1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa lại về,em lại ra đi đúng vào mùa mưa...Năm ngoái,chúng ta xa nhau cũng vào mùa mưa,cái ngày em đi cũng mưa tầm tả,như em đang giận anh vậy.Em ghét mùa mưa kinh khủng,mưa bùn,dai dẳng và ướt át,còn anh lại thích mùa mưa,vì thích cái cảm giác có người ngồi sau than vãn ông trời.Nhớ có lần anh mail cho em,"ĐN đang mưa em à,anh mún được chở ai đó trong mưa,được nghe ai đó trách trời sao cứ mưa,thích ai đó phả hơi ấm sau gáy mình....",lúc í em như khóc,mún chạy ngay đến bên anh,mi cho 1 cái.....Ghét mưa,vậy mà em lại thich mưa vì anh.....Mưa ĐN,chưa bao h em iu nó đến vậy....Như em đã và đang iu anh.....
    nhóc mùa thu
  2. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rơi những ẩn tình tha thiết
    Tôi đã tìm và đã biết tự đâu
    Trong chúng ta không có chỗ bắt đầu
    Nên mưa rớt trôi nhạt nhoà dĩ vãng !
    CẬU ÚT
  3. linhcuuhoa

    linhcuuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cũng là mưa,nhưng một nơi là hanoi và một nơi là ĐN,mỗi nơi đều có một điểm chung là đều buồn.HN thì mình chẳng có ai để đi dạo,rồi uống cafe tán gẫu, còn ĐN thì mình có bạn có bè,mình còn có người để mình suy nghĩ ,có người để mình buồn mình vui,có người để mình lo lắng khi mưa tan buổi học.....còn giờ thì sao......chỉ là lang thang để lội mưa rồi đi nhậu cùng bạn bè,để rồi khi ở lại một mình thì nỗi nhớ kinh khủng không biết ở đâu ập đến.....đã bao lần mình muốn quên nhưng không hiểu tại sao thâm tâm lại muốn nghĩ đến,muốn nhớ đến như muốn không bao giờ phai wên
    THA HON EM ROI BI TAT,CON HON SUOT DOI NHIN NGUOI KHAC HON EM
  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    H mún thấy mưa ĐN mà kô thể,mưa SG chán ngắt,mưa ầm ĩ,mưa ngập đường ngập xá,lội phát mệt,ước chi mưa Sg cũng sạch như mưa ĐN để cho 2 đứa cùng lội nhỉ....mún được có cảm giác ngồi co ro sau lưng người khi trời mưa,nhớ cí cảnh 2 đứa chạy bay trong mưa,nhớ thời gian đầu quen í cũng trong mùa mưa..ôi! hạnh phúc.mưa,bùn thật !SG đang nắng nóng bà cố
    nhóc mùa thu
  5. nhanlonbu

    nhanlonbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TÔi ở Sài Gòn 3 năm rồi nhưng mỗi lần tháng 9,10,11,12 tui nhớ khi ở Đ.N,được mặc áo lạnh thật là sướng.Cảm giác đi trong thời tiết lạnh buốt đã thiệt .Mưa S.G ko giống như mưa Đ.N.

Chia sẻ trang này