè hoa nhiều cực, bọn tớ vừa tò mò vừa sợ, sau này có lần vào SG, bọn bạn đãi món gì đó ăn thấy cũng ngon, ăn xong chúng nó bảo là tắc kè, tự dưng thấy cứ bất nhẫn thế nào...
    NT ngày xưa có món bánh canh. Cách đây 2 năm tớ được ăn lại một lần, nhưng không thấy ngon bằng ngày xưa. Có thể do tớ không được ăn thường xuyên nên tưởng tượng quá nhiều chăng? Tớ cũng chẳng biết, nhưng mà ngày xưa được ai cho ăn một bữa bánh canh thật no thì sướng phải biết! (có ai định mời tớ một bữa ra trò không? alô?)
    Để tớ gửi thử cái đã, ko biết có báo lỗi ko nữa..
  7. mocthon_han

    mocthon_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    NT, nghe sao mà thân thiết quá. Mình vừa về hôm tết, vậy mà bây giờ đã thấy nhớ rồi. Nhớ vị mặn của biển, nhớ đường Trần Phú. Ước gì bây giờ mình được ngồi trên cây thông ngoài bãi biển nhỉ, chỉ ngồi và nhìn mọi người qua lại, có gió lộng, có bóng mát của những cành dương.
    Hồi năm 1998, năm đó mình thi TNcấp 3, trong các môn thi có môn lịch sử là phải học thuộc lòng, nhóm bạn của mình rủ nhau ra cây dương ngoài biển học bài, ( vì ban ngày thì cũng yên tĩnh lắm), thật lúc đó mình có một kỷ niệm mà bây giờ mỗi khi nhắc lại vẫn không nhịn được cười. Mình vẫn còn nhớ cây dương mà đã gắn bó với tụi mình cả mấy tháng trời. Nhớ thư viện tỉnh, (không phải thư viện hiện tại đâu, _thư viện này mới được xây dựng lại, ), nằm trên đường Trần Phú, quay mặt ra biển, lúc đó chiều nào cũng lên thư viện thật sớm và còn giành chỗ cho bạn nữa chứ, mình nhớ từng cái bàn, chiếc ghế.....tuy là rất cũ kỷ, nhưng nó đã chứng kiến biết bao người đến rồi đi??
    Sau mấy năm học ĐH, mình về lại NT, thì thư viện cũ đó đã không còn, thay vào đó là thư viện to hơn, đẹp hơn, mới hơn nẳm trên đuờng, đường gì nhỉ......mình sống ở NT từ bé, ấy thế mà không biết tên đường nào với đường nào_chỉ không bao giờ bị lạc thôi....
    Bạn không thể mất cái mà bạn không có. Vậy là kết thúc một tình yêu.
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thư Viện mới nằm ở đường Trần Hưng Đạo,,, cong thư viện cũ bạn nói thì nay đã bị san bằng rồi,,, không cong mộ bóng cây nào nữa hic... lại sắp có một cao ốc,,, bầu trời Nha Trang Này càng bé đi các bạn ạ,,, chỉ có biển là là vẫn như xưa,,,
    Công viên bò biển đang đuợc quy hoạch và chỉnh trang lại,, gần xong rồi các bạn ạ,,,
    Về Nha Trang bạn nhé,,, về nhé...

    Trái Tim Rồng
    [​IMG]
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    những kỷ niệm các bạn nói về nT bây giờ không còn nữa, mà thay vào đó, là 1 đô thị du lich sạch sẽ và an toàn rùi bạn ạ, về NT, bạn sẽ thấy thôi.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang ngày càng đep hơn hiện đại hơn, sang trọng hơn là một điều đáng mừng , nhưng để có được sự thay đổi như vậy NT cũng đánh mất đi những hình ảnh đã để lại nhiều ấn tượng cho bao lớp người con tp NT . Ví dụ : Đường Lý Tự Trọng ; ngày ấy rợp bóng mát vào ban ngày , tối mò vào ban đêm , bây giờ nắng chói chang vào ban ngày , sáng rực vào ban đêm . Dù đep nhưng tui vẫn khoái mỗi đêm về đường LTT tối thui như trước đây hơn , he he.
    Vẫy tay , Vẫy tay chào nhau ......

Chia sẻ trang này