1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những ngày đầu tiên với 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ những ngày đầu tiên với 7XHN

    Những ngày đầu tiên, khi còn chưa biết mạng TTVNonline là gì, một hôm gặp thằng em họ, nói chuyện Âm nhạc, nó mới nói là trên TTVN online có box Nhạc cổ điển khá hay. Về lò mò xem TTVN nó là cái gì.

    Vừa chui vào đăng ký thành viên, chờ đến ngày hôm sau mới vào được, thấy trang chủ có Câu lạc bộ 197X.
    Hà hà, cái này có vẻ hợp đây, đang là giữa 7X nên chắc kiểu gì cũng được. Chui vào thử xem sao.

    Thế là chui vào, chóng cả mặt vì... chả hiểu gì cả.
    Người đầu tiên ấn tượng là sư tỉ Gungcay, được nhiều người khi đó đó đang viết bài một cách rất... chuối.
    Tiện tay cho một bài thơ con cóc, đại khái là gừng thì cũng đến đem ăn với thịt chó hay ướp thịt bò thôi.
    Nhớ lại, cũng quả là máu, mới dám trêu vào bậc trưởng lão cao nhân của 7X thế. Quả nhiên, được ngay một bài của 109 rằng "Ơ cái ông Chitto này, tôi còn chưa đụng gì đến mà đã dám thế à???"
    Hơ hơ, nhưng mà biết ai với ai cơ chứ.

    Người thứ hai trêu là bác Cachep, lúc đó còn mang danh Cavang, khi bác ấy đưa ảnh thật lên thì cho ngay một bài "Bác có thích có người sửa ảnh bác, kiểu như thêm râu hay cho bác không mặc... ". Hơ hơ, may mà bác độ lượng không đập lại. Chứ bác mà đập thì chắc tối mặt tối mũi.

    Bài ấn tượng nữa là Bản tin vận động Hành lang của 7X, để bầu Hội trưởng 7X Hà Nội. Đọc bài đó mà chóng cả mặt vì các bác nhà ta vận động hành lang khiếp quá, nào Wow, nào ATC, nào Choc, chả biết ai với ai cả nên đọc được hai bài là chán.

    Tiếp đó hối hả đăng ký chuyến đi Sông Hồng của 7X, mà là thành viên mới vào nên chả biết tìm thông tin ở đâu. Ngày đấy mọi người còn tuỳ hứng, một topic đi Sông Hồng thì đến trang thứ 7 mới viết thông tin đóng tiền và địa điểm, ai không theo dõi từ đầu chả biết đâu mà lần. Thế nên không biết gì, không liên lạc trực tiếp được.

    Rồi đến vài hôm sau thì đã thấy tường thuật về chuyến đi "Biển Mùa Đông" với các giọng văn kể một cách vô cùng thú vị.

    Cảm thấy hội rất vui, nhưng cũng thấy hình như khó mà đến được với mọi người, vì các thành viên biết nhau nhiều quá. Lúc đó hoàn toàn là online thôi mà cũng đã thấy thế rồi.

    Rồi đọc bài kêu gọi Gặp mặt tháng 2, tránh ngày Ông Táo. Háo hức chờ đợi để xem thành viên 7X là thế nào.
    ........

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một trưa trước cuộc họp tháng 2 đó hai ngày, trời mưa, online xem bài thì nhận được mess. Đó là cái mess đầu tiên nhận được, từ một cái nick (lúc đó thấy rất lạ) là Finlandia.
    Bác ấy viết "Có bán tranh Trung Quốc cổ không, tặng được thì càng tốt" thì ra là bác ấy đọc Trang cá nhân, mà cũng hơi ngạc nhiên khi đã có người quan tâm đến mình đến thế.
    Thế rồi bác ấy viết luôn : "Có rỗi không, ra café Trần Hưng Đạo uống café, có cả Chic ở đây nữa".
    Lúc đó còn nhầm Chic với Choc, rất tò mò. Nhưng phải đi làm nên không đến được. Có một người chưa quen biết mà viết mess thân mật như vậy cũng thấy vui. Cảm ơn bác, chính bác là người đã đưa Chitto lại gần với 7X hơn.
    Thế là hẹn ngày hôm sau.
    Chiều 2h hôm sau đến chỗ hẹn, ngồi chờ gần cổng mãi mà không thấy ai. Chợt một bác đeo kính từ trong đi ra. Ố la la, thế ra là bác đấy ư. Bác Fin cũng ngạc nhiên vì tưởng Chitto thì phải TO lắm.
    Những thành viên đầu tiên gặp đây, Finlandia, Chic, Remen. Chủ đề chính là dancing, painting, traveling.
    Còn nhớ bác Fin giới thiệu qua rằng trong 7X có "em Gaby hay lắm, dancing cũng giỏi nữa, Choc cũng hay..." nên càng tò mò. Tuy nhiên hỏi về cuộc họp mặt thì bác ấy bảo đến đó đông đúc, chán lắm, vì không nói chuyện được. Đâm lo lo.
    Câu chuyện kết thúc khi phải đi làm.
    Khấp khởi đến ngày hôm sau, khi cuộc họp diễn ra ở Dilmah Kim Mã. Ghi cả địa chỉ để khỏi nhầm ra tay.
    Đến thấy khá đông, nhưng chả biết ai cả. Không một người quen. Bác Fin không thấy đâu. Khá lúng túng. Là một người rất dễ thích nghi với mọi người mà cũng thấy lúng túng đến thế. Cuối cùng cũng vào.
    Đông quá, rất nhiều các thành viên 8X cũng đến dự nữa. Ngồi trong cái ghế thấy chật chội và ngại quá.
    May quá, có một người quen duy nhất là Desert Rose, biết từ trước. Thế là quay sang nói chuyện, toàn chuyện ở trường, vì ngoài ra cũng không có chuyện gì khác.
    Lúc đó bên cạnh là Phuongmap, rồi Cachep, ATC, Zazu ngồi rồi nhẩy sang chỗ khác. Khi đó không biết ai nên nhìn mẹt các bác thấy nghiêm trọng lắm. Mà lần đấy mọi người cũng toàn nói chuyện riêng, không có chuẩn bị gì cả.
    Khi giới thiệu nick, nghe tên Chitto, thì ATC là người đầu tiên nhận ra.
    Trước đó vài giờ, có nhận mess của ATC. Trong một bài box Thảo luận, một thành viên viết "Sao chúng ta không thảo luận những vấn đề của đất nước, kiến nghị lên các bậc có trách nhiệm...", viết trả lời rằng "Nếu mà can thiệp đến chuyện đó thì mạng này đóng cửa từ lâu rồi" thế là nhận được mess của ATC "Bạn đã hiểu được khó khăn của mạng rồi đó..." Đến lúc đấy mới biết cái ông beo béo đó là ATC.
    Đối diện là DancingHeart, ngồi im như thóc vì không biết nói chuyện cùng ai. Sau lần đó DH cũng không còn tham gia offline nữa. Có lẽ lần họp tháng 2 đã làm nhiều thành viên không thấy vui, tiêu biểu là chính Chitto.
    Ngồi bên DH là Choc, Wow... và nhiều nhiều nữa, nhưng không sao nhớ hết.
    Hôm đó mọi người nghển cổ ra ngoài nhiều lần để chờ mong Truongdu, một thành viên quá nổi tiếng, mà mãi không thấy đến. Nghe câu chuyện của mọi người mà không hiểu gì.
    Cuối cùng Fin cũng đến, nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều. Cuộc họp tiêu mất gần 1 giờ cho việc giới thiệu, mà không ai nghe thấy gì vì ồn ào và đông quá. Xong cũng đã gần 5h rồi.
    Công việc duy nhất thông báo hôm đó là TTVN kiêm luôn việc bán Card Internet, cái đó không quan tâm nên thờ ơ.
    Rồi 6h, mọi người kéo nhau lên Nhật Tân ăn thịt chó. Cảm thấy lạc lõng nên đi về.
    Đó là lần gặp 7XHN đầu tiên.
    Tuy nhiên nếu chí có thế thì sẽ không có một Chitto của ngày hôm nay.
    Viết cho một thành viên 7XHN sắp xa HN
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. ZAB

    ZAB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bac Chitto gi oi, bac lang man qua roi day. Chung em o xa to quoc rat mong bac luon vui ve va luon huong ve phia truoc.
  4. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chịp chịp lãng "mạng" cho nó hay ý mà!!!!!!!!
    1 ngày rùi đó anh Chit, sao ko post nữa????
    Vivi
    Say rượu, say men, say còn tỉnh
    Say tình, khi tỉnh, tỉnh như say
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của anh mà dài quá anh ơi,không nói tiếp đi,hay anh ngủ quên à???
    Còn ngày đầu tiên của em đến với 7X là hôm ở quán Nhân,mấy anh chị 7X trêu Bianco làm cho chị ấy sợ qué....chưa gì đã bắt chổng lên chổng xuống ôm nhau rùi....khổ thân chị Bianco,hic...
    Ngày thứ 2 của em là fải tranh nhau kem với 7X,gặp anh X31 cứ bắt mọi người gọi Sadeyeladysadeyeblue...
    Ngày nữa ngày nữa....không bít có những chuyện gì đây..hehe...
    To Zin:sao con mò mẫm sang cả đây cơ à??có khi con còn sang trước cả Mom đấy nhỉ???
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi Chitto.
    Uh, có lẽ mình cũng sẽ kể lại cái cảm giác ban đầu khi tham gia 7x mới được...
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  7. congtu_quay

    congtu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Humm... change topic History Live Online of Chitto in box 7X.
    Tập 1 và tập 2 đã phát hành, các bạn đón đọc các tập tiếp theo, đảm bảo sẽ rất ly kỳ hấp dẫn, mê ly, quên sầu.
    Công tử quậy
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Những ngày đầu tiên lang thang khắp nơi , to` mò và thấy cái biển quảng cáo treo ở cửa 7x "già rồi nhưng vẫn ăn chơi" hấp dẫn wé , thế là fải ghé vào xem ngưòi già thì ăn chơi thế nào ,nhưng đi vào rồi lại đi ra vì ....vì sao ấy nhỉ ?quên rồi .!.......................nhưng rồi lại đi vào thế nào thì cũng quên nốt , để nhớ xem đã ....
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ẩn đằng sau một topic là biết bao nhiêu tâm sự, có thể có nhiều điều mà ko nhiều người có thể hiểu và suy đoán ra, em cũng cho là mình còn quá nông cạn để hiểu được nhiều những ý nghĩa sâu xa của topic này song cuộc sống là như thế, chẳng có cái gì làm người ta say mê mãi, chẳng phải lỗi tại ai, có chăng là tại thời gian và cuộc sống quá vô tình làm cho cuộc vui đã ko thể kéo dài hơn. Mỗi người chỉ cần cố gắng là chính mình dù với riêng mình cũng là quá khó khăn rồi, cũng buồn cười nhỉ?
    Cũng thật may mắn cho bác Chitto còn được sống trong những giây phút ban đầu đầy màu sắc ấy, em thú thật chẳng có cảm tưởng gì đặc biệt cho dù phải công nhận 7X rất ngoại giao, nói chung cũng vui vẻ, cũng relaxed song để có một cái gì đó thì có lẽ hơi khó, cũng có thể do mình hơi tham vọng và ảo tưởng song thế cũng chẳng có gì là quá đáng khi mình cố công đi tìm kiếm cái mình mong mỏi, kết quả là mình thấy nó khó thật, hơn mình tưởng rất nhiều, lại phải tự nhủ lại có lẽ rằng mình quá tham vọng, quá ảo tưởng... Chắc thế...
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic, mọi người suy nghĩ nhiều quá thế.
    Chitto chỉ muốn kể lại những ngày đầu tiên với 7XHN, những cảm giác, những gì mình nhớ thôi.
    Và cũng muốn mọi người viết về những cảm giác, kỷ niệm đầu tiên thôi mà.
    Còn History Live Online of Chitto in box 7X ư, thế thì nhiều lắm. Cứ vào đọc cái trung tâm thông tin là thấy, những gì của Chitto với 7XHN nhiều gấp trăm lần cái viết ra.
    _______________________​
    Sau buổi chiều lần đầu gặp mặt 7X đó, choáng ngợp vì độ đông đảo nhưng cũng hụt hẫng vì không biết cách nào hoà nhập vào được. Đi ăn thịt chó thì chắc vui rồi, nhưng đi xa quá.
    May lúc trước khi đi, bác Fin nói nhỏ: tối nay mọi người lại quay về Cosmos dancing đấy.
    Hay quá, cái khoản này thì vô tư đi. Kinh nghiệm mấy năm đi học khiêu vũ và chơi trên Cung Văn hoá chả nhẽ lại sợ các bác nhà ta. Mà nghe nói trong 7X cũng không nhiều anh tài khiêu vũ lắm đâu. Thế thì cóc sợ. Nhưng mà phải có người đi cùng chứ nhỉ.
    Tối về nhà hẹn cô em, đồng thời là partner "Tối nay lên Cosmos nhé, trên đấy có một hội anh mới quen đấy" "Nếu không quen thì cứ coi như đi dancing thông thường đi". OK tối sẽ lên.
    Trước buổi tối gọi điện cho bác Fin lần nữa xem có chắc mọi người lên không. Thấy trong máy tiếng cười nói râm ran cả, chắc là ở quán thịt chó đang vui lắm.
    8h30, đúng hẹn lên Cosmos cùng cô em. Lúc đó chưa thấy ai cả. Thôi vậy, các bác ấy không lên thì coi như buổi lên sàn thông thường vậy. Ra nhẩy một bài.
    Quay vào. Ô các bác đang kéo vào đông đảo thế. Những gương mặt mới quen, những cái nick không sao nhớ được. Cố nhét vào đầu những cái tên Zazu, Gaby, Mitlo, Paolo_vn,... hôm đấy khá đông, không nhớ được. Lần thứ hai nhìn thấy Choc nhưng mãi mới nhớ được nick. Hình như có nhiều lắm, Vam, Phuongmap, Desertrose, ATC, Fin, Chic,...
    Nhạc nổi lên rồi, lại kéo ra dancing. Mọi người hỏi đi cùng ai, vì cô em chưa có nick nên gọi là Chitbe. (Về sau bác TEdison nói rằng đó là cái nick đặc biệt nhất, vì anh là Chitto thì em là Chit bé!!!). Mời một số thành viên của 7X, như Gaby... dancing không phải là chỗ để ngại phải không?
    Rồi một bài nhạc chầm chậm bật lên, bài gì ấy cũng không nhớ nữa, nhưng là bài hát Việt, và là điệu slow. Thông thường không đi điệu này vì chỉ dành cho các đôi yêu nhau thôi.
    Nhưng thật ngạc nhiên khi bác ATC kêu gọi mọi người cùng ra. Và thế là, thật sự xúc động và vui sướng khi cùng ôm vai mọi người trong điệu nhẩy slow tập thể bất hủ của 7X, điệu nhẩy khiến mọi người gần nhau hơn, khiến mọi người cảm nhận được tình thân, sự gắn bó đoàn kết. Xen kẽ một nam một nữ, tay khoác vai nhau, cùng đung đưa theo điệu nhạc, và cùng hát lên với ca sĩ.
    Cảm ơn các bác. Bài slow tập thế đầu tiên với 7X đó không bao giờ Chitto quên được. Bài slow khiến Chitto thấy mình không thể xa rời được. Nhớ lúc kết thúc, Phuongmap lấy nhịp mọi người cùng hô TTVNonline, nhưng tiếng hô chìm trong tiếng nhạc dạo.
    Từ lúc đó đến cuối là những bài nhạc, nhưng rõ ràng không có bài nhạc nào hay như bài vừa rồi.
    Cuối buổi, khi waiter đem cái bill ra, vì lúc đó có mỗi mình ngồi nên trả luôn.
    Mọi người lúc biết nói rằng: Nguyên tắc của 7X là American Style, tức là chia đều, không ai phải trả cả.
    Tất nhiên là mong muốn thế rồi, vì từ lâu với bạn cũ cũng thường như vậy. Vui vẻ chia đều khoản chi đó.
    Cũng là lúc đã muộn, nên phải đưa Chitbe về.
    Mọi người còn đi ăn kem nữa. Tiếc hùi hụi.
    Ngày đầu tiên chính thức với 7X đã kết thúc như thế.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này