1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mưa.. dòng người đổ đi muôn ngả, hối hả, chật chội, ầm ĩ, chen chúc.. Những bánh xe vội vã, hắt lên lòng đường từng đợt nước mưa trắng xoá... Giữa đoàn người hối hả ấy, bóng một đứa con gái lùi lũi bước đi trên vỉa hè. Mưa, mưa ướt thấm sâu đến từng thớ thịt. Mưa rơi trên tóc, mưa lùa xuống cổ, mưa quấn bước chân nó. Mặc, nó vẫn cứ đi... mà đi đâu, nó cũng chẳng biết... Nó chỉ biết là cứ đi. Nó tin có một điều gì đang đợi nó ở phía trước. Bất giác nó quay lại, nhìn chăm chú vào một hàng Internet bên vệ đường. Như có linh tính mách bảo, nó khẽ vuốt lại mái tóc sũng nước, sửa lại bộ quần áo đã xộc xệch, và lặng lẽ bước vào. Người trong quán nhìn nó với con mắt kinh ngạc. Một vài thanh niên khoái chí: "Được đấy cô bé!", "Lãng mạn ghê nhỉ!!!"... Bỏ ngoài tay những lời chêu chọc, nó bật máy, log vào Yahoo và check mail. Trên hàng chữ Inbox báo hiệu có một bức thư. Nó hồi hộp mở ra. Từ một địa chỉ lạ hoắc: "N., I guess that you don''t know me. I am a friend of S. I just want to tell you that S., our friend, just died yesterday...". Dòng chữ trên máy tính nhoè đi trước mắt nó. Mọi thứ xung quanh sụp đổ, tối thui. Nó không còn thấy gì nữa, không còn cảm giác gì nữa... Tất cả đang quay cuồng, chao đảo... Và nó bật cười khanh khách, cười từ tận trong tim! Rồi không chịu được nữa, nó lại một lần nữa nhấn dìm mình vào màn mưa đêm đen tối. Chạy, chạy mải miết, chạy đến khi chỉ còn mình nó trong mưa, khi trên phố đã vắng tanh không một bóng người. Chỉ khi đó nó mới gục xuống, chỉ khi đó nó mới khóc nấc lên từng tiếng, một, hai, ba tiếng... Nó gào lên thảm thiết, gào bằng cả nỗi đau nhói buốt trong tim. Người bạn cuối cùng đã rời bỏ nó, không một lời trăn trối... Nó gắng gượng đứng dậy, bước đi, quay quắt với nỗi cô đơn, trống rỗng... Mưa... những giọt mưa rơi vào trong tim nó, nhói buốt!... Mưa...
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... xem bài viết cảu U ở trên ... thấy ... cảm động quá ... híc híc ... , bài này mà đucợ viết trên Báo hay đang tải trên các cuốn sách học trò thì faỉ đăng kí bản quyền mất ... hì hì ... Đấy là nhận xét cho zui ... , chứ đọc bài U viết thấy bùn thiu hà ... híc híc ... bùn như con chùn chùn zậy ... hu hu ... Tui đi mưa cũng nhiều nhưng chưa có một lần đi mưa với cảm giác mất mát to lơn như vậy ... , mất chút ít thì có nhiều ... hì hì ... Dù sao ... tui cung khoái mưa hơn là nắng ... , mưa tuy ướt át ,lạnh lẽo, bùn nhưng nó không khô , cũng không nắng như trời nắng .... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  3. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng giờ này chắc cũng đang mưa...năm nào cũng vậy...cứ đến ngày này lại mưa tầm tả, có năm lụt luôn mới ác chứ....mình nhớ là đã rủa nó thế nào, giờ có muốn rủa cũng kô được... lại mong được ở ĐN giờ này...nhớ cảnh thả ghe giấy, cầm dù che cho nó khỏi chìm, nhớ nhất là cảnh suýt bị lọt cống...hic...nước lụt hết chả thấy đường...may có ngươi kéo lại...hú vía!!!
    hôm nay ở đây cũng mưa...lạnh thấu xương...cái lạnh da thịt hay cái lạnh của lòng mình ...kô biết...chỉ biết trống trải, vô vị ...một ngày vui lại trở thành vô vị ...funny!!
    Without love...life is meaningless
     
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ui nhầm rùi..không biết sao ĐN mấy ngày ni nắng wá trời...không biết năm nay mùa mưa răng mà lạ rứa..chắc chưa tới
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    thui nghe..mí người cứ trù ẻo,ổng nỗi máu lên,mưa ầm ầm bi h,để tui biến khỏi cái DN này rùi mưa cũng đâu có muộn đâu chứ,tha mạng cho tui với....Ông trời ơi,ông đừng có nghe mí đứa này nó dụ mà mưa nhá...Tội tui lắm nhá,
    nhóc mùa thu
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Vay la ong troi hết buồn rồi....hichichic....mà sao mình vẫn còn buồn thế không biết
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 10/10/2003
  7. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    các pác này lạ thật đấy.đúng là những con người khô cằn,sỏi đá.con người thì không có những kỷ niệm buồn vui,đặc biệt là những kỷ niệm dưới mưa lại càng làm người ta khó quên hơn gấp trăm gấp ngàn lần những kỷ niệm bình thường khác.theo tui nghĩ các pác này đều là những crazy guy nên ko có những tâm tư,tình cảm như những người bình thường khác.
    mong bà con thông cảm cho những người như vậy,và mọi người hãy tiếp tục với những cơn mưa đầu mùa và cuối mùa đi.
    tui cũng thích mưa lắm nhưng lại ghét những cơn mưa dai dẳng.mưa buồn,mưa lại mang đầy kỷ niệm
    MIMOSA.@@@@@
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... nghe hay đấy , những con người khô cằn sỏi đá ... , mấy ngày nay ở đây cũng đang mưa ... nhưng mưa không trôi đất trôi cát , không mưa sói mòn , trơ trốc sỏi đá như ở ĐN , mưa rơi nhưng mình không có áo mưa , vì bên này không ai lại khoác cái áo mưa cánh dơi đi ngoài đường cả , mình cũng chẳng có dù , vì không thích mua ... không thích mua là vì thích đi mưa .. mưa bên này không thấm như mưa ở ĐN , không lạnh bằng những cơn mưa mùa Tết , cũng chẳng lâu nhưng đủ để cho đường lầy lội và minhf ghét nhất là bước lên nó lê cái thân fì nhiêu của mình .. híc híc ... Nhưng những cơn mưa bên này ... nó cũng giống như một cơn mưa cách đây đã lâu mình đã đi dưới nó ... , một cảm giác mất mát , nhưng nỗi mất mát bây giờ còn thấy cao hơn rất nhiều so với cơn mưa đã lâu ấy .... Lúc ấy là lần đầu chở người yêu về nhà ( bây giờ chỉ là bạn thôi ... tình đơn côi vài năm ấy mà ... hê hê ... ) , cảm giác nghe cô ấy nói sắp chia tay vì đi xa .. mình nhói đau , tưởng chừng những hạt mưa rơi nhoè cả mặt là những giọt nước mắt từ trong tim ấy chứ ... híc híc .... , không nói được lời nào , chỉ im lặng chở cô bé về nhà ... Còn giờ đây , đi dưới mưa ... đơn côi giữa lối đầy bùn , xung quanh hoang vu , hẻo lánh , những giọt mưa xuyên qua mái tóc , thấm ướt áo quần và lạnh vào trong tim vì mình đã ở một nơi rất xa ... xa nguời thân , xa gia đình , xa bạn bè ( trong đám bạn đó cô bé ấy chẳng đi đâu hết ... , cuối cùng tôi lại biến đi xa ... hì hì ... , cả mấy đứa bạn thân của mình cũng biến đi tận đẩu tận đâu ... híc híc .. hổng biết khi nào mới gặp lại nhau đây ... )
    Cũng hay nhỉ ... crazy guy .... hờ hờ ... , hồi trước có nghe một câu nói của một ai đó ... "Nghệ thuật khó khăn nhất là giấu tình cảm của mình "... hờ hờ ... Con trai chỉ biết 2 mùa mưa nắng ... , chứ con gái cứ sáng nắng chiều mưa ai biết được như cái thời tiết bây giờ ở ĐN chứ ... hê hê ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    mưa ĐN đem lại cái mát sau những ngày nóng nhưng sau đó là sự tàn nhẫn.......
    đi học cực thấy bà nội vì mặc áo dài ướt nhèm mà lại lùng thùng nữa, chưa hết mưa to thì có khi nước vô nhà có khi lụt to...
    có điều trời mưa ngủ ngon nè, thích mua bánh xèo hay bánh chuối chiên về ăn ngon tuyệt cú mèo! YUMMY
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, trong này trời cũng mưa. Cũng là mưa nhưng sao lại khác thế. Sg mưa to rồi nhanh dứt, ko kéo dài dai dẳng như ở DN. Nhớ nhà. 1 con nhỏ lúc nào cũng chỉ biết dựa vào Ba má, everything, tất thảy đều hỏi Má. Từ nấu canh đến luộc rau. GIờ chỉ 1 mình, lủi thủi. Học xong lại về nhà, 1 mình với hộp cơm mua trên đường về. Lành lạnh, cảm thấy như nó toát ra từ bên trong, chẳng phải do thời tiết nữa. Lúc trước còn có 1 người như vô hình nhưng lúc nào cũng có bên cạnh, giờ thì thật sự chỉ còn 1, alone, buồn lại connect, nhưng khi log in thì cảm thấy sợ lắm. Sợ, sợ thật sự, sợ cái loneliness này quá. lose confidence.
    Ước gì giờ này chỉ được ở nhà thôi, về Dn hứa sẽ chẳng ham chơi, hay đi long rong cho Má la nữa, chỉ ở nhà, trong cái không khí ấm cúng có Ba, Má và cu Bia bên cạnh. Sao lại chán quá thế này..... Nhưng còn những 3 tháng nữa lận, lâu quá. die mất tùi còn gì........
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART

Chia sẻ trang này