1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Dọa thưa anh HVS@ thoe như anh nói thì trời bão mà leo lên sân thượng ngồi xếp bằng thì kô có gì tuyệt bằng , em nghĩ cũng đúng nhưng mà sao anh kô thử cầm theo cây sắt nữa ạ . Bão thì thường có sấm sét , mà sắt thì hút sấm sét . Ngồi trên sân thượng gió đã mát rồi lâu lâu được sấm sét làm nhẹ cho phát thì ..........................cái ni kô còn tuyệt nữa mà là trên cả tuyệt vời luôn anh HVS hì .
  2. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hôm trước mưa...hôm qua cũng mưa....kô bít hôm nay thế nào,chắc cũng mưa thôi,mưa à?cũng tốt,ít ra thì đỡ nóng hơn bi h ..mưa,nhớ bạn...Mưa,kô có ai đi lội nước,mà cũng chả lội được gì,giờ người ta toàn đi xe máy,còn đâu xe đạp để mà lội chứ..hix...hix....ước gì trời mưa hoài kô thôi
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đợi tao về mượn cái xe đạp rùi tắm mưa nhé Nhóc, sợ bị người ta chửi là điên thôi, không biết mi có còn muốn được điên như hồi xưa không???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 7, sau SN Việt 1 ngày, hi hi, chạy xe máy trong đêm mưa thật đã...
    mỗi tội là mình không ốm
    hê hê, về nàh giống con chuột vậy, ướt hết luôn, quần áo, gàiy dép, ví, v.v... tất cả đều sũng nước..
    cưng iu có đi tắm mưa không ?
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  5. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể về cơn mưa ở DN
    Thật là lãng mạn
    Đọc những bài viết của các bạn mà có lúc mình cảm thấy DN sao có cái gì đó thân quen thế nhỉ
    Cứ như minh đã từng ở đó vậy
    Mong có thể có lúc nào đó đến DN ( như là mình đã lâu ngày ko về thăm quê vậy !!! )
    A NEW DAY HAD COME
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ!!!

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  7. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mưa Đà Nẵng hả? Nghe hay đấy.. mưa DN như thế nào thì hình như mọi người nói cả rồi. Whatever nhớ lúc W chuẩn bị rời DN ấy, tối hôm ấy cả lũ bạn cùng trong đội tuyển thành phố rủ nhau đi chơi buổi cuối cùng..vừa đến đường Bạch Đằng thì trời tự nhiên đổ mưa lớn ơi là lớn luôn. Chẳng đứa nào mang theo áo mưa cả. Cả bọn kéo nhau vào núp mưa trước mái hiên đài truyền hình..mưa xối xả..vậy là nhỏ mèo Ròm tự nhiên nảy ra ý cả bọn hát đồng ca trong khi chờ mưa tạnh..thế là cả bọn cùng cất giọng "oanh vàng thỏ thẻ"..nhìn cứ như người điên..mà có lẽ điên thật.....chỉ có điều mưa hôm ấy lâu tạnh quá..vậy là cả bọn lại mắ kệ trời mưa, lang thang ngoài mưa cả buổi lâu..rồi khi đứa nào cũng lạnh cóng thi lại chui vào quán bún chả cá trên đường ..gì gì ấy, tự nhiên quên tên mất rồi..ngon tuyệt..đến giờ vẫn còn nhớ rõ không khí tối hôm đó..
    hôm đó cả bọn đi chơi lúc trời đã tối,nên chẳng biết mưa có làm cho DN đẹp hơn chút nào không..nhưng đối với Whatever thì mưa hôm đó thật đẹp và khó quên..giờ mỗi đứa 1 nơi, chẳng biết khi nào lại có cơ hội làm người điên thêm 1 lần nữa...nhớ bọn mày wá Mèo Ròm, Hà mã ơi. .thèm về vn quá...
    Được whatever sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 28/05/2003
  8. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    mún lắm chứ..nhưng đâu có ai để điên cùng đâu kẹo....
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    câu nói hay nhất tùe trước đến nay của bạn Irish nhà ta
    *****************************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ****************************
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đèn khu KTX về đêm sáng như ban ngày . Ngồi trên chiếc giường ở tầng 2 nhìn ra phía cửa sổ mà thấy tim mình chắc lại .
    Mưa từ trên trời rơi xuống như trút nước xuống sân bê tông, xuyên qua màn đêm đến với ánh đèn và xuyên qua nó như một hiện tượng hiển nhiên .
    Không biết đó là những sợi chiếu Cẩm Nê hay là cước của người dân vùng chài. Sợi nước bạc trắng, vài phút nữa sẽ không còn dơ bẩn như bây giờ, vài phút nữa sẽ là mái tóc của Bà, vài phút nữa sẽ là chùm râu bạc trắng của Ông , và khi ánh đèn KTX tắt đi, sợi mưa đen tuyền, lúc đó anh lại nhìn thấy mái tóc của em yêu - những sợi đen mỏng manh như đang chờ đôi tay của anh .
    QCTTT-QLDTA

Chia sẻ trang này