1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội được mấy ngày mà mình suốt ngày gọi điện về nhà ,những lúc đó mình biết là mình đang nhớ nhà lắm .
  2. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tui nhớ được số đt của ông thì còn nói làm gì. tôi, có cái thói chả bao giờ nhớ sđt của ai. thế mới khổ. hik...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
  6. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic làm mình lại nhớ đến những người bạn của mình.Những cảm xúc lẫn lộn.Có đứa thì vui mừng với cuộc sống mới không phải dựa dẫm vào gia đình.Nhưng cũng nhiều đứa lại không hề quen với việc phải xa mọi người.Xa rời những sự nũng nịu của những cậu ấm cô chiêu.Cho dù thế nào đi chăng nữa mình cũng hiểu được những người bạn của mình.Tất cả đều hướng về gia đình.Cho dù họ có biểu hiện ra hay không mà thôi
    Được AutumnRiver1601 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 18/09/2006
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    " Nhớ nhà "...Ai cũng nói với mình câu này.Vậy mà tại sao mình không có cảm giác đó.hay chưa đến lúc vậy.Mình thì thấy nó bình thường lắm.Còn mọi người thì sao nhỉ.Thời gian đầu khi xa nhà thì thế nào????
  8. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi học xa nhà phải không.Nếu chưa đến lúc thì không có vấn đề gì nhưng nếu cứ không thấy nhớ nhà thì có vấn đề đấy.
    Chúc em học tốt.
  9. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là gì hả anh.Em đã xa nhà 3 năm rồi.Mà chưa từng có cảm giác nhớ nhà.Có thể khái niệm nhớ nhà của em khác anh chăng.Chỉ có điều lần này sẽ xa nhà ác liệt hơn.Và em đang đón chờ nó.Để biết xem mình là người như thế nào đấy anh à.
  10. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    HL em cũng có nhà, HN em cũng có nhà, cũng sống cùng bố mẹ, người thân thì có gì đâu để mà nhớ.
    Khi nào sang Sing là biêt nhau ngay ấy mà. Lúc đó sợ lại hu hu hu đòi về ấy chứ. Sang đấy nhớ lập hội bên đấy rồi mời đội ở nhà sang chơi nhé. Cho đỡ nhớ nhà.
    Nhưng xa nhà lâu rồi cũng quen thôi. Sẽ đỡ nhớ hơn.

Chia sẻ trang này