1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sayonaranasai

    sayonaranasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhe mọi người nói sao mà buồn quá> Thế mà cũng đã 5 năm con chưa về lại quê nhà, cuộc sống nơi sứ người quá bận rộn và khắc nghiệt. Q mình có ai đang học hay làm việc ở Tokyo ko nhỉ? hãy liên lạc với tôi nhé, chia sẻ và thông cảm.
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ tớ bay về và bay đi transit ở Tokyo nhá 8 tiếng chờ ở đấy lâu vật , thế mà không biết bạn được vào Tokyo chơi Sao tớ thấy Sân bay Tokyo xấu ùm không đẹp như suy nghĩ . Cố gắng lên mà về
  3. thangmcqn

    thangmcqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nha thang superkalongmongcai cach cho khoang 5 phut di cho nhung thang nay chac ca doi khong ra den cho haha
  4. superkalong

    superkalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi ngày mình online xem các bạn cùng hoàn cảnh xa nhà bày tỏ cảm xúc. chỉ tiếc bạn thangmcqn nói gì mình chưa hiểu. Chúc mọi người xa nhà nhưng vẫn học tập tốt...
    Được superkalong sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 05/09/2005
  5. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, lại xa nhà, nhất là con gái... cố lên .. cách đây 4 năm về trước.. cũng có một con bé quyết ra đi... đến Tân Sơn Nhất một chiều mưa... tự nhiên quay lại thấy buồn, thiếu một chút nữa là rơi nước mắt...
    4 năm sau, tất cả mọi thứ đã trở nên quen thuộc, cảm giác nhớ nhà cũng vơi dần, đôi khi không hiểu mình thế nào nữa...
    Nhưng vẫn có những lúc lang thang trên đường, ao ước được ăn cơm với gia đình, ao ước ngồi xem TV với mẹ... nhưng rồi cuộc sống cứ hối hả trôi đi... ngày mai rồi lại tới, tất cả vẫn còn ở phía trước...
    2h bay, 4h ngồi xe lại về với đất mẹ, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng thế nào đi nữa, vẫn phải sống, làm việc, học tập... chắc chắn nơi xa bố mẹ vẫn mong con khỏe, và vẫn tin chắc chắn con sẽ làm được...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    rành rọt nói KHÔNG! khi anh hỏi:"có nhớ nhà?"
    không thích anh hỏi như vậy,nghe ghét lắm. anh hiểu em gái anh mà.
    chiều đi làm về, khu chung cư nhỏ xôn xao tiếng con nít gọi mẹ...nhìn gia đình nhà người ta ấm cúng. chạnh lòng!.....
    ừ, thèm được ăn một bữa cơm ở nhà. có mẹ có ba, anh trai và chị dâu nữa....thèm đưọc nằm dài trên cái giường iuquý của mình nghe linkin, mẹ sẽ lại đập cửa rầm rầm rồi càm ràm cả buổi chiều vì "con gái mà cứ nghe mấy cái thứ nhạc ầm ĩ ấy"
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    học ở Sài Gòn cũng thường thôi vì dù gì cũng vẫn còn đứng trên đất Việt , vẫn còn được call về nhà nghe giọng người thân, và một năm 2 lần về thể hiện tình cảm . Ngẫm ra thì mình thuộc loại khổ sở thật hehe
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    tối mưa, ngồi lụi cụi là đống quần áo đi làm. Những lúc như vậy hay nhớ....trước ở nhà, toàn vắt vẻo nằm trên giường nhìn mẹ làm, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, chuyện ở trường, chuyện ngoài đường...trưa nay ở khu nội trú có gì...." mẹ làm đi , con ngồi kể chuyện cho mẹ vui nhé!......"
    Nhắn tin cho anh " những lúc phải tự làm , em nhớ mẹ ghê, hư nhỉ.." để lại nghe: "không, ngoan lắm...." biết là vì thương mình
    mẹ cô bạn cùng phòng lên thăm, bực bội vì cứ nghe cô gắt gỏng , cằn nhằn....kì thật. mình thì có đố cũng chả dám ăn nói như thế ( chết liền) . bực, nt:" bà có biết tui đang ghanh tị với bà không, ăn nói với mẹ kiểu gì kì quá..." hehhehe....xong rùi, nhìn mặt cô ta sượng sùng mình lại thấy mình kỳ. mẹ người ta, người ta thích ăn nói sao kệ người ta chứ. mình xấu tính
    Tháng 10, Miền Bắc hình như bắt đầu lạnh rồi:" ba cứ hỏi hoài, còn hay bị ho không?" Ba quên là ở đây không có mùa đông. không sợ mỗi khi chuyển mùa là con gái ba lại khục khặc , lụ khụ như bà cụ
    xa nhà cũng có cái hay, phương Nam ấm áp cũng có cái lợi.nhỉ?
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 11/10/2005
  9. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chip NAM tiến rồi ah`
    lâu rồi không gặp
    thế nào rồi
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ Nam tiến roài, ở đây chán vật.
    Ổn, khoẻ....vẫn xinh tươi như ngày nèo hè hè.....
    Cún ly dị rồi à?
    Tốt nghiệp chưa?
    chứ ký của Cún nhìn khiếp thật
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 12/10/2005

Chia sẻ trang này