1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy cậu uy? mị nhi????Tớ cufng dân QN đây, đi xa nha? hơn 10 năm nay rô?i. Cuộc sống tự lập, tự lo va? chăm sóc lấy ba?n thân đaf la?m tớ cứng rắn lên nhiê?u lắm rô?i, không sướt mướt như mấy cậu. Có lúc cufng nhớ gia đi?nh khu?ng khiếp, nhất la? lúc mi?nh gặp thất bại trên đươ?ng đơ?i thi? phone vê? nha? cái thế la? xong. Chứ nếu ma? biê?u hiện ra như các cậu thi? mẹ tớ bắt vê? QN ngay. hichic...
  2. MAIN_BOARD845GV

    MAIN_BOARD845GV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CON RÙA GIÀ LẨM CẨM BIẾN ĐÂU MẤT RỒI....NÓI ĐƯỢC ĐÔI BA DÒNG RỒI CHẠY MẤT TIÊU...ỐM HẢ...BAO GIỜ VỀ VẬY...NHỚ ĐÓ....MÓN NỢ CŨ VẪN CÒN ĐÓ...TA CHƯA QUÊN ĐÂU ....HAHHAHHAHHA....
    ÙHMMÌNH DOẠ VẬY KHÔNG KHÉO NÓ SỢ LẠI BỎ CHẠY NỮA...HIX.
    THÔI RÙA ƠI! VỀ ĐÂY ĐI...TA NHỚ NHÀ NGƯƠI QUÁ....
    CHÀO MỌI NGƯỜI.....SORRY VÌ GIẬN QUÁ MÀ QUÊN MÁT PHÉP...SORY LẦN NỮA NHÉ.....HIX...
    HẮN NÓI NHỚ NHÀ...VẬY MÀ MÃI GIỜ HẮN MỚI CHỊU VỀ....
  3. slunce

    slunce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! bạn có bị sao ko? Ko hiểu bạn dag viết gì nữa..Têt sắp đến rồi đó , nếu ai còn làm bạn giận thì giải quyết nốt đi
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, con rùa đã lên đường về nhà. mong hắn thượng lộ bình an và đón tết vui vẻ với gia đình. Nghĩ đến ngày không có hắn ở đây nữa, chắc sẽ thiếu vắng một cái gì đó. chắc rồi. chắc cũng buồn.lại chắc nữa.nhưng, mong hắn hạnh phúc. ở với gia đình, mọi chuyện luôn dễ dàng hơn.
    Không gặp hắn để tạm biệt, mong hắn đừng buồn vì điều đó.mình ghét phải chia tay với đưa tiễn....mình ghét bị bối rối, lúng túng không biết nói gì.
    Chẹp....sẽ gặp nhau ở QN mà, sẽ lại gặp nhau thôi.
    Rùa ơi, đi đừơng cẩn thận!
  5. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    ôi nhớ nhà quá , nhớ Bạn bè , Người thân
    Nhớ buổi chiều thu nơi biên giới , nhớ dòng Sông Ka long huyền diệu vào những lúc hoàng hôn lạnh ngắt ta nhìn lên bầu trời cạnh đất Trung hoa vĩ đại mà cảm nhận được thiên nhiên hùng vĩ, chợt nhớ nỗi buồn năm nào , nhớ lại tuổi thơ chân đất ,
    Mỗi khi về đến Móng cái là lòng cứ nôn nao bâng khuâng bỡ ngỡ ,cuộc sống muôn màu muôn vẻ Quê hương thay đổi từng ngày , Mùa xuân đang tràn ngập trong không khí hân hoan đón tết của mỗi người dân Móng cái,
    Có lẽ là phải về nhà thôi , về để ôn lại những kỉ niệm xưa , gặp gỡ bạn bè , Giao lưu văn hóa Văn nghệ , Văn gừng ,
    Vãi Linh hồn
  6. tranduchanh79

    tranduchanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn phải như vậy rồi,phải về nhà thôi nhưng chỉ khi nào được nghỉ.Nếu không thì vợ con sẽ chết đói!
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lang thang hoài hơn hai tuần không làm điều gì nên hồn cả, bao cái tính mình sao hay nghĩ nhiều mà làm chi để tự đày đoạ mình. Nhớ nhà, nhớ mẹ cha quá! Chỉ muốn về ngay sau khi ra trường. Bạn bè chúng đều có những lựa chọn thực tế đầy lí trí, còn ta sao cứ mãi phiêu bồng với điều không thực, đi về đâu đây...
  8. inspiron1100

    inspiron1100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vì miếng cơm manh áo mà phải làm việc ở nơi khác thôi các bác àh.Cũng muốn về Quảng Ninh lắm nhưng cơ chế xin cho ở nhà, kiểu công ty gia đình họ tộc ở Quảng Ninh có khi còn mạnh hơn PMU ý chứ nên anh em chúng ta không có ..tiền chạy việc để ở nhà thì đành vậy biết sao.Dẫu sao thì ở đâu trên Việt Nam nì cũng là nhà cả.
    Cố gắng mà sống tốt.Làm việc cật lực.Dành dụm tiền để rùi về với ba má ở nhà cho thoả nỗi nhớ mong.
    Mà nếu các bác không đi xa thì lấy đâu ra nỗi nhớ nhà?Vui lên các bác ạ.Sống độc lập và tự chủ là hạnh phúc hơn cả.
  9. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    G....I...Ời ơi! hè hè, Sao mọi ngưòi lại nghĩ là về QN(Hạ Long) khó? Tui thấy mọi người cứ "ôm mộng" ở lại HÀ Thành lập nghiệp đó thôi - Thủ đô mà! Chứ về QN( HẠ Long) ko sầm uất, buồn tẻ đó sao? Chứ 1 khi đã quyết về thì chẳng có gì khó cả......
    Ngày xưa, Tui cũng vậy, ôm mộng ở lại "HÀ THÀNH" nhưng may quá, bạn gái bắt về HLong, giờ cũng thấy ổn định, ko ân hận 1 điều gì( mặc dù bạn gái lừa về HLong rồi đá bay 1 cách ko thương tiếc, áh, áh_ nghĩ lại thấy đau ghê). Thôi, nếu bon chen quá, bùn quá, nhớ nhà quá....thì về đi "Về đây nghe Em, về đây ... mặc áo the, chân đi...guốc mộc...."
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vô duyên.
    Đang nhớ nhà nhưng kể cả giữa nơi đất khách mà mình gặp một thằng đồng hương thế này thì cũng chỉ muốn chỏi vào mặt

Chia sẻ trang này