1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

    Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa dầm làm nhớ Đà Nẵng ghê. Ngày xưa mỗi khi trời mưa cứ thích ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời, nhìn mái tranh mọng nước, những cái bong bóng vỡ lộp bộp. Nhớ những chiếc thuyền giấy sếp bằng giấy báo Liên xô, thả xuống nước trôi chưa xa đã xìu ra chìm ngỉm.

    Mưa, lại nhớ một người Đà Nẵng. Ngày đó chẵng biết yêu là gì mà có biết thì cũng không dám. Người đó hay mặc cái quần màu xanh, cái áo len màu vàng nhạt, khuôn mặt thì rực rở trong cái lạnh xám xịt của mùa đông. Một năm trời bàn trên bàn dưới mà không nói một câu, không biết cả tên, cả trường người ấy học (sau này nghe phong phanh là học PCT).

    Mình còn nhớ gì nữa nhỉ



    http://www.VietFirm.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy mưa, mà thấy mưa là buốnc,vui có! Tui cũng thế,lần về gần đây gặp em cũng trong mưa,đi chơi cũng mưa, ngồi bên nhau cũng mưa! Như thế mọi người sẽ bảo là vui chứ sao buồn hén! Đúng là vui thật,nhưng mỗi khi nhìn thấy mưa thi tui lại nhớ đến em,nhớ đến cái đêm hai đứa ngồi bên nhau cho tới gần sáng.....ước gì giờ lại được như thế,hai đứa ngồi bên nhau không nói gi` nhưng như hiểu được tất cả!! Giờ đây đang sống ở một thành phố suốt ngày với những cơn mưa tui lại luôn nhớ đến em.....! Mưa làm chi thế??? Mưa cho tui những kỉ niệm nhưng mưa cũng cho tui những nổi nhớ!!! Mưa hãy cho tui gởi đến em những lời nhắn từ đáy lòng tui mưa nhé
    " Em ơi, anh sẽ chờ em mà,cố lên em nhé,anh gần ra trường rồi,anh sẽ thực hiện lời hứa trong đêm mưa ấy! Đừng nản với những khó khăn trước mắt nha em,rồi chúng minh sẽ vượt qua mà em ha! Hãy tin ở anh em nhé ! "
    hic hic
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay nghe Sài Gòn mưa hoài, vậy mà ở đây nắng gắt quá à. Mỗi lần trời mưa là nhớ đến bà xã, chưa có dịp được chở bà xã mình đi lội mưa vì sợ bà xã đau mặc dù biết là người ta rất thích. Đừng trách chồng nhé vì về đây chơi mà để vợ đau thì sao đây, chứ không phải là chồng không muốn chở.
    Mưa ở Đà Nẵng thì không như những cơn mưa ở Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn, những cơn mưa chợt đến rồi hết, còn mưa ở đây thì tầm tả, nhiều khi cả ngày chưa tạnh.
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Một chiều chưa xưa lắm
    Anh đứng nhìn mưa rơi
    Phập phồng bong bóng vỡ
    Chiếc lá theo dòng trôi
    Mưa rơi rơi mưa rơi
    Chiếc lá theo dòng trôi
    Em vô tình nhặt lấy
    Miệng mỉm cười vu vơ
  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    mưa..nhớ bạn..nhớ những ngày lội nước bên nhau.Người ta bảo tắm mưa cùng nhau thì tình bạn bền vững lắm,có lẽ vì thế mà mấy đứa lại thân với nhau mặc dù cứ cãi vã lun..kì cục nhỉ..mà thấy cũng đúng
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  6. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    giờ mà mưa nhỉ....chạy ù ra mưa ,tắm 1 phát cho đỡ bực mình
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, mùa mưa đi học thật buồn cười, buổi sáng ngủ dậy điều đầu tiên không phải là đánh răng rửa mặt mà là... mở tivi nghe xem có thông báo được nghỉ học vì bão không? Có hôm thông báo nghỉ học vì có bão nhưng cuối cùng trời lại trên cả tuyệt vời, cả đám kéo nhau đi ăn...
    ngày xưa lúc nào cũng mong trời mưa thật to để lội nước và ngắm người ta vội vội vàng vàng trong màn mưa. Muốn trời mưa chỉ đơn giản vì nắng nhiều rồi.........
    bây giờ vẫn thích trời mưa, nhưng sao khác quá! Mưa ở đây chợt đến chợt đi chứ không như ngày xưa, mưa ở đây chỉ làm người ta giật mình. Tự nhiên muốn trời mưa thật to, thật lâu để nhớ ngày xưa....
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Các bác cạn kiệt đề tài đến nơi rồi. Đi đâu cũng toàn thấy nào là "nhớ cơn mưa ngày xưa", rồi "chuyện ngày ấy bây giờ mới kể", lại còn "nhớ mãi, nhớ mãi", vâng vâng và vâng vâng ... Người lạ vào đây chắc cứ nghĩ người Đà Nẵng là một lũ mặt ủ mày ê, suốt ngày ngồi mơ màng, hoài niệm như một đám phụ nữ quá thì. Đúng không các bác nhờ?

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Nhưng em không phải người lạ nên em khẳng định người Đà Nẵng không như một đám phụ nữ ( tốt cho họ quá) mà như một lũ gaysband bác Irish đáng quý ạ. Trông thật là lượt và yểu điệu đến buồn nôn ... he he!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Các bác này lạ quá, ngươì ta nhớ về xa xưa, hồi tưởng lại những cái mà người ta gọi là kỉ niệm đẹp, ... sao các bác lại cứ cười nhạo người ta thế. Các bác ganh tị với họ à Irish, Egoist. Tôi thì lại khác các bác ạ, tôi đang cố gắng( với một nỗ lực cực kì ghê ghớm) để tìm ra mối đồng cảm vớ họ, nhưng than ôi!!!....
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away

Chia sẻ trang này