1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà

    đối với mình Quang Ninh như một cái gì đó thật than quen,nhớ và yêu.Mỗi khi nói chuyện kể về QN là lại một lần mình được nói say sua,những chỗ chưa di chơi bữa nào mà vẫn kể được ngon lành.
    Sau 2 năm xa nhà ,tết rồi minh về an tết ,thấy QN thay đổi nhiều,dẹp hơn xưa.từ Ha Long cho dến Móng Cái, nhưng cái bụi bặm cua Cẩm Phả thi vẫn vậy,nhà mình o dó mà.Thời gian về ko nhiều nhưng mình thì dã đigần hết nhưng dịa diêm quen thuộc rồi:nhắc lại thâzs nhớ quá.....bao giờ lại được về đây
  2. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Được slunce sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 22/03/2005
  3. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Được slunce sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 22/03/2005
  4. conangbuongbinh1302

    conangbuongbinh1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác SLUNCE nói mà em thấy xúc động quá , ,bác cũng là người cẩm phả à ,hiện bác đang sống ở đâu thế ?
  5. conangbuongbinh1302

    conangbuongbinh1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác SLUNCE nói mà em thấy xúc động quá , ,bác cũng là người cẩm phả à ,hiện bác đang sống ở đâu thế ?
  6. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tui cũng chưa về nhà. Từ tết đến giờ ở trên Hà Nội suốt... nhiều lúc nhớ nhà nhưng không có thời gian mà về nữa... nhớ nhà, nhớ bạn bè..... Hi vọng 30/4 này sẽ được về quê !!!!
  7. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tui cũng chưa về nhà. Từ tết đến giờ ở trên Hà Nội suốt... nhiều lúc nhớ nhà nhưng không có thời gian mà về nữa... nhớ nhà, nhớ bạn bè..... Hi vọng 30/4 này sẽ được về quê !!!!
  8. superkalong

    superkalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nghĩ ở Quảng Ninh thì gần khi đi học xa. Nhưng đường về nhà tôi còn xa và vất vả hơn rất nhiều vì phải đi hết Quảng ninh mới tới nhà tôi. các bác ở Cẩm phả thì còn đỡ chứ tôi mà nhớ nhà thì phải mất chọn từ sáng sớm tới chiều tối mới về được nhà. Bác ở Cẩm Phả thế mà còn than nữa sao?
  9. superkalong

    superkalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nghĩ ở Quảng Ninh thì gần khi đi học xa. Nhưng đường về nhà tôi còn xa và vất vả hơn rất nhiều vì phải đi hết Quảng ninh mới tới nhà tôi. các bác ở Cẩm phả thì còn đỡ chứ tôi mà nhớ nhà thì phải mất chọn từ sáng sớm tới chiều tối mới về được nhà. Bác ở Cẩm Phả thế mà còn than nữa sao?
  10. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhà của superkalong ở Móng Cái hay o gần đường biên giới vậy,nhưng mỗi lần đi về dươc hưởng cảm giác của xe đò thâzs sương thật..........về nhà khỏi muốn làm gì.
    con mình thì o xa lắm ,dì về nhà ..đứng lên cân ...2kí giảm đi là bình thường..eo ot het cỡ

Chia sẻ trang này