1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachLaDo

    BachLaDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa ở thành phố này,vào mùa này vẫn hay bất chợt...thế nhưng nó vẫn biết rằng ở đây không như cánh đồng luôn chào đón nó một cách trân trọng.Biết thế,nó đã kìm hãm một cách tối đa để bảo vệ cái tôi của mình hơn là bảo vệ một chân lý muôn thuở của mình...Cũng có thể hiểu vì sao những cơn mưa đầu mùa thường xảy ra vào những đêm khuya vắng.Hãy đừng cố làm những gì mình thích khi mọi người không hề thích...cho dù đó là 1 chân lý duy nhất .Hãy ngoan ngoãn như những cơn mưa bất chợt kia để được hoà không khí của Đà nẵng vào thời điểm giao mùa!
    Bieođi
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Là sao nhỉ? Ẩn dụ quá, ẩn dụ quá (Hiệu ứng : #@*&%$@#).

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cậu mới là con người vô tâm đó.
    Ai chả có những kỉ niệm, nỗi nhớ của mình.
    Kể lại nó, nhớ về nó có gì là sai đâu nhỉ.
    Mình thích những mục đó đấy!!!
    A NEW DAY HAD COME
  4. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bi giờ tui cầu trời Đànẵng dội trận mưa xuồng những cái đầu đang nóng "hừng hực". Đà nẵng mỗi lần mưa xuống tui cũng thấy thinh thích ... lãng mạn lắm chứ!

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  5. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tui cung rua, tui nho nhung con mua DN lam, nho nhung ngay loi nuoc mua di hoc, khong khi lop hoc trong nhung ngay do that la am cung, ....roi tan hoc cung doi ao mua cung ban be di an banh xeo o duong Hoang Dieu, cha banh xeo o do ngon dao de, nhac toi ma phat them
    DNTY
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    con nguời không cảm xúc thì cũng giống con ro-bot biết đi đứng nói năng...
    nhưng kô bao giờ biết khóc..
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà, ướt át đến thế cơ. Nói thế nào nhờ? Thế này, các bác có tâm hồn giạt giào lắm, ướt át như một thiếu nữ hứng tình ấy.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hê hê,bác irish có nhớ không hả,em thì không nhớ mưa,chỉ nhớ những kỉ niệm với bạn thôi,vào đây chỉ nhớ biển và những món ăn ở ĐN thôi.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  9. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    MƯA ĐÀ NẴNG
    cơn mưa buổi chiều mưa hoài không tạnh
    bước xuống đò về qua Hà Thân
    ngang nhà em lòng buồn rưng rừc
    đầu dầm mưa, lòng cũng dầm mưa
    những ngày cuối năm mưa phùn gió bấc
    dòng sông Hàn nước đục, lục bình trôi
    bên kia phố có mắt hiền mộng mị
    nụ cười em tôi lặng lẽ đi tìm
    ngày em đi tôi nằm vùi không dậy
    nghe mưa bập bùng theo vết xe xa
    như nước đổ thương con đò xuôi ngược
    lòng tan hoang mưa lạnh rét đôi miền
    Ðặng Hiền
    (Bài Hai Mươi / UAS 1997)
    http://www.VietFirm.com
    http://www.QuangNamDaNang.com
  10. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mưa Đà Nẵng lúc nào cũng dai dẳng...nhiều lúc phát bực mình..nhưng chính cái dai dẳng đó trở thành nỗi nhớ cho những ai xa quê...lúc trước cứ nghĩ đến phải di học dưới trời mưa là thấy ngán ngẫm lắm...áo dài hổng ra áo dài, áo bà ba cũng chả giống áo bà ba....dạp xe với bộ áo dài dưới trời mưa đúng là cực hình. đó là chưa kể lúc lụt , bão....nó dầm dề cho cả tháng trời...ảm đạm, não nề...đó là cảm giác của tôi về cơn mưa ĐN ..chẳng hiểu sao mưa ĐN luôn mang lại cảm giác buồn<---- ????. cũng là mưa, đều la water như nhau <---- sao lạ thế nhỉ?????????? I wonder.......
    Everything I do, I do it for you

Chia sẻ trang này