1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những ngày đầu tiên với 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtu_quay

    congtu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa ở 1 khu làng nọ, có vài người trùng tên họ, quyết định lập nên 1 họi (hội), lấy tên là hội 197Xọi. Thành viên mới vào xin họi, đăng ký là thành viên ở đâu hỡi hội 7Xọi
    Công tử quậy
  2. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, đọc tâm sự của mọi người thấy buồn quá.
    7X luôn luôn có những con người nhiệt tình và tâm huyết như thế.
    Còn với mình thì 7X lần đầu tiên như thế nào nhỉ. Mình tham gia với 7X và ttvn với duy nhất một lí do: là được làm quen và đá bóng, để mà CN nào cũng phải được đá bóng và đến bây giờ thì sở nguyện đó đã trở thành hiện thực.
    Cảm ơn ttvnonline nhé.
    Còn ấn tượng đầu tiên với 7X thì luôn khó quên, đó là một buổi đá bóng đầu tiên với 7X. Những hoạt động của 7X vẫn luôn hấp dẫn bởi có những người bạn như thế.
    Chúc cho 7X luôn đã, đang và mãi mãi sẽ như thế, luôn là nơi liên kết, gắn bó mọi người lại với nhau.
    [​IMG]
    Quả bóng là bạn
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhớ lần đầu tiên đi hát Karaoke cùng 7XHN.
    Sau cuộc dancing không quên có một ngày, hôm đó vừa ra hàng Net ngồi chưa ấm chỗ thì nhận được mess của bác ATC:
    "Ai rỗi rãi ra trước rạp Mê Linh đi hát"
    Cái khoản này cũng khoái quá đi chứ. Lập tức lấy xe phóng ra đó. Trời lất phất mưa. Ra đó lại gặp các gương mặt quen thuộc : ATC, Paolo, Zazu....
    Thói quen đeo kính tránh bụi khiến Zazu tưởng là Chitto bị cận nên hỏi thăm nhiệt tình (Đồng thanh tương ứng có khác - hắn cũng bị cận thị)
    Từ rạp Mê Linh ra ngõ Cảm Hội, kéo xe cho một nhân vật mà khi đó thấy khó nhớ nick thế : Tulipsblack......
    Đến giờ thì Tu cũng không còn đi Ka cùng 7XHN rồi, Tu ơi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    3 members đầu tiên của 7X tôi gặp là Truongdu, Tulipsblack Zazu. Sau mấy lần chat trong confer, tôi nhận lời mời đi cafe với Tulips trước ngày tới nhà Xuongrong để mong có người "dẫn dắt". Đó là 1 buổi chiều đẹp trời, tại Nhân Dã Tượng, 1 mình tôi đã dám bước vào "hang cọp" (lời Truongdu). Chỉ có điều khi vừa nhìn thấy 2 "con cọp" ngồi đó cười như thỏ, tôi đã nghĩ bụng "Giời ơi, hiền quá, thế mà trên mạng chiến kinh thật". Ngồi 1 lúc thì zazu chạy xe qua, thế là bị tóm cổ vào. Tôi đã trò chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng đúng với con người thực của tôi, hòng tạo chút ấn tượng ban đầu cho 7X, nhưng không biết có gây được tí cảm tình gì không?
    Đêm hôm đó, tự dưng tôi cứ thao thức không tài nào ngủ được. Tối mai là ra mắt 7X ở nhà XR, chả lẽ mình cứ chìm chìm khuất khuất như thế này? Vậy thì ai biết mình là ai ngoài 1 cái nick mờ nhạt "quyen_my"? Thế là tôi nảy ra 1 ý tưởng... Tôi bật dậy, lôi giấy và bút ra, gạch mấy cái đầu dòng cho màn kịch"Truongdu bị bắt cóc". Tôi chọn anh ta làm nạn nhân của mình bởi anh ta là một nhân vật nổi tiếng trên ttvn, hẳn là sẽ thu hút được nhiều "độc giả" của 7X. Với cái title giật gân như thế (thế mạnh của dân báo chí quả đáng đồng tiền bát gạo), và với phong cách quậy "đằm thắm, dịu dàng" như thế, tôi chắc mẩm tối mai, khi mà cái nick quyen_my được giới thiệu, thế nào bà con 7X cũng phải ồ lên kinh ngạc...
    Quả đúng như dự đoán, sau khi topic được post lên, tôi hồi hộp theo dõi số người đọc. Tôi sung sướng tột độ khi con số cứ lớn dần lên chỉ trong 5', 10', 20'... và trong 1 buổi sáng, "thành tích" của tôi là đã cám dỗ được hơn 800 độc giả, 1 con số kỷ lục mà cho tới bây giờ chưa topic nào của tôi đạt được trong 1 thời gian ngắn như vậy!
    Ngay khi dó, truongdu vào trả lời, tạo cảm hứng cho tôi viết tiếp...
    Tôi hài lòng với một tôi nghich ngợm và hài hước ở trong topic. Một tôi cũng được đấy chứ, phải không?
    Buổi tối nhà XR. Thật là tuyệt! Bằng "Truongdu bị bắt cóc", tôi đã tung ra 1 chiến thuật hết sức nhạy bén và thông minh để có chỗ đứng trong cái hội "già rồi nhưng vẫn ăn chơi", và tôi bắt đầu bị cám dỗ...
    American Quyen
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn nhớ cũng trong lần đầu tiên gặp mặt 7XHN, cái buổi chiều ở 253 Kim Mã đó, cũng đã nhìn thấy Tungcongtu.
    Ấn tượng ban đầu là một ông nho nhỏ đen đen (chắc cũng chả đen hơn mình, nhưng vẫn cứ cho là đen đi), nói cũng nhiều, hăng hái chạy đi chạy lại, hỏi người này vỗ người kia.
    Hic, thực ra nghĩ đến chữ Công tử thì chẳng nghĩ được là ông đâu, ông bạn ạ.
    Rồi sau đó thấy nick Tungdauthanh quảng cáo cho Cafe Nhạc Trịnh.
    Lúc đầu không nhìn kĩ, lại tưởng là Tùng Đấu Tranh, đang không hiểu là Đấu tranh vì cái gì, vì ai. Hoá ra là...
    Tùng ơi, mau khoẻ nhé.
    Đừng để cô "em gái" phải lo lắng nhiều.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tháng tư là tháng đem lại cho 7XHN khá nhiều thành viên mới, và đã là những thành viên không thể thiếu, định hình lên một 7XHN ngày nay.
    Đó là Landai, Storekeeper và Bigdoremon.
    Tất cả đều đến với một mục đích: đi Làng Canh.
    Chuyến đi Làng Canh được phát động từ Choc đã là một hoạt động thiết thực nhất, thu hút mọi người đến nhiều nhất.
    Một chiều có điện thoại gọi, nói "Mình là.... Lan Đài đây". Giật cả mình. Bởi Lan Đài đã là một cái nick quá nổi tiếng và gây nhiều tò mò với mọi thành viên 7X. Với hàng loạt những đoán già đoán non, suy luận hỏi han, nhưng chưa ai được gặp nhân vật này cả.
    Rồi chiều hôm sau, con người bí ẩn đấy xuất hiện với một... bao tải quần áo.
    Chiều sau nữa, tiếng gõ cửa gấp gáp. Một cô nàng xinh tươi đến với hai bao. Cười cười bảo "mình là Storekeeper", nghe mãi mới ra là cô thủ kho, ngày nay thì ai mà không biết.
    Rồi chiều sau nữa, một anh chàng cao to sáng sủa thò mặt vào hỏi han. Ngồi chễm chệ nói chuyện hết cả buổi. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ mua bán nhẩy sang 7X, cũng là một bước đi của Bigdoremon.
    Cũng vì là nơi tập trung đồ, mà mình cũng được tiếp đón những người lần đầu đến với 7X. Chỉ có điều hồi đó chưa có tiết mục tiếp đón kiểu 7X như bây giờ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là trước sau rồi có những lúc này....Mình nhớ lại những ngày đầu online - chỉ là tình cờ - rồi tò mò đi offline và cuối cùng gắn bó với 7x đến tận giờ...Đã đến lúc phải nghĩ về mình - nhắm tới những cái đích mà một năm qua trăn trở suy nghĩ....Và đến giờ ta không bao giờ nói đến câu hối tiếc khi nhớ đến những ngày qua...7x ơi!!!Tôi giờ đây có lẽ chỉ gặp các bạn qua 1 khung trời ảo được mà thôi...

    ALL FOR LOVE !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 21/12/2002
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm lắm em mới có bữa thơ thẩn thế này, hum nay vào lại đây gặp người cũ, chuyện cũ, nhớ lại cũng vừa tròn 1 năm cũ 7X hồi ấy để lại trong em ấn tượng rất đặc biệt.. bắt đầu từ cái tropy của bác VVT May em vẫn giữ cái đoạn này, góp vui cùng cả nhà Mong mọi người một Xmas nhiều niềm vui hạnh phúc
    Quang :
    Hôm qua Chủ Nhựt xập xình
    Các cụ bô lão chúng mình đi chơi
    Cá vàng dẫn chuyện thật duyên
    Men theo bàn nuớc luyên thuyên khắp miền
    Tiếng cao vút tận mây mờ
    Tiếng gần , vắt vẻo bên bờ rong xanh
    "Bác Tùng ngồi sát bên mình
    Biệt danh Công tử uốn mình nhanh không "
    Mắt to mắt nhỏ vội vàng
    Đổ xô dồn đến phía chàng Beethoven
    "Rằng vui hỡi thật là vui
    Cho nên bác phải khao tui chân gà ! "
    Chàng Beet lên tiếng khà khà
    "Cúp này cúp nọ cũng là của chung
    Tiếc chi mấy bữa tiệc tùng
    Tờ tờ tiến buớc , ta cùng sánh vai ! "
    Kế đến một vị rất oai
    Khoanh tay , mặt lạnh , giuơng oai râu hùm
    Hỏi ra đích thị E rôn ( Eros )
    Mới từ hải ngoại sáng nay đôn về
    Nhác trông đã thấy quen ghê
    A , chàng Hoangtu đất tề vẫn soi
    (đất tề : truờng Kim Liên cũ của iem)
    Mặt ngoài lặng tiếng im hơi
    Mà trong âm ỉ vẫn nuôi tiếng cuời !
    Cạnh chàng hai ả xinh tươi
    84 hội quán nói cuời rất duyên
    Thoắt trông đã thấy dáng thiền
    Hasta bác ấy là vi`Star ( có nghĩa bác Hastalavista luôn đuợc bà con nguỡng mộ )
    Lại theo dòng suối Thiên Nga
    Chị Choc ai nữa mặn mà nói năng
    Thiên thai thoảng gió mơ màng
    Tiếng oanh thỏ thẻ là nàng Emmiu
    Khó đọc nhất ấy tên Wow
    Bao nhiêu tráng sĩ làm ngao đứng nhìn
    Cát mềm chầm chậm buớc đi
    Chị chi đội truởng dễ gì sánh vai !
    Sẻ chia đôi kỉ niệm dài
    Là cậu bạn cũ gặp hồi mạng die (Tốn tiền vô nghĩa cũ , một Rce cũ )
    Quang tôi lên mạng vô tài
    Bầu thơ , túi ruợu chả vờ anh say
    Nay nay thôi thiếp xin chừa
    Tên Quang vẫn để nhưng làm nữ nhi
    Cạnh Quang ấy chính bác Vam
    Dáng nguời mảnh dẻ nhưng ham họp hành
    Ngồi lát bác lại chạy kham
    Hội xem phim chuởng họp bàn cái gi
    Kế đến một cặp nên thơ
    Rce dẫn tới một nàng mĩ nhân
    Lòng riêng tỏ ý phân vân
    Rằng em có ý để phần các anh ( hihihi vô tu thui , mình không có ý xấu đâu ! )
    Cậu này dáng nhỏ tinh nhanh
    Chẳng chi kiêm chức điều hành 84 !
    Đò xuôi nốc nguợc dập dìu
    Gaby công chúa iu kiều quá ta !
    Tiếng lành đồn đã từ xa
    "Học sao đuợc nết chị Anh mới là "
    Bên cạnh một bác Zazu
    CVA hội truởng một khu lẫy lừng
    Thoắt trông sắc mặt bừng bừng
    Thì ra bác ấy mừng thầm Gaby ..hihihi hi`hi`
    Nói xa xôi mãi làm chi
    Paolo chàng đấy thể thao xa' gì
    Châu Âu , châu Á hay Phi
    Hỏi tên cầu thủ là gì , biết ngay !
    Nỉ non tiếng hát nguợc xuôi
    Giếng trăng rộn rã tiếng cuời Mitlou
    Lắm khi nét mặt thẫn thờ
    Mải lo cho việc tờ vờ tiến lên
    Bác A tê xê' (ATC ) chỉnh tề
    Một câu đã nói thu về tiếng tăm
    Nghĩ ra hí hửng lăm lăm
    Romeo-Juliet chơi khăm bọn mình
    Đặt tên như thế còn dinh
    Rằng tôi và cổ chưa tình tứ nhau ..hihihi theo nguyên tac' ,cấc bác tha tội Quang mỗ , mô phật , mô phật
    Halfmoon nghe thế bèn câu
    8x mở cửa tha hồ kéo cưa
    7x truớc lạ sau quen
    Chị em 8x phen này mở mang
    Chàng Moon đuợc thể oai hùng
    Gặp duyên sánh buớc ngồi cùng mỹ nhân
    Nhìn lên White-Chocolate mà coi
    Hình như nàng cũng hé môi gật đầu (hiihi`hi`hi` )
    Đợi mãi cho đến hồi lâu
    Chàng Phuơng mập mới ra chầu khúc ca
    Thoắt nghe tuởng tiếng pháo xa
    Ngoảnh đi ngoảnh lại tái da quân nhà
    Ngỡ thế là hết hoá ra
    Lầm lầm kéo đến 5chàng tứ quai
    Một anh mũ lụp xụp hoài
    Ngó lên ô hoá pimpim` chú ta
    3 anh còn lại xông pha
    Mặc cho mỗi chú Nokia` mím chi` ( cuời duyên )
    Thôi thế là đủ vòng đi
    Cá vàng lóp ngóp tên gì nhớ không ?
    Tờ tờ đất ấy mênh mông
    Quang em trí mọn , xin dừng tại đây
    Tuần trăng con nuớc vơi đầy
    Lòng riêng , chung hỡi hẹn ngày tái quân !
    Em ghi vội phần mở màn , còn phần gặm chân gà nuớng và quay cu lơ Karaoke , để em no no hồi hồi sẽ cố gắng viết tiếp , các bác có lòng chẳng chê thì đọc tạm cho Quang thiếp vui lòng hihihi
    The fool
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hoangtu
    Khá khen cô ả Giang Trang
    Chín phần xinh xẻo, mườI phần tài năng
    Chẳng ô danh đất Kim Liên
    Anh hùng hào kiệt tuôn ra tồ tồ
    Vãn sinh đây vốn dốt văn
    Chỉ sắp câu chữ cốt sao có vần
    Thôi thì bác thợ thấy thương
    Thấy rìu em múa xin nhường cho qua
    Cuộc họp 7 x nhà ta
    Em xin mạo muội gọi là góp vui
    Tưởng khi các cụ đã già
    Họp hành tụ tập chắc là cao su
    Dừng chân trước quán Dilmah
    Gái trai già trẻ cứ là đông vui
    Chọn ngay chỗ đẹp em ngồi
    Hai bên hai ả xinh tươi vô ngàn
    Thoáng trông đã thấy người quen
    Emmiu bán cá mùi tanh vẫn còn:) ( sorry sếp - nhưng thơ thì phải có vần )
    Nhìn qua cứ tưởng là xinh
    Nhìn đi nhìn lại vẫn xinh như thường :)
    Tên tuổi như sấm vang trời
    Các fan báo hoạ ( Hoa - Hoa Học Trò ) ai mà ko nghe
    Kia rồi bác CHOC nhà ta
    Dịu dàng duyên dáng điệu đa` thanh tao
    Ẩm tửu thì bác chuyên gia
    Quán ngon quán rẻ chuyên gia la cà
    Thế nên chả hỏi làm sao
    Ha ta la vit làm star bên cành ( cạnh )
    Đất lành chim đậu đúng thôi
    Tíu ta tíu tít bên nhau chẳng rời (nhưng mà ở trên là cành thì phảI rơi nó mớI thơ ạ J )
    Sát bên bé Cán ni bần ( Canniban - thổ dân ăn thịt người )
    Nhìn ai cũng nghĩ : " Kia rồI bữa trừa
    Thôi đa`nh ?o Thực phẩm mùa sau để dành ?o
    Quý hoá thay cái tính lườI
    Lâu lâu chẳng tắm thấy mình số may
    Cao su là bác Tarzan
    Vừa đi vừa hú đến sau mọI ngườI
    Bác đến mà chẳng có nhời
    Làm ai cũng hỏI khiến em chạnh lòng
    Lần sau xin bác đừng Căng
    HảI làm chi nữa, xe ôm đầy đường ( mong bác lượng thứ nhưng trong phim thì Tarzan đi bộ )
    Có đi phảI dặn bác tài
    Không nhìn ngang ngửa, die die có ngày
    Vì ngay bên bác chị WOW
    Nguyên nhân những vụ đâm xe hàng ngày
    Ôi dồI duyên quá đi thôi
    Càng cườI càng thấy giống bà Tùng Chi ( speaker chương trình Olympia )
    Cô nàng có chiềc Cha-ly
    Vừa đi vừa đẩy trông mà thấy yêu.
    Nói chuyện rõ thật là vui
    Bác Sư tử móm phía bên kia bàn
    Tửu lượng thì thuộc loạI cao
    Cầm đầu dân Bách leng keng chén mừng
    Ừ thì bác chẳng có răng
    Vậy chân gà nướng đi đâu mất rồI ??
    Được tin bác sắp trói đờI
    Em xin gọI bác là Sư Tử Tù
    ( 1.Cái răng cái tóc là góc con ngườI , bác ko có răng nghĩa là thiếu 1 góc à Tù )
    ( 2. Bác ý sắp lấy vợ )
    RồI đến là chị Mít lô
    Nhỏ xinh duyên dáng bao anh thẫn thờ
    Nhìn qua cứ tưởng trẻ thơ
    Ai dè là chị - khiến tôi đau lòng
    Kế bên là bác Paulo
    Hát hay đa`n giỏI vang danh giang hồ
    Đeo kính cận, đầu cắt cua
    Trưởng ban bóng đá - thể thao nước nhà
    Ai mà thấy bác từ xa
    Muốn trong độI bóng, khoang tay mà chào
    Chán quá... gõ xong đọc lại mà chả thấy vần vọt tẹo gì :( Các bác đọc xong bỏ quá cho :(
    HT.
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bước chân vào 7X cũng hết sức tình cờ. Thấy ông bạn cùng phòng hý hoáy, vậy là cũng táy máy vào xem. Đập vào mắt là 197X, CLB theo lứa tuổi. Thủa ban đầu cũng chỉ dám ngồi xem. Đúng là điếc không sợ súng, tí toáy thế nào click luôn vào chủ đề mới. Vậy là một topic ra đời. Chính thức gia nhập thế giới ảo từ đó.
    Ngày mới vào 7X, người hay nói chuyện nhiều nhất là Lion King. Và cũng nhờ Lion King rất nhiều mới có đủ can đảm tham gia các hoạt động offline của 7X sau này. Sau lời mời mọi người đi uống cà phê không thành công (sự việc mà sau này các nhân 7X vẫn nói rằng khi đó LD dỗi và ông bạn cùng phòng thỉnh thoảng vẫn rêu rao ?omuốn vào được 7X phải mất một bữa cà phê) đã từng có ý nghĩ chắc không dám offline với 7X. Cảm ơn Lion King, cảm ơn những lời động viên để bây giờ LD mới có những người bạn mới.
    Lần offline đầu tiên nhưng không phải chính thức là đến nhà Chitto, và Chitto cũng là người đầu tiên gặp mặt. Gọi điện hẹn Chitto mà vẫn cứ run, mang một bao tải to đùng đến nhưng không dám đi một mình mà lại nhờ chị gái đi cùng
    Lần thứ hai cũng tại nhà Chitto. Chiều hôm đó gọi điện cho Choc về chuyện làng Canh. Choc bảo ?ochiều đến nhà Chitto trực ở đó để nhận quà các bạn quyên góp, Chitto đi vắng không có người trực?. Hồn nhiên nhận lời mà không nghĩ rằng ?ochẳng ai giao nhà cho một đứa mà người ta chưa biết một chút gì?. Cũng may ngồi một lúc thì Dragone và Tomcad đến. Chitto yên tâm đi công việc riêng. Được Dragone giới thiệu ?oTớ là Chitte anh của Chitto?. Thế mà cũng tin. 8h thì Choc đến, trước đó cũng gặp Caspervn. Rồi Mr. Giang. Khoảng 9h30 thì Quyen_my, Tulipblack và hình như một vài người nữa đi dự sinh nhật New_Tazzan ghé qua. Vừa nghe Chitto giới thiệu LD, Tulipblack ?oà? lên một tiếng. Lúc đó không hiểu gì nhưng bi giờ thì đã hiểu tại sao Tu lại có hành động đó.
    Lần thứ ba là chuyến đi xuống làng Canh vào sáng hôm thứ Năm. Hôm đó có rất nhiều người. Chỉ nhớ là có Commandos, satan_79, Tu_dinh_huong, Quyen_my, Tulipback, Bosch, Bigdoremon, Choc nhưng cũng chẳng dám bắt chuyện với ai.
    Lần thứ tư và cũng là lần đầu tiên chính thức ra mắt 7X ở cuộc họp tháng Tư. Lần đó họp ở quán bác Vua Mèo. Vì sợ không tìm được địa điểm, và cũng vì sợ phải đóng tiền đi muộn nên lên đó rất sớm. Đến nơi mới có một vài người. Khoảng 30 phút sau thì mọi người đến đông dần. Biết thêm được De, QuynhNguyen, Lion King, Truongdu, Store keeper và một số người nữa. Sau buổi đó, có thể nói là đã chính thức gia nhập 7X cả offline lẫn online.

    Landai

Chia sẻ trang này