1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildwolf

    Wildwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mưa Đà Nẵng lắm. Hồi nhỏ đi học em rất thích đi đầu trần trong mưa về nhà (dù có áo mưa trong cặp), đạp xe thật nhanh qua các bạn nữ làm nước bắn tung tóe, ướt bọn họ làm họ la chí chóe. Nhiều lúc nghĩ cũng thật vui. Cũng những ngày như thế chạy thật nhanh ra lấy xe đạp chạy về nhà, em quên mất cặp ở trong lớp để đến nửa đường mới biết, chạy ngược lại trường không kịp - bọn bạn nữ đạp xe qua cười quá trời. Sau này đi vào Nam hay sau về phía bắc, không còn có những cơn mưa như vậy nữa. Có những vùng mưa chỉ như là hạt bụi thế mà người ta mặc áo mưa, mang dù gì đủ thứ, đôi lúc như thế em lại thấy nhớ nhớ những ngày mưa ở Đà Nẵng và ... cái khuôn mặt ấy trong mưa.
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chỗ em khi nào có bão mới mưa , ngày nào cũng nắng cả ...:D
    bóng hồng đã mất theo ngàn mây cỏ nội
    không bao giờ hội ngộ để giáp mặt trao lời ...
  3. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ được đi dưới những cơn mưa của ĐN, nhưng bạn tớ bảo về mùa thu những cơn mưa ở ĐN rất đẹp, tới yêu mưa vô cùng.....nhưng chưa được thử cái cảm giác mặn mà của những cơn mưa ĐN ...đi trong mưa mà ngửi mùi hoa sữa ở trên con đường Đông tây thì tuyệt quá rùi...mấy bạn thử xem sao.....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    mình yêu những cơn mưa, mỗi lần đi dưới mưa mình có cảm giác mưa cuốn hết tất cả mọi chuyện buồn đều theo mưa mà đi luôn , ko con chuyện gì để mình có thể bận tâm khi đi dưới mưa nữa, tất cả sẽ là dĩ vãng, và sau cơn mưa là tương lai, và tương lai thì sẽ luôn đẹp tươi hơn, phải không?
    hì hì hì
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chà......... cô bé này ở tận Hà Nội mà có vẻ biết rõ về Đà Nẵng nhỉ?????? Vào Đà Nẵng đi......... tự mình thử cái cảm giác đó thì tuyệt nhất........... Welcome............
    Tram
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mà leo lên sân thượng ngồi xếp bằng thì không có gì tuyệt bằng, nhất là mùa đông, có cả gió nữa, hhhhhhhhhhhhh
    QCTTT-QLDTA
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    12h55' đêm 25-2-03
    chả biết ĐN đang thế nào nhỉ?
    Hnội đang mưa rất to, trưóc đó, sấm chớp giật đùng đùng. Sợ quá trời. Cứ tình hình này , thì ngày mai rau muống lên những 3000/mớ. Eo ôi, đắt vật ạ, bằng 1 lạng thịt thăn chứ nhỉ?
    Mưa, cho nên nhà dột, chảy nước tú tung , ghét thế, đúng cái phòng học mới chết chứ lại.
    Mưa, cho nên gà cũng quên ko gáy, báo canh một, hay canh 2nhỉ? chả biết nữa, chỉ biết, thỉnh thoảng thức, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng con gà .
    Tại đêm nay mưa, con bọ xít, hôi không chịu được, bay vào nhà. Tại cái tóc , vẫn còn ướt, hồi tối gội , chưa khô, nhưng tối thứ 7 buồn, nên đi ngủ sớm, vẫn hơi uớt, nên thức dậy......
    Tại.....

    Thích thì nói thẳng ...
  8. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vậy là bồ chưa thưởng thức mừi hoa sữa đường đống đa rồi. khi nào gặp những cơn mưa to, nước lênh láng trên mặt nước, vừa lội vừa nghe mùi hoa sữa thì đã lắm.
    AC

  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mưa...dành cho phụ nữ thì phải. Hèn gì phụ nữ hay "mưa" đến thế ?
    Tại sao ? tại sao ?
    Vâng , mưa vẫn "phải mưa" cho đời "phải đẹp" !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng đã bắt đầu mưa....Những cơn mưa đầu mùa thật rồ dại vì đã vô tình làm khó chịu cho không ít người thành phố...Dòng người xô bồ hơn,chạy chi chít dưới những hạt mưa bất chợt....Vâng.!Rất hỗn loạn nếu bất chợt cơn mưa ập đến..Rồi sinh ra nhiều điều phiền toái khác sau cơn dông đó..Nặng thì xảy ra tai nạn...Nhẹ thì ướt cả quần áo về nhà ốm cảm .Nhưng với em thì không!Em thản nhiên từ từ qua các nẻo đường.Em đi dưới mưa như tận hưởng giây phút lãng mạn...Em đi bên anh chiều nay...
    Quảng Trị

Chia sẻ trang này