1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ nhà...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi quyenftu, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyenftu

    quyenftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà...

    Sài Gòn thường vẫn rất nóng, bỗng dưng mấy bữa nay lai se se lạnh... làm tim minh cũng lạnh theo.. hichic! Mưa gì mưa hoài, mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa ào ào, mưa trắng xoá, mưa trắng đến bạc cả ra... Mình thèm về Đà Nẵng, thèm được nằm dài trong chăn, nghe nhạc và nhâm nhi cái gì đó nong nóng... Đà Nẵng giờ này chắc cũng đang lạnh?... Một người nói với mình: " Thành công của một người ở tuổi 20 là có người yêu.".. Minh không biết đúng hay ko, nhưng hoá ra mình đã thất bại hoàn toàn ư?... Minh thèm co người yêu??? Mấy đứa bạn xung quanh giờ chẳng phải đã tập tành yêu hết rồi đấy sao?...
  2. phatson

    phatson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mưa ? Đẹp nhỉ ? Sài Gòn luôn đẹp với những cơn mưa ! Nhưng mưa cũng là thứ khiến cho người ta lạnh lẽo và buồn ! Tôi ở Hà Nội , có lẽ gần Đà Nẵng hơn bạn , cũng nhớ , cũng thèm về Đà Nẵng , nhưng , lại " nhưng" , có lẽ không nên dùng những từ này. Tôi yêu Hà Nội , nên những nét đẹp của Hà Nội làm tôi bớt cô đơn hơn.Vậy chăng bạn thử tìm đến tình yêu lớn đó xem sao ? Tình yêu đối với Sài Gòn ! Tình yêu đó có lẽ thú vị và lãng mạn hơn so với thứ thành công tuổi hai mươi kia nhỉ ? Đừng buồn , thử nghe lại nhạc Trịnh với tâm trạng vui vẻ xem ? Nghe những bài về Sài Gòn , sao Trịnh yêu Sài Gòn đến thế ? Tại có tình cảm trai gái ư ? Xem xem nào nhỉ ?
    " Em còn nhớ hay em đã quên , nhớ Sài Gòn mưa rồi , chợt nắng , nhớ phố xưa quen , nhớ tên bàn chân ,......"
    Tôi cũng yêu Sài Gòn ( Thế là tôi có hai tình yêu lớn rồi, quá thành công hả ?
  3. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    MÌNH ĐANG Ở SÀI GÒN, NHỚ ĐÀ NẴNG,NHỚ BÚN MẮN,ỐC HÚT,BÁNH TRÁNG...
    HAPPY_SONG
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà ư ... nghe bài Nhớ Nhà của Cẩm Ly hét kìa ... , cũng hay ra fết ... , mỗi lần nghe là mỗi lần thấy nhớ ĐN và nhớ bạn bè , nguời thân ... và nhớ mấy đứa em lóc nhóc nữa chứ ... hì hì ... Bên này đang có tuyết , tuyết trắng bóc , nhìn nó hoài cũng thấy chán chít ... , thấy lạnh ... lạnh đến bùn ngủ ... hừm ... , trời bây giờ không còn nắng nhiều nữa ... , lúc nào cũng âm u , tối nhanh nhưng sáng chậm ... hừmmmm ... tha hồ mà ngủ ... , có khi lại nhớ ĐN va mọi người trong giấc ngủ cũng nhiều hơn là khi mình tỉnh ấy chứ ... híc híc ... , dù sao nhớ trong mơ thấy lúc nào cũng đẹp ... Như cô em gái nói ... thèm có người yêu ư ... , mình cũng đã từng thèm ... , còn bây giờ thì lười roài ... có để làm gì chứ ... , qua mùa đông lạnh giá này à ... , hờ hờ .. hay để khoe với thiên hà là ta đã thành công ... hờ hờ ... , cũng chẳng biết như vậy có hay ho không nhỉ ... , nhưng dù sao .... dó cũng là một thời mong mỏi để nhớ đấy chứ nhỉ ... Mình già rồi sao ... qua cái tuổi 20 rồi à .... hờ hờ ... cũng đúng .. bây giờ kiếm nguời yêu cũng đâu có như hồi trước ... yêu chỉ biết là yêu ... hờ hờ ... , bây giờ không muốn tính toán nhưng cũng fải lo cho tương lai của mình nữa chứ .... ( mình bây giờ chẳng biết lo cho bản thân , huống gì đến lo chuyện có nguời yêu hay kông ... hờ hờ .... )
    Dù sao ... đang nhớ nhà , thấy cô em gái lên đây chơi , lại nhớ nhà .... mình cũng thấy nhớ nhà ... híc híc ... Nhớ mấy lần đi chơi với mấy đứa em cũng vui ra fết ... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  5. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, mới về ĐN 1 tuần, giờ Luv đã thấy điên lên vì nhớ ĐN rồi. Anyway, ĐN với mình vẫn là nhất. Luv ko thích SG, ko thích mưa SG. Yêu ĐN, yêu mưa ĐN hơn nhiều..

    Play with lover, don't play with love!
  6. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ nhà waa,hôm nay gọi điện thoại về buôn da man......
    ba với má đi chơi với nhau........
    chị Phương đi với anh Phúc.......
    nhà thì khoá cửa...............
    mình thì bơ vơ......
    ra nhắn tin cho 1 người.......
    ai ngờ gặp người đó trên mạng........
    chúc lễ hội Halloween nhưng mà nhầm ngày.........
    mình del nick thế mà lại gặp...........
    mình nghĩ giờ này phải ngủ chứ........
    chẳng muốn gặp tí nào........
    buồn lắm.........
    sao lúc nào gặp người đó thì người đó cứ nói chuyện bình thản,cứ như là vui lắm ,chẳng biết buồn là gì..............sao mình sống dã tạo hay là......
    kệ dù gì thì mình vẫn là mình..........
    mình cũng nhớ N nhưng N ở xa wa......sài gòn dạo này nóng lắm mà...
    gọi vào di đọng thì tốn tiền dã man....mình hết tiền rồi.......
    N nói la N nhớ mình sao mà mình cứ lạnh lùng thế nhỉ.....
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  7. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hiii...Nhớ thì về Đà Nẵng đi......Nếu không về được thì thử lên ngã tư bảy hiền cũng có mấy món này mà...Lúc trước vẫn hay lên đây kiếm mấy món này ăn cho đỡ thèm...
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    trùi!! ở SG mà ăn bún mắm ....dở dã man...bún nó làm kiểu mô đen thất kinh chi á ...ăn uổng tiền
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!
  9. quyenftu

    quyenftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn mưa, và mình vẫn nhớ, nhớ đến cồn cào, nhớ đến quắt quay... Đà Nẵng vẫn thân thương đến lạ... Nỗi nhớ đôi lúc cứ lớn dần theo mưa, ngập lụt cả những con đường, ngập lụt cả những thương yêu... Nơi ấy miền kỷ niệm vẫn vẹn nguyên, vẫn tinh khôi đến đau đáu một nỗi niềm... Sài Gòn mưa, đẹp nhưng buồn, đến nao cả lòng. Mình cũng yêu Sài Gòn chứ, nhưng SG xô bồ quá.. vẫn những dòng người xuôi ngược mỗi ngày và mình vẫn cứ phải bon chen mỗi ngày đến mỏi mệt... Vậy là hơn trọn một năm mình gắn bó với nơi này, và cũng hơn trọn một năm mình xa Đà Nẵng, xa nhà, xa ba mẹ, xa bạn bè... Mình lớn rồi đấy nhỉ? Lạ, 20 tuổi, vẫn là đứa trẻ con thèm hơi ấm của ba me, thèm được yêu thương... Giá như Sài Gòn có ai đó cùng đi về trên những con phố, để mình bớt nhớ Đà Nẵng, bớt nhớ những yêu thương???...
  10. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tại u chưa biết chỗ ăn thôi...Vẫn có bún mắm thịt quay, thịt luộc, thậm chí có cả bánh tráng đập dập...mùi vị vẫn không khác gì ở Đà Nẵng...Nhắc lại thấy đói rùi...Đành phải kiếm người đi ăn thôi....
    lived in the life.you need u have a heart...What for do u know????? To love u forever....​

Chia sẻ trang này