1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nhà

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi slunce, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Phong Phi à
    Chào thằng bạn. Chúc mừng gia nhập vào box này!
    mày vote cho tao xin ít sao nhé
    Các đồng chí ạ. có cách nào làm box này hoành tráng hơn không?
    ???????
  2. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    này nhé! Không được nói tên cúng......cơm ra đâu! hì hì.... Mày vonte cho tao ý chứ? Bao giờ mày về? Trung Kiểm về HL rùi đó
  3. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. đơn giản ý mà, cứ vote cho poq thật nhiều * vào là hoành tráng ngay ý mà.
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác này dễ xúc đọng thiệt nha
    nhớ nhà thì làm 1 quả bú từ hanoi city về có vài chục thui mà
    sao mà khoc lóc khổ sở làm rìa
  5. Lacrimosa_HAU

    Lacrimosa_HAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một năm quanh đi quẩn lại chỉ có he`,tết,30/4 được về nhà.. Giá xe thì tăng, giờ chạy chả giảm..Mò được về nhà mệt đứt hơi.. Ở hà thành..đôi khi nhớ nhà, nhớ biển,nhớ..bụi than..Ra trường muốn về nhà làm mà không bít nghề kiến trúc có kiếm chác được không..
  6. diepgolinlove

    diepgolinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  7. VuHungCuong80

    VuHungCuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng xa nhà đây híc híc.... cứ thấy cái gì nói về QN như mèo thấy mỡ.
    nói chung là thấy thiếu hương vị của quê nhà.
    Tui định sống và làm việc ở sài gòn. hiện tại đang ở sài gòn 1 năm chỉ về nhà có 1 lần vào dịp tết xa hạ long cách đây 4 năm rồi giờ về hạ long đi đứng lớ ngớ.
    lần trước về tí nữa cho ô tô chạy qua nhưng rất may cảm tính mình chính xác (bởi về nhà lúc 2 giờ đêm)
    Giờ tui vẫn chưa xác định được rõ mình sẽ sống làm việc và lấy vợ ở đâu đây.
    sống và làm việc ở Miền Nam lấy vợ trong này thì lại phải ở trong này nhưng không thể được vì nhớ đến hương vị miền bắc nhớ cái lạnh mỗi khi mùa đông đến và nhớ cuộc sống hoạt động của miền bắc tui không thể sống thiếu được.
    Ngay hạ long 1 năm không được nhìn thấy biển,thấy núi đồi nhấp nhô trong người thấy bứt rứt khó chịu.khi về ô tô chạy đến xa xa thấp thoáng nhìn thấy biển là cảm giác sảng khoái tràn đến.
    đi qua những vùng như nha trang,quảng bình khanh hoà nhìn thấy biển lại nhớ đến hạ long và thấy biển nơi mình mới là đẹp nhất..
    còn nếu tui chọn sống miền bắc thì sự nghiệp sẽ không bằng sống trong nam.thật là khó nghĩ....
  8. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đó là một ngày cuối mùa thu , hay đầu mùa đông nữa , nhưng hôm đó ...ngày ghi dấu ...tôi không còn ở Quảng Ninh .
    Vậy mà ...hôm đó đã cách đây hai năm
    hai năm ấy , tôi đã làm được những gì cho ...nhà ! đi học thỉng thoảng lại dẫn bạn bè về ... phá hoại ! Quảng Ninh không biết từ bao giờ đã là một điểm đến hấp dẫn cho những ai trưỡc đó chưa từng đến Quảng ninh .
    tất cả là vì sao ?
    Vì vịnh Hạ Long xinh đẹp
    Vì Móng Cái không những là cửa khẩu quan trọng của đất nước mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn
    Vì Uông Bí , với những nét duyên dáng không khỏi uy nghiêm của Yên tử
    Hay vì một buổi sáng , Bình liêu chìm trong biển sương trắng bồng bềnh...
    .......Vì tất cả, điều quan trọng là những người con của Quảng Ninh vẫn hướng trái tim của mình về quê hương .
  9. ngocminh2050

    ngocminh2050 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc những điều các bạn nói mà mình lai thấy nhớ nhà rồi a, nhớ lại những ngày trước còn được ở CP, những ngày đó sao mà vui đến thế, được sống cùng với gia đình, được tới trường đi học với các bạn, được tự do đá bóng, tắm biển... còn bây giờ thì lúc nào cũng làm, sao mà chán thế, hu hu... ko biết đến bao giờ mới được về CP với bố mẹ.
  10. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi không vào nhỉ ,lang thang phiêu bạt...chán.bà Chíp hè...sao không nhắn tin hay hỏi han tui gì hết vậy.tu nhắn tin mà bà cung không thèm trả lời 1 câu đồng hương đồng khói trong này chán thế đấy.....
    tháng 8 sắp qua, vậy là còn 5 thang nữa mới được về.
    nhớ....
    mùng 4 tết , một mình xông pha đỉnh phù vân.sương khói mịt mù.lên tới đỉnh mới nhớ là ngày sinh nhật của mình.thắp hương vái phật năm nay cho con làm ăn khấm khá chứ khổ mãi rồi.vậy mà ...chắc tại chưa đủ lòng thành.

Chia sẻ trang này