1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ NHỮNG NGÀY CHƯA QUA

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TenGiDayTa, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    NHỚ NHỮNG NGÀY CHƯA QUA

    Lần đầu tiên người bạn rủ vào TTVNOL, chui vô diễn đàn, còn chưa biết thiên hạ làm gì ở đây và còn chưa biết gõ font Việt ngữ, bị mấy cô bạn gái tưởng là con trai nên nhắn tin xin kết nghĩa huynh muội tá lả, rồi lãng quên mất cái nick ...
    Hôm nay lướt mấy trang web, vô tình phát hiện một vài người bạn khác cũng dùng cái nick ngổ ngáo này, có lẽ họ cũng mang tâm trạng không biết chọn cho mình cái nick nào khi mà hầu như gõ nick nào cũng bị "có người dùng rồi "
    Thôi thì, lâu lâu lôi những món đồ cũ ra lau chùi ngắm nghía và sử dụng cũng là một thói quen thú vị....
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ta biết bạn vẫn còn lận đận, chưa có việc làm dù rằng không có ý định đi làm vì tiền và đang phải chuẩn bị vào cao học.
    Ta biết bạn rất quý ta, và ta cũng quý bạn,tình đồng môn thân thiết như thuở nào.
    Muốn giúp đỡ bạn, nơi ấy cần người như bạn, nhưng ngẫm nghĩ, lại thôi. Và ta biết bạn cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của ta. Bạn muôn đời là thế, cái tôi quá lớn. Cái tôi khiến bạn khác hẳn bạn bè chung lớp,uyên bác, uy nghi. Nhưng cũng cái tôi ấy khiến bạn long đong...
    Ta viết những dòng này cho riêng ta, bạn muôn đời không hiểu được là ta biết rõ ưu khuyết điểm của bạn như thế nào.
    Một năm rồi không liên lạc, ta cũng không muốn liên lạc, vì những cuộc gặp gỡ giờ đây sáo rỗng nhạt nhẽo quá. Cứ để hôm qua êm đềm như thế, để biết rằng trên đời này, thuở nào, ta cũng có một người bạn hiểu mình....
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hai năm thất nghiệp, 6 tháng bươn chải tiếp xúc với đủ hạng người và giờ đây đã bắt đầu được chú ý, bạn thăng trầm hơn ta nhiều, và có lẽ vì thế bạn cũng khôn hơn ta.
    Bạn chẳng sợ ai trên đời này, chẳng chùng bước hay ngại ngùng trước một "bóng cả" nào. Bạn là cô gái cá tính lạ lùng mà càng chơi ta càng cảm thấy thú vị.
    Có đôi lúc ích kỉ ta muốn bạn thân với một mình ta thôi, nhưng điều đó là không thể. Bạn hoạt bát, sôi động, đặt chân đến bất cứ nơi đâu cũng có bạn bè. Ta thường khen bạn hết lời, còn bạn thì không thèm nhận một lời khen nào, bảo ta khen xạo. Bạn cũng chẳng dịu dàng với ta, nhiều khi ta tức chết đi được khi bạn nói như dội nước lạnh vào mặt. Nhưng rồi lẳng lặng bỏ qua, vì bạn là thế. Lại có đôi lúc ta phát hiện bạn rất điệu đàng con gái. Phút giây ấy, bạn dễ thương biết chừng nào!
    Hôm qua ngồi với nhau ở Khúc ban chiều, hai đứa say sưa nói đủ thứ chuyện, hứng thú quá nên quên mất mọi người xung quanh, cứ thế, nói to ơi là to.
    Bạn hứa chở ta đi hết tất cả các quán cafe mà bạn cho là thú vị ở SG này, còn nhiệm vụ của ta là....trả tiền....
    Nếu những tháng ngày này ta không có bạn, hẳn ta nên....chết đi cho rồi, vì mỗi sáng ngủ dậy ăn sáng xong lại lên cơ quan. Chiều xong việc lại về nhà trên con đường cũ, rồi rúc mình trong nhà. Rồi sáng ra lại như thế. Cuối tuần lãnh tiền, cuối tháng lãnh lương...Một lập trình tẻ nhạt và vô vị....

Chia sẻ trang này