1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những ngày đầu tiên với 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nghe nói TTVN cũng hay lắm, lần đầu tiên vào thử thấy cũng hay hay, mà lại đúng đợt chuẩn bị thành lập Box 7x, lúc đó nghĩ chẳng mấy khi lên mạng mà tham gia nên không đăng ký ( mà có khi đăng ký rồi nhưng quên ), hơn nữa cũng chẳng quen ai, bây giờ quay lại thấy Box thật là vui vẻ.
    Cũng tiếc.
    Mỗi tội quá muộn.
    " Bao giờ cho đến tháng 10 "
    Wait and see
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    30/12 lên Hà Nội chơi, còn chưa biết TTVN Online là cái gì, chỉ vì nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè... vào Sóng xanh uống nước, chọc bida...
    Tối, đang ngồi uống nước với New Tazzan, có ai đó gọi điện cho New bảo đến quán Cà phê Trung Nguyên đường Nguyễn Chí Thanh uống nước, mừng TTVNOL được trao giải Nhất, cũng vui lây cùng thằng bạn thân...
    Đêm, thằng bạn về muộn, thấy nó có vẻ háo hức lắm, thấy nó thích giới thiệu về Diễn đàn TTVNOL lắm, kệ... buồn ngủ... đi ngủ đã.
    Rồi về Hải Phòng, ấn tượng duy nhất về TTVNOL, đó là một sản phẩm tin học được trao giải Nhất trong cuộc thi TTVN...
    (còn nữa...)

    Innocent
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên biết ttvnonline cũng chính là ngày đầu tiên biết khái niệm 7X.
    Qua một sư giới thiệu vì người bạn thấy hay lang thang trên Vietfun.
    Nhưng cũng chẳng để í, vì người bạn iu quý lại là 7X Sg, nên chui thẳng vô HCMCC nghịch.
    Rùi sang Tâm sự, và nhìn thấy Truongdu. Rùi cứ thế tò tò đi theo cụ í từ bên thảo luận, sang 7XHN.
    Dần dần thấy cũng ngộ, vì không hỉu sao những ông già bà cả hơn mình dăm ba tuổi mà cũng nghịch ngợm chả kém bọn con nít là mấy.
    Và bắt đầu láu táu post bài. Đầu tiên cũng chỉ dám chat offline, ko dám ti toe tranh luận. Bởi mình trình độ còi. Thế đấy.
    Còn nữa, nhưng để dành ...hê hê.. câu bài tí
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 18/07/2002
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nghe cô em kể về TTVN nhiều nhưng không quan tâm lắm. Một hôm nó về và bảo: Chị ơi, trên mạng có CLB tháng 5 đấy. Nghe nó kể về một số hoạt động của CLB T5, vậy là mình quyết định vào thử trang TTVN. Đây là những gì mà mình mong muốn làm từ lâu, giúp đỡ Trẻ em lang thang. Những ngày đầu cũng chỉ dừng ở CLB T5. Rồi một hôm, chẳng biết trời xui khiến thế nào, mình mò sang vương quốc 7x, thế là kết. Đó là những người cũng tầm tuổi như mình và có tâm hồn trẻ trung. Mình thấy mình như trở về thời SV dù mới tập tọng ra đời. Lần đầu Offline là ở hồ NGọc Khánh, sau khi đi BT3 về. Hãi nhất là màn chào hỏi (được thực hiện trước khi ra về) của 7x. Sao lại phải.. ôm nhỉ? Chị Chóc bảo: Thật đấy em ạ! Chị Chóc xui: Em chọn anh áo màu cà rốt ấy. Chấm luôn. Lão ấy lừ lừ đi ra và thực hiện thành công nghĩa vụ?
    Trên đường về nhà, mình và đứa bạn vẫn băn khoăn về thủ tục ấy và luôn miệng: Lạ nhỉ?

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết đến 7x thì ấn tượng đầu tiên là...kính. Kính lấp loá. Và cả cái ghế cao chót vót dành cho các female. Và lạ lẫm. Và cả...run. Chẳng hiểu tại sao. Và pháo hoa rực rỡ đầy trời. Và có một chuyện lạ lắm...
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  6. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nói về thâm niên tham gia TTVN online này thì có lẽ chỉ kém ông Thắng có vài hôm thôi. Nhưng mà tham gia cái 7x này thì ít quá, chỉ quan sát.
    Không hiểu sao bác QuynhNguyen chăm chỉ cũng add mình vào cái danh sách thành viên 7x từ một cái topic đăng ký nhiều tới vài trăm vị thế.
    Có lẽ chả ai biết mình cả.
    Quartz
  7. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên với 7x à? Chẳng nhớ rõ lắm nhưng chỉ biết hôm đó đông lắm. Trước đây không bao giờ nghĩ họp mặt 7x lại đông đến vậy. Vừa lấp ló lên thấy vậy .... chuồn vội.

    Storekeeper
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ngồi tán chuyện với vài người.... Nhắc đến các thế hệ 7x. Vậy là 7x đã qua được 7 tháng. Và hình như đã có tới 3,4 thế hệ
    Ngày đầu tiên của 7x là thế này... và đó cũng là kỷ niệm đầu tiên của 7x với ATC ( bài viết của cuoihaymeu được copy lại ở đây)
    (Tường thuật buổi họp thành lập CLB )
    ...
    Sau một ngày lao động XHCN hăng say và thắng lợi về mọi mặt Cuoihaymeu, Trinity đương ngồi nhấm nháp Yoku hồng trà cam và yoku hồng trà quýt rất đỗi ngon lành thì bỗng thấy trời đất vốn sắp tối trở nên tối mịt. Một người to béo oai vệ hơn cả Beethoven, tác phong mạnh mẽ gọn gàng hơn cả Trường Du thiếu tá lực lượng quân đội nhân dân, ngực đầy huân huy chương rủng rẻng bước vào ngồi chưa ấm chỗ đã sang sảng cất tiếng gọi một yoku hồng trà chanh đá, một yoku hồng trà chanh nóng - loại trà Đài Loan chỉ có ở VN - đoạn nhìn quanh một lượt. Mắt rồng dừng lại ở chỗ CHM và Trinity đang rúm ró vì kinh sợ. Bậc đại anh hùng cất tiếng sang sảng :
    - "Hai chú mình kia có phải là CHM và Trinity đó không?" Đoạn bậc đại anh hùng bèn vẫy tay oai vệ, CHM và Trinity rón rén lại gần kính cẩn đưa mắt nhìn con người có dáng ngồi long hổ ấy, rồi đồng thanh À lên một tiếng. Ra chính là bậc Anh hùng lao động TTVNOL ATC tiếng tăm lừng lẫy bấy lâu nay.
    Cả ba tay bắt mặt mừng, đang hồi thăm hỏi vợ con nghề nghiệp sở thích của nhau thì bỗng phía quầy bar vọng lại một tiếng động lạ. 3 người vội im bặt, nhanh như cắt ngó cả về nơi ấy thì nhận thấy ngay có một người thanh niên mảnh mai dáng nhà lương thiện đang thận trọng bước tới. Sau nửa phút ngó vào mặt nhau nghi hoặc, chàng từ tốn đưa tay ra và hiền lành cất tiếng :"Tôi là VNHL, một người muốn xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn". ATC, CHM và TNT thở hắt ra, rồi rối rít bắt tay thành viên có lòng yêu nước và tự hào dân tộc nhất Box Thảo Luận.
    Cuộc vui những tưởng đã trọn vẹn lắm zồi. Nhưng phúc vô đơn chí, đúng hôm bác thị trưởng Beethoven cuối tuần tan sở sớm tranh thủ trốn vợ đi tìm chỗ thư giãn ven hồ chẳng may bị bọn ATC, CHM, TNT, VNHL ngồi ngay đấy phát hiện ra. Thế là thành cuộc tương phùng tương ngộ.
    Sau một hồi thảo luận sôi nổi về làm cách rì để đưa TTVNOL phát triển lên ngang tầm thế giới và thời đại. Đại hội đại biểu bất thường đã đi đến quyết nghị là phải lập tức nâng tầm của hội nghị hôm nay lên tương xứng với vị trí và vai trò của nó trong LS phát triển của TTVNOL. Dê được chọn làm vật tế thần. Cả bọn lập tức lên đường tiến thẳng đến 3 chóp Tứ Xuyên, chỉ trong chớp mắt đã nâng chén xin thề nếu ai uống say quyết không làm thành viên của TTVNOL nữa.
    Trong lúc ngà ngà, với tinh thần nhân đạo cao cả vốn rất sâu sắc của TTVN, lại nhân nghĩ đến các bác Finlandia, Anhquan, Vua Mèo, Wow, TruongDu, Ngautuan ... và nhiều bác thành viên khác của TTVNOL già rồi mà chưa có chỗ an dưỡng về mặt tinh thần. Anh hùng lao động hạng siêu hạng ATC tỏ ý nên thành lập lấy một CLB 7x với phương hướng hoạt động như đã nói ở trên trong sự nhất trí đến cao độ của các thành viên còn lại. Ngay lập tức ý tưởng thành lập CLB chính thức được thông qua và lấy một cái tên rất dễ gây tranh cãi bản quyền trí tuệ với Bia Tiger là CLB 7x.
    Các thành viên sáng lập nhân thấy không rì sáng suốt hơn là đề cử bác ATC anh hùng vào vị trí chủ tịch, các bác Finlandia và Anhquan vào vị trí đồng chủ tịch đồng thời phát lệnh truy nã lấy một Nữ đồng chủ tịch nữa (ưu tiên những bác tự ra đầu thú). Bên cạnh đó hội nghị cũng nhất trí đề cử nhà giáo VNHL vào vị trí Chánh văn phòng CLB, giám đốc Trinity làm trưởng phòng đối ngoại, thị trưởng Beethoven lãnh đạo ban tài chính vật giá, nhà báo địa phủ CHM phụ trách ban Tư tưởng văn hoá và tuyên truyền (CLB). Các ban bệ còn lại đang gấp rút tuyển người lãnh đạo và nhân lực chính thức sẽ được thông qua vào đại hội CLB 7x sẽ diễn ra trong thời gian tới.
    7x được thành lập dựa trên truyền thống "Kính lão đắc thọ" tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta, cho nên tiêu chí lựa chọn thành viên là ưu tiên các anh , các chị, các bạn, các em trong lứa tuổi từ 6x, 7x đến ... 8x, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quan điểm chánh trị, tư tưởng, tình cảm, nơi cư trú, ngành nghề, địa vị, thành phần gia đình trước CMT8, đội viên hay đoàn viên, xấu giai hay đẹp gái ... Miễn là có lòng yêu quý các em, các bạn , các chị ,các anh sinh từ năm một ngàn chín trăm bảy mươi Tuất đến năm một ngàn chín trăm bảy mươi dê ... là OK.

    ATC
  9. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng với TTVNOL vào tối 31/12 khi bạn Thắng béo lên nhận giải thưởng TTVNOL đoạt giải nhất cuộc thi TTVN lần thứ nhất . Bẵng đi mấy ngày đầu năm 2002 vì bận, cho đến khi đăng ký thành viên vào ngày 9/1. Lang thang trên TTVN, nơi dừng chân đầu tiên là Box Thảo luận, đọc, đọc nghiến ngấu. Ấn tượng đầu tiên là choáng, choáng ngợp vì các bài viết, các tư tưởng, suy nghĩ của các thành viên nơi đây. Quen dần với phong cách viết của những Rookie, VNHL, Cuoihaymeu, Trinity, v.v Những cuộc tranh luận tay đôi liên tục trong những chủ đề về tuổi trẻ, về thế hệ, về tương lai, về đất nuớc, suy nghĩ, tư tưởng cho đến hoài bão của các thành viên bộc lộ trong từng bài viết. Có khi trực tiếp tham gia tranh luận, có khi chỉ đứng ngoài theo dõi. Nhưng cực kỳ ấn tượng về những người tham gia Box Thảo luận những ngày đó. Thảo luận những ngày đó xứng đáng là box trí tuệ nhất TTVNOL. Quen Rookie VNHL, phải nói là hồi đó rất ngưỡng mộ 2 vị này vì những gì họ đã thể hiện. Họ là những người có thể viết rất tốt ở những bài viết bằng cảm xúc lẫn những bài viết tranh luận đòi hỏi lập luận chặt chẽ, sắc sảo. Học hỏi ở các anh rất nhiều, rất nhiều điều; từ đó mở mang tầm nhìn, tự nâng cao phong cách viết để có thể theo chân các bậc đàn anh.
    Đó là Thảo luận ngày xưa, còn với 7x thì là kẻ đến sau, muộn lắm. 7xer đầu tiên ấn tượng, quen, rồi gặp mặt không ai khác là QuỳnhNguyễn với topic dài hàng chục trang, hờ hờ, một chuyện tình hao hao giống chuyện quá khứ của mình. Thế là làm một bài cảm thông, chia sẻ, cũng là góp phần kể lể, kể cho người xưa, cho mình và cho QN. Chuyện của QN hồi đấy em đã in ra, làm một bản hard copy, đã có vài đứa bạn mượn đọc, giờ vẫn đang trong ngăn kéo tủ đây (có ai mượn không? hị hị). Từ QN mà quen tới sư tử già Lionking, rồi quen Wendy, v.v Lại theo QN vào 7x, thế là trở thành một 7xer. Buổi gặp mặt đầu tiên với 7x, là buổi họp Box tháng 4 thì phải, ở quán của bác Vuameo. Đông, không ngờ đông thế, ngợp, lại ngợp. Nhưng lần đầu tiên offline, chả quen ai, 2 bác mình quen hoá ra lại là 2 quan chức cơ đấy, đang thao thao bất tuyệt ở trên kia, có thèm đoái hoài rì đến lính mới đâu. Ngồi một mình nhìn những người mà nick đã trở thành quen thuộc, kia là chị Choc, chững chạc hơn là mình tưởng; Phương mập đúng là béo ị, kia là Chitto à, hăng hái và hiểu biết; tử_đinh_hương gầy gò mà xông xáo; chị Le_yen cũng là lần đầu gặp 7x thì phải, bác TEdison giới thiệu về CLB TA của bác ấy nữa chứ, ha ha, thì ra là họ đấy ư? Nhìn ngắm chán chê, không thể xua được cảm giác lạc lõng. Thôi đứng dậy về trước, vẫn thấy 7x hay hay. Nhưng mong những lần gặp sau sẽ ấm áp hơn, hòa đồng hơn, vui vẻ hơn và có tổ chức hơn .
    to be continued..., viết dài mệt nhể
    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 19/07/2002
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, bác Tu_dinh_huong, cái trò câu bài là của em mà sao bác lại vi phạm bản quyền thế hả??? Bác thiệt là... hic hic
    "... Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày Chủ nhật, một ngày mùa đông, ngày của Chiến dịch mùa đông do 7X tổ chức. Thật là bất ngờ và cũng thật tình cờ, New gọi điện bảo đi đón 7X Hà Nội xuống chơi. Ừ, thì đang rỗi, đi với thằng bạn cho vui...
    Và thật là ấn tượng, chỉ có 10 thành viên 7X cùng với 2 nhân vật đất Hải Phòng, hoàn toàn bị động, chạy quắn đ.. lên để chuẩn bị, thuê ô tô, mượn bếp, mua mực khô... rồi kéo nhau ra Đồ Sơn. Trời lạnh vậy mà sao thấy lòng ấm thế. Gió rét căm căm mà mấy ổng (mấy bả không tham gia) ra bãi biển, cởi áo ... rồi cởi may ô, trần trùng trục ... chụp ảnh với nhau. (Em vẫn còn nhớ bức ảnh một mình em mặc bộ Su run cầm cập, còn mấy bác trần trùng trục thì lên cơ bắp mà răng thì cũng ... va cành cạch... cành cạch...)
    Thế rồi ấn tượng lớn nhất cũng chỉ bắt đầu từ ngày hôm đó, cùng với tài ngoại giao của New mà HPC đã ra đời, đã tồn tại và không ngừng phát triển.
    Đối với HPC, 7X Hà Nội là thế hệ đàn anh đi trước và cũng là người bạn vô cùng chân tình và thân thiết, luôn sát cánh bên HPC, bây giờ và ... mãi mãi sau này.
    (còn nữa...)

    Innocent

Chia sẻ trang này