1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những ngày đầu tiên với 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    à !nhớ ra cái này :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_131225/4
    Bôi bác XH tí hehe các bác đừng thù iem
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhớ những ngày đầu tiên với 7x phải nhớ về những ngày đâu với ttvnonnline...Đăng ký nick chỉ vì tò mò - chỉ vì muốn soi mói để làm tư liệu cho bài viết của mình....Thế rồi cái cái trang ttvnonline thành cái trang thường trực trên máy tính của mình....Lúc mới chỉ là thành viên tự do thì hay vào các diễn đàn của Thi ca và nghệ thuật....Những bài thơ và topic của Hải Uyên - thiên thần bé nhỏ của ttvnonline là nơi mình hay ghé thăm nhất và trả lời nhiều nhất ...Hình như Hải Uyên vẫn là thành viên gạo cội của 7x nhà mình bên Úc thì phải...Chẳng biết bây giờ có hay ghé qua không...Thế rồi một hôm cái topic đạp vào mắt mình đầu tiên là topic trưng cầu thành lập câu lạc bộ 7x.....Cũng chẳng định vào đăng ký làm gì cả nhưng ông bạn Việt đẹp trai ( cũng đăng ký vào thời điểm đó ) cứ nài nỉ để đi offline cho nó có bạn có bè....Đúng là chẳng biết thế nào mà một tháng sau hắn lại vẫy vùng ở đất Hà lan xinh đẹp bỏ rơi mình trong cái hang ổ đầy cạm bẫy này....Dần dần cứ thế 7x đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp với nhwũng bài viết của Choc -Cuoi hay meu - Mitlo - Zazu - Gaby - Wow và rất nhiều bác nữa....Cái buổi offline đầu với 7x sợ đi một mình bị các bác 7xer bắt nạt vì trước kia là thuộc hai bờ chiến tuyến ( các bác muốn hỏi kỹ thì PM cho em cái...)....nên phải rủ ông bạn Tùng công tử đi cho đỡ sợ ( thằng cha này offline với 7x từ ngày chưa có nick...) Buổi ra mắt cực kỳ ấn tượng khi gặp gỡ đầu tiên với mitlo và mummy return và wow....Hì hì và những buổi tiếp sau cứ như thế - như thế ...với sự ra đời lần lượt của các hội nhỏ hơn..Nếu tính theo cách ra nhập trước sau thì có lẽ minhg thuộc hàng cụ khối hơn so với các 7x sau này..hè hè.....
    Chẳng biết có gắn bó với 7x được mãi không khi mà.....nhưng có lẽ trái tim - tâm hồn của mình đã bị 7x nhuộm đen hết cả rồi....
    Only You....
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé! Mới vào cũng phải có người đi kèm đấy nhé, cũng phải lấy hết can đảm mới offline được đấy nhé. Đâu phải riêng mỗi người ta. Thế mà lúc dụ mình đi thì có vẻ lắm. Hoá ra chẳng khác gì mình. Mà này, sao ko lưu ý cho người ta trước là đã vào rồi thì khó ra thế??? A, mà hình như cái cô Storekeeper có nói hay sao ấy nhỉ. Ừ, đúng rồi. Tệ thật, thế mà mình ko để ý. Bây giờ thì ko dứt ra được nữa rồi. Lại nói theo mọi người "phải lòng 7X đến già".
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này, ai bẩu cô là tôi không cảnh báo trước. Ngay hôm đầu tiên tôi với Store đã nói cho cô rõ ràng về 7X rồi là gì.
    Hihi.. mà ma cũ thì cũng phải tỏ vẻ một chút trước mặt ma mới chứ. Oai không?

    Landai
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay là vừa tròn 1 năm ngày chui vào cái mạng TTVNonline này.
    Một năm ngày nhìn thấy cái dòng chữ nhỏ tí trên trang chủ : Câu lạc bộ 197x.
    Thế rồi hàng bao nhiêu sự kiện đã qua, với Chitto và với 7XHN. Một năm không phải là dài, nhưng cũng để lại thật nhiều ý nghĩa. Những ngày đầu vỡi mỗi người mỗi khác. Với mình thì đầu hay cuối chắc cũng sẽ giống nhau.
    Chắc thế.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết tham vọng của con người là vô hạn....Nhớ những ngày đầu chỉ là một nhóm người nho nhỏ thuần đầu 7...Chung vui cùng nhau viết nên nhưng topic hay rồi cứ thế cứ thế phát triển ra 1 hình dạng gì cũng không biết nữa...Và tất yếu nó phải tách ra từng nhóm nhỏ - nhỏ nữa thấy mà buồn....Đã thực sự xa rời nó chỉ coi nó giờ là lựa chọn cuối cùng trong những trang web mình duyệt hằng ngày...Đêm qua lúc 3 h 15 vào mạng nhìn thấy mấy cái nick quen thuộc ngày xưa....Định gọi nhưng mà lại đành thôi...Dù sao theo thời gian thì không thể cưỡng được....Buồn.....
    Only You....
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những trang đăng ký hồi đầu của 7x công nhận nhộn thật...Các cụ già 7x vẫn hồn nhiên như con trẻ ngày nào mới bi bô vào lớp 1....Các bác thử ghé qua mà xem khoảng tầm đến 15 trang đầu thôi....Cả Chóc - ca Wow - Paolo - Mit -Chị Gừng... hì hì.....http://ttvnol.com/forum/t_25622 ..Dù sao tôi vẫn thích không khí thủa ban đầu đấy hơn...thật đấy.....
    Only You....
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 24/01/2003
  8. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    7x đã hơn một tuổi...Cái tuổi của một đứa trẻ đã biết bi bô gọi mẹ - biết giận biết thương - những cảm xúc của con người...Nhưng trong thời đại này 1 tuổi cũng là quá nhiều.....Tôi dường như sực nhớ lại những phút giây 7x trải qua những thời khắc đen tối những thời điểm tôi căm giận những kẻ chỉ biết ăn nói cho mạnh miệng - cho thoả mãn những phút say máu điên cuồng của mình....Để rồi tôi nhớ lại lời của bạn : " Giờ7x toàn những người lạ như thế thì mình ngại lắm...".Có thật không hả bạn ơi.....

    Em có nghe thấy gió nói gì không...Tôi đã thương nhớ gửi vào trong gió.
  9. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hoàn hảo..toàn diện...Không!!! Nó chỉ đẹp khi bạn biết cống hiến...Đúng !!!Nhưng cũng không đúng.....Vì đôi khi một thứ bóng đá đẹp cũng sẽ bị lụi tàn trước lối đá phòng thủ thiếu tích cực...Nó tương tự như 7x bây giờ đấy bạn à.....Có còn nhớ không...Một lần tôi được 2 lần tham dự một buổi họp bàn về những điều lệ của 7x...Một lần là trong những ngay đầu và 1 lần trên quán cà phê Nhân Láng hạ.....Hai cuộc họp giống nhau ở một chỗ tranh luận về 2 vấn đề khá nóng bỏng...Và kết quả của hai cuộc họp đó hoàn toàn khác nhau....Một cuộc phủ quyết 100% một cuộc thì ...Và cũng tất yếu dẫn đến hệ quả là.....
    Vậy thì tôi chỉ đơn giản để ở đây mà thôi....

    Tintin - Thám tử đại tài...


    Được Zentini sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 24/01/2003
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thử cảm giác câu bài 1 chút cùng với mọi người xem thế nào nhỉ.....Ôi 7x....Tiếp tục như thế này mãi sao......

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


Chia sẻ trang này