1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngocmai đánh hơi thấy gì nguy hiểm thế?
    To Rùa: thank về những tin nhắn . cảm ơn đã động viên. có lẽ tại tớ khó tính wá. cũng không hay chia sẻ chuyện của mình.Tại tính đó giờ vậy rồi. đừng buồn.
  2. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư ạh!!!!khỏi phải cảm ơn đi, ở trong này một mình cô đơn lắm...có ai đó để nhắn tin là rùa vui rồi.
    nếu không muốn thì ko nói có sao đâu, vì ai cũng có tâm sự riêng mà, với lại tt có biết gì về rùa chứ mà tin tưởng đúng không.
    nhũng gì mà rùa nói là hết sức chân thành,dừng hiểu lầm ý rùa nhé.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có hiểu gì đâu mà hiểu lầm. có nghĩ gì đâu mà sợ nghĩ sai.
    rùa cứ lo chuyện đaau đâu không
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ???????????????????
    Nhớ nhà thì về nhà đi,sống xa nhà khổ chết đi được.
    Sắp tới tui vào đấy chơi với bà bà dẫn tui đi chơi nhé.
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    To tieuthuvuive:CHị ơi,em biết ngay mà .CHị viết thế nên thế nào cũng có kẻ rỗi hơi nhảy vào bảo em là con....
    Không biết đâu ,bắt đền em đi...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, vào đi, tui dẫn đi chơi. cứ yên tâm là Ngọclinh mà vào đây thì không chỉ một mình tui đâu, cong em bướng bỉnh và rùa..... nữa. đông vui lắm.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hix...Ngoclinh chọc gì ngocmai mà để em í khóc toè loe thế kia. lại còn bắt đền tớ nữa. hix....hix....
    tó chẳng hỉu giề cả
    người không bít không có tội
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, em thì vẫn cứ là em thôi. vvãn cứ là anh mình vào những lúc như thế. dù sao thì với anh cũng còn hơn.
    Chỉ muốn chạy ngay về nhà. nhưng vẫn kiêu hãnh và bướng bỉnh như vậy. Rồi mọi khó khăn sẽ qua, và em sẽ ổn. em lo được cho mình mà. đừng lo, nhé.
  9. ngocquy85

    ngocquy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ nhà lắm!!!!!!!!!
    Ngày nào con cũng khóc,con đã cố gắng rất nhiều,kim nén nỗi đau trong lòng để mà sông và học tập.Bố ơi...mãi mãi con ko dược gặp bố nữa rồi ,ko đươc nghe loi dặn dò,khuyên bảo cua bố mỗi khi con goi điên về. Con biết bố thương con gái út ,con gái rượu cua bô lắm.....sống xa nhà.
    Với con ,2 thang hè đươc ở gần bố là khoảng thời gian se gắn bó mãi với con ..ki niêm buồn.Con ko đủ sức đối mặt với thưc tế đó.Nhưng ngay này con bi stress nạng voi đống bài tập khổng lồ va với mot tâm trang nho nhà vô cùng ma ko dam gọi về... sợ mẹ va cac anh chị lo lắng. Con đau lắm,nỗi đau này ko nói thành lời được....bây giờ chỉ muốn là quay ngược thòi gian được sống rong thời gian tet vùa rồi...ấm cúng ,hạnh phúc ,đươc thấy nu cười vui của bố o sân bay.
    Quang Ninh oi!!! Cp

Chia sẻ trang này