1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ nhà...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nobitavotoi, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Một tháng thật xui xẻo. Ngay đầu tháng đã tòan họa giáng xuống rồi. Để bây giờ nằm bẹp giường với cái chân không đi lại được đây. Những lúc thế này mới thấy trống trải, cô đơn, mới thấy nhớ nhà biết nhường nào.
    Nhớ ngày xưa cứ mỗi lần ốm được mẹ chăm sóc, nhớ những ngày bình yên trong ngôi nhà nhỏ, nhớ những kỷ niệm không thể quên trong giai đoạn gian khó... Giờ đây muốn về lại góc bình yên ấy mà khó quá.
    Nhà mình đang xây lại, chắc bố mẹ đang vất vả lắm đây. Mình về bây giờ chỉ tổ làm mọi người thêm lo. Lại còn việc học ở trường nữa chứ. Tệ thật.
    Đêm qua nằm mãi mới quên buồn mà ngủ được, sáng nay tỉnh dậy đã thấy mọi thứ bồng bềnh, lênh đênh. Bật nhạc của Phương Thảo Ngọc Lễ lên nghe, càng thấy thấm vào lòng nỗi cô đơn, buồn tủi...
  2. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
  3. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hix, bạn viết làm mình thấy nhớ nhà quá đỗi. Lúc nào cũng nghĩ không biết giờ này thời tiết như thế nào, mẹ với chị đang làm gì, đang ăn gì :). Đúng là lúc ốm là thấy tủi thân ghê gớm và nhớ nhà nhất. Ở nhà thì được mẹ nịnh mới thèm uống thuốc, bây giờ thì tự đi ăn rồi tự uống thuốc rồi tự bò lên giường gặm nhấm nỗi cô đơn.
    Chúc bạn mau lành bệnh và bớt nhớ nhà. Sao không gọi điện về nhà nhỉ? Chắc mình đi gọi điện về nhà đây.

Chia sẻ trang này