1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superkalong

    superkalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đối với ba mẹ con cái không bao giơ? la? lớn ca?
  2. kenvin_lai

    kenvin_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế khi mà chưa có gia đình riêng và có khả năng chăm sóc cho tổ ấm riêng của mình hay la chưa chứng minh đc cho bố mẹ thấy là mình đã tự lập được thì trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, vẫn cần phải được chăm sóc và chỉ bảo
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chiều cuối tuần Sg hay mưa ba ạh. hết giờ làm, con sẽ về nhà nếu con biết có ba mẹ đợi con ở nhà. hoặc là có ai đó..... mà con biết là đang đợi con.
    Nhưng !....buổi chiều chỉ với mưa với gió và thật nhiều nỗi cô đơn.....Có phải con đang trốn nỗi cô đơn của chính mình?
    Lúc nào cũng tự nhủ rằng "mình đừng chạy trốn...." nhưng con là đưa hèn nhát. ba nhỉ? một đứa thừa kiiêu hãnh và hèn nhát thì cô đơn lắm. vì thừa kiêu hãnh nên lại cố trồn cả nỗi cô đơn của mình. cứ luẩn quẩn!.....
    Những tiếng càu nhàu, gằn hắt, dằn dỗi anh trai của nhỏ bạn đánh thức con khỏi giấc ngủ nặng nề với những giọt nước tủi hờn, đánh thức cả những điều con cố dỗ dành ru ngủ.....!
    Những chuyến bay vẫn lên xuống đều đặn xa xa phía phi trường. con vẫn nhìn theo cho đến khi không thể nhìn thấy cái chấm sáng nhỏ trên bầu trời đêm......vẫn ước ao đôi cánh. dù biết cuộc đời chẳng phải cổ tích mẹ vẫn kể ngày xưa!
    Và ở đây, cuối mỗi chiều vẫn chẳng ai đợi con về!
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay là mình đã xa nhà được nửa tháng rồi , mới hôm nào còn ở nhà với những ngày nghỉ hè vui vẻ, bên Bố Mẹ và Anh em , hôm nay ngồi đây bên cái máy tính online mà nhớ nhà nhiều quá,đã là sv mấy năm rồi mà vẫn chưa quen với cảnh xa nhà .
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, con bị đau. đau lắm.....Cũng không hiẻu tại sao, luôn luôn vào những lúc như vậy con không thể gọi cho ai cả. Những giọt nước tủi hờn cứ chực tuôn ra. nếu không phải đang ở công ty thì.....
    Con muốn gọi về, nhưng sợ nghe tiếng mẹ lại khóc oà lên, đau thêm.....
  6. tranduchanh79

    tranduchanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ÚI! NHỚ NHA AW''. CẨM PHẢ ƠI.
  7. tranduchanh79

    tranduchanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời oi, tôi bị những thằng bạn không tốt nó lừa. Bạn thân ơi đau thật là đau aw''
    " Điều đáng sợ nhất của cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên, bị xem như một hạt bụi sau nhưng hào quang rực rỡ, là khi người bạn yêu dấu nhất ..từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo..."
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    mod xoá giùm.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 14/08/2005
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    .....! Mệt mỏi.
    con muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài. để khi tỉnh lại mọi muộn phiền trôi đi hết theo thời gian. để không phải nghĩ ngợi gì nữa. không gì cả....!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    "Cho con gặp mẹ!"
    Ba đừng ngạc nhiên như thế. mỗi lần call về con không gặp mẹ cũng vì sợ, sợ nghe tiếng sụt sịt của cái người phụ nữ quyết liệt ấy....! Như sợ nhìn thêm lần nữa cái dáng thẫn thờ trước hiên nhà khi con đi....
    Nhưng hôm nay, cái người năm trước cài lên ngực áo con bông hồng đỏ gọi điện.....chỉ để hỏi thăm thôi, về "mẹ của bạn này......"
    Mẹ đừng khóc, đừng khóc nữa nhé mẹ của con!

Chia sẻ trang này