1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    chưa tốt nghiệp đâu,vẫn còn lâu lắm
    lâu khong chat voi nhau
    dao này khong biét co xinh khong???
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đỡ xinh đi rồi cún ạ
    Lâu rồi không online YM!
  3. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    sài gòn.....nắng , ồn ào,bụi khói chen chúc.....
    hôm qua mama gọi điện, cả đêm không ngủ, gnồi gõ bàn phím thấy chán , ngồi nghĩ vẩn vơ...với tay bật cái play, bản breisleach nghe sao da diết...kỷ niệm chợt ùa về.3 năm, thời gian trôi qua nhanh quá.nhớ lại nhưng ngày được nằm trong phòng của mình nghe nhac, quá đã...vaạy mà hôm nay...
    chán...mình biết con dường về nhà còn xa lắm.cố lên rùa ơi!!!!
    Tôi cũng là dân quảng ninh đây
    chào mọi người....
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    20/10 gọi về cho mẹ, cố vui vẻ giữ cái giọng lảnh lót như mọi lần.cố giấu mệt mỏi vậy mà mẹ vẫn nhận ra. Mẹ vẫn thế :"con ổn chứ?" Ôi, thì con phải ổn thôi, làm sao con dám không ổn. khi chỉ có một mình giữa cái chốn ồn ào chen chúc khói bụi này. Mặc dù công việc thì dường như dậm chân tại chỗ trêu ngươi, thách thức. và sức khoẻ thì tệ vô cùng tệ.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    huuhuhuh...đau răng wá. ứ ăn đuọc gì cả,nhớ mẹ wá, ở đây chả có ai nấu cháo cho mình ăn hhuhuhu
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Măm măm , chị yêu ngoan nào!
    Sáng mai em sẽ đặt đồng hồ dậy sớm ra bưu điện gửi cho chị mấy gói cháo gà ăn liền.
    Nhưng mà cái răng nó đau thì cứ nhổ quách nó đi chị ạ...
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm nay có dậy sớm khong cô?
    Hum wa cũng có người phỉnh phờ mang cháo đến cho tui đấy. rốt cuộc có thấy đâu
  8. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình có thiện ý vậy mà ng ta không hiểu...khoong cho địa chỉ làm sao mang cháo tới được.mà khỏi chưa vậy...có cần mang cháo tới nữa không...hì chắc trưa nay đói lắm nhỉ....tội qwá......
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, khẩn cấp đây!
    Nghe giọng hình như nhân vật này hơi nguy hiểm. có vẻ không bình thường!Chị nhớ cẩn thận đấy.
    Tại chị ở xa nhà mà, chị mà ở Hl nhé, có vấn đề gì alo cho em một cái....xong luôn!
  10. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    gì chứ..., cô không phải lo cho chị của cô đâu....với lại tui cũng hiền lắm , ( chưa bị phát lệnh truy nã lần nào ).
    sao có thể gây nguy hiểm cho ai dc...

Chia sẻ trang này