1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    XIM nhạy cảm quá. Bác Chitto viết thế có gì động chạm đâu.
    Tớ dạo này học hành bí bét quá. Kỳ 1 thi vừa đủ điểm qua, và cũng hơn đúng 1/2 lớp.
    Kỳ này thì chắc chắn là dưới trung bình rồi, thi cử chán quá, chỉ hy vọng là Memoir gỡ điểm để không phải thi lại vào tháng 9 (ở bên này chỉ tính điểm trung bình của tất cả các môn, nếu dưới 10/20 thì mới phải thi lại). Học khó thật, nhưng cũng tại mình lười quá, chả trách ai được.
    Tớ đang thi, cảm ơn XIM nhiều.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hu hu....
    Em XIM làm gì mắng anh nhều xế ??? Anh oan mừ.
    Chẳng qua là cú với mình vì lười quá thì kiếm cái gì để đổ ra. Đổ ra rối sợ mình càng cú với mình nhiều hơn nên lại kiếm cái gì đó để bảo rằng mình vẫn chưa là thằng tệ lắm. Khi kiếm được ra rồi thì cũng cứ viết ra vậy thôi mừ.
    Em mắng anh xế anh bùn chít mất....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mùi chiến tranh rất nồng mà cũng thật nhạt.
    Trung tâm thành phố ầm ĩ vì biểu tình phản đối chiến tranh. Trong trường cũng đầy biểu ngữ.
    Nhưng ai làm gì cứ làm. Người đi biểu tình cứ biểu tình, cảnh sát cứ giữ trật tự, người ngồi ngoài quảng trường cứ ngồi, hò hát cứ hát. Ai làm việc nấy.
    "Deadline for Saddam Hussen to leave Iraq passed"
    "White House : Disarmament of Iraq will begin at Bush's choosing"
    "White House : Bush to decide when disarmament of Iraq begins".......
    Những dòng chữ thay đổi từng phút. Cái giờ G lúc nào sẽ đến đây nhỉ ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếng súng bắt đầu nổ ở Baghđa.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10:15 Bush đã tuyên bố tình trạng chiến tranh.
    Cầu Chúa phù hộ cho Iraq.
    tuanvu
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì sozi anh Chitto thật ra em cũng hơi nóng, cũng chỉ sợ là ai đang thi mà làm bài ko tốt, vào lại nhìn thấy những bình luận của anh thì tủi thân chít, anh bít .. là xa gia đình hay ... thế nào rùi đấy !!! Hic hic môt lần nữa sozi vezi sozi hị hị
    Irak, France Info cũng ko ngừng đưa tin, suốt ngày suốt đêm, thật ra chẳng bít tin ai, ở nhà có mỗi một kênh thông tin lại là của Nhà nước, sang đây thông tin nhiều chiều .. đâm ra loạn .. Các bác ủng hộ ai?? Iem chẳng thích Mỹ, nor Hussein, chỉ ủng hộ cho nhân dân Irak thui, hy vọng sẽ được như lời của M. Jacques Chirac: mong rằng chiến tranh sẽ diễn ra trong một động thái nhanh nhất về mặt thời gian, hạn chế tối đa nhất về thương vong .. và sẽ ko là một thảm hoạ cho nhân loại ... Việt Nam cũng được nhắc đến trên media như một bài học cho Mỹ, tự hào wé
    XIM@
    Loin d'ici loin des douleurs, je sais pas où aller
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tặng Xim, bác Chitto và những ai đang đi học xa nhà, xa Hà Nội , tớ mới đọc đâu đó thấy hay hay, chắc cũng giống tâm trạng của những người Hà Nội đi học xa nhà ....Chúc luôn vui
    Bốn mùa xa Hà Nội
    Tôi nhẹ nhàng gom nỗi nhớ mùa thu
    Hà Nội xa rồi mưa cũng thành kỉ niệm.
    Nao nao lòng gió đầu mùa se lạnh
    Ở nơi nào, con dốc gối đơn côi.
    Mùa hạ nơi này đẹp lắm em ơi
    Nhưng con đường trải dài hoa và cỏ,
    Nắng cuối ngày cũng đỏ màu nỗi nhớ
    Mùa hạ quê mình còn nắng gắt không em?
    Chầm chậm chuyển mùa rồi trời cũng sang đông
    Tuyết trắng xoá cả một trời nhung nhớ.
    Có những điều tưởng chừng như muôn thủa
    Mùa đông xa quê vời vợi những buồn.
    Ngắt một cành hoa báo hiệu mùa xuân,
    Biết tặng cho ai giữa xuân người xứ lạ?
    Giờ này ở nhà chắc trời đang chuyển hạ
    Mùa nào xa quê, mùa ấy nhớ nhà. ​
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 21/03/2003
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trong phòng đang có một chú Anh, một chú Đức, cùng hai thằng VN, nói về chiến tranh.
    Từ chiến tranh đang nổ ra, chiến tranh VN, thế chiến thứ hai.
    Những thằng thanh niên đều muốn bảo vệ cho chính kiến cho đất nước mình, cho niềm tự hào của mình.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cuộc trò chuyện tháng Tư
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời.....

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa....

    Bác nằm trong lăng, giấc ngủ ....
    Giấc ngủ chẳng bình yên vì cứ năm vài lần, người ta lại đánh thức bác:
    - Này cụ, cụ dậy xuống chân tường Kremlin mà ngủ thôi, nhà cụ xây không đúng quy hoạch sửa đổi của thành phố. Chúng tôi phạt cho tồn tại nhiều năm nay rồi. Ngày xưa cụ lấy cớ là còn có cụ Stalin nằm cùng, giờ cụ Stalin chúng tôi cấp cho mảnh đất dưới chân tường Kremli từ những năm 60 rồi. Cụ còn lý do nào nữa.....
    - Hừm, biết thế này thì chỉ lấy một mảnh đất xa xa, làm cái tượng giống hai ông bạn già Karl Mark với Hồ Chí Minh thôi, chứ chiếm mảnh đất mặt tiền này làm gì cho khổ.......
    Gần đấy cụ Karl Mảk vẫn trầm mặc với tuyên ngôn "Vô sản các nước đoàn kết lại"
    Đầu kia thành phố ***** Chí Minh vuốt chòm râu bạc, mắt sáng ngời nhìn nhân loại: "Không có gì quý hơn độc lập tự do"
    (Hic, cái ảnh này bị hỏng, tệ thế)
    ...Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây.
    Đã vui chơi, trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời này
    Rồi nằm xuống
    Không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày
    Không có ai, đời đời.......
    ...Bạn bè còn đó anh biết không anh
    Người tình còn đây anh nhớ chăng anh...

    "Tên anh chúng tôi không biết
    nhưng chiến công của anh là bất tử"
    (Kiễng mỏi cả chân cũng chẳng nhìn thấy được hết 2 dòng chữ, tìm mãi trên net mới thấy chữ viết cái gì)
    Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya.
    Đêm bao la, đêm trở mình nghe....

    (Cuối đông, trời trong xanh thế tự dưng tuyết lại rơi đầy trời, tuyết cuối mùa đẹp như tuyết đầu mùa.... hờ cái ảnh này chôm được trên net ... cái mình chụp xấu quá...)
    ....Đại bác ru đêm, dội về thành phố
    Người phu quét đường, dừng chổi đứng nghe.....
    Xác người nằm trôi sông, trên những ruộng đồng
    Trên nóc nhà thành phố......

    (Cũng trong đêm trở mình nghe, ở góc kia của thế giới cũng trở mình ..... Nhưng đây là vụ mặc cả không thành công của các bác Putin, Bush, Tonny, Chirac,Schröder ....Các bác ấy mỗi bác một nói một câu, chẳng bác nào nghe bác nào ..... Nhưng ở có chuyện sát sườn hơn kia kìa...)
    Thứ hai (18/03), một tội ác ghê rợn đã xảy ra tại công viên Izmailovo (gần chợ Vòm), thủ đô Moscow. Một kẻ cuồng điên đã vô cớ tấn công hai nữ công dân Việt Nam, giết chết một người và làm người kia tàn tật. (Nguồn tin NEWSru)
    (Cái tin này chắc chẳng có báo nào đăng đâu nhỉ, tình hữu nghị mà. Sắp đến ngày sinh nhật Hitle rồi đây, đi ra đường mắt trước mắt sau, nhìn thấy thằng nào đầu trọc thì chạy cho nhanh nhá. Uh mà chẳng cần đầu trọc, cứ nhìn mấy chú choai choai đi với nhau thì cũng tránh .... Chưa bao giờ chán như giờ, chẳng muốn làm gì cả....)
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 24/03/2003
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ừ, đành rằng thế giới chiến tranh, con người tàn độc với nhau, chính thể đổi thay, những kinh điển, giáo điều, chân lý, bị lật đi đào lại, người đang sống đảo điên, người đã nằm đó cũng không yên lòng nhắm mắt, những cung điện đền đài, những tượng đài biểu tượng sụp đổ đổi tên, nhân phẩm thương tổn, tượng đá cũng đến chảy mồ hôi....
    ... nhưng mùa xuân vẫn đến, hoa vẫn nở trên những nhành cây....
    Từ tuyết trắng mùa đông

    [​IMG]
    đến hoa lá mùa xuân
    [​IMG]
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 24/03/2003

Chia sẻ trang này