1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đêm qua lần đầu tiên ngủ mơ.
    Có thể vì lần đầu đi ngủ sớm thế, 11h đã ngủ rồi, còn bình thường toàn 2h mới ngủ (nên toàn được chat với ai dậy sớm 8 giờ ). Còn tuần đầu dù ngủ sớm cũng toàn ngủ mệt.
    Weekend, không phải lo nghĩ gì nhiều, mà cũng không phải bận tâm vì ổn định chỗ ở như tuần đầu nữa, nên thoải mái hơn).
    Bởi vậy giấc ngủ đến không sâu, giấc mơ là điều sẽ đến.
    Mơ thấy cuối tuần được về nhà, gặp người trong gia đình, nói chuyện, rồi lại chuẩn bị để đầu tuần bay lại sang đây cho tuần học tiếp theo. Giấc mơ cho cả ngày thứ bẩy và chủ nhật.
    Để rồi cuối giấc mơ, lại thấy giục ông anh đi mua vé.
    Thời gian trong giấc mơ ngắn và vội vàng quá, chỉ kịp gặp thầy để nhờ photo quyển sách vì photo ở đây đắt quắ (đúng như đang lo nghĩ).
    Chẳng kịp gặp mọi người nữa. Mọi người đi đâu hết rồi ấy.
    Thôi thế là tỉnh dậy, lại thấy ở đây, như đã xong một chuyến thăm nhà....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được. Ở cái xứ sở đầy hoa và nắng này, buổi tối giường như chỉ có gió ngự trị. Chưa bao giờ tôi thấy gió thổi mạnh và giận dữ như thế ở Hà Nội. Kể cả những ngày gió rét nhất, gió cũng không giận dữ đến vậy. Những lúc như thế này, không làm sao ngăn nổi cảm giác nhớ về thành phố nhỏ bé của mình. Bây giờ đã vào đông chưa, Hà Nội ơi.
    Ngồi dậy, nếu đã không ngủ được thì thử học bài hoặc làm cái gì đó xem. Ừ, nhưng mà cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Giờ này ở nhà mẹ đang làm gì, thằng nhóc cháu mình đã dậy chưa nhỉ.
    Sao gió vẫn cứ thổi giận dữ thế? ***g lộn, gió đấm uỳnh uỳnh vào cửa sổ, gõ lộc cộc vào mái nhà. Tự dưng tôi cảm thấy sợ.
    Trời sáng rồi đấy. Thế là đã tròn một tháng mình xa nhà rồi. Phải quen với việc mình đang ở đây một mình, làm mọi thứ một mình thôi.
    Ở đây mới là mùa thu thôi. Đi trên con đường đầy lá rụng, tấm thảm đồng một màu vàng trên mọi con đường. Ở đây mùa thu và mùa đông rõ rệt lắm. Hà Nội của mình thì kín đáo hơn, mùa thu chỉ dần dần hé ra những ánh nhìn của một cô gái đẹp, thì đã vội vàng chuyển sang Đông rồi.
    Ở đây, những cây lá đỏ thì quanh năm vẫn thế. Nhặt một chiếc lá, nghĩ thầm "Bao giờ về Hà Nội, mình sẽ trồng cây này". Tại sao lại nghĩ thế nhỉ? Bốn mùa chỉ một sắc thì có gì đặc sắc đâu.
    Quynh
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sáng nay sao gió to thế. Kinh khủng.
    Cái chỗ nằm ngay cạnh cửa kính. Nhà chúng nó làm thì quá nửa nhà là cửa kính, rồi kéo rèm che lại. Kéo hết rèm ra thì trong suốt.
    Nhưng bên ngoài mưa nhỏ và gió ầm ầm, bên trong ấm áp và yên tĩnh. Bên ngoài thì sáng mờ, bên trong tối mờ.
    Giờ này ở nhà đang là cuộc gặp mặt tháng mười của mọi người đây. Thèm được ngồi giữa mọi người, ôm hôn thành viên mới.... thế
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto học trường nào bên Anh thế?

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  5. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bác VNHL ở đây, giật cả mình, tưởng được nghe tâm sự gì của bác lúc xa quê hương. Ai ngờ vẫn là mấy câu cụt ngủn :D
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To VNHL : Chitto học trường Birmingham, hiện đang ở cùng chỗ với Hào khoa Ngân Hàng. Không biết bác sau ĐH có còn giận Chitto nhiều không nữa.
    Hôm nay gió hết rồi. Nghe nói trận gió hôm qua cũng là ít gặp, đổ mấy cái cây. Trận mưa gió chết tiệt làm mất một buổi đi chợ đồ cũ mua xe đạp.
    Thế là lại phải cuốc bộ ít nhất một tuần nữa, nếu không muốn nói là hai tuần thậm chí ba tuần nữa.
    Tối qua tiếp đón một em Trung Của đến phòng (của đáng tội, lại không phải là bạn của mình) thế nên hè nhau ra làm nem. Cũng ngon ra phết. Khác ở nhà là không kiếm đâu ra mộc nhĩ, nhưng lại có thêm ít rau cải-xà lách thái nhỏ cho vào (gọi thế vì nó cuốn tròn to như bắp cải nhưng lại giòn mỏng như xà lách).
    Nem cũng ngon ra phết, ngon vì ông bạn đã mất công mang bánh đa nem từ nhà đi, chứ bánh đa mua ngoài chợ thì làm sao bằng được.
    Cái ngày thứ bẩy ngủ suốt, chả biết có béo lên được tí nào không nữa.
    Lá vàng rụng khắp nơi rồi. Mùa đông đến rõ rệt như sờ từng ngón tay vậy. Hôm qua nằm trong nhà nhìn gió quật ngọn cây, nhìn mây bay vùn vụt mà thấy thời gian chảy khiếp thật. Ở đây thấy ngày ngắn quá, không kịp làm gì thì đã hết rồi, chẳng bù cho ở nhà thấy ngày dài thế.
    Hôm qua chat với lão Big, lão ta mới đi du lịch về, chụp ảnh đẹp mĩ mãn, nhưng mà được hai cái ảnh cảnh thì hai cái chụp người to đùng. Đúng là Big có khác....
    Từ hôm qua toàn nước Anh vặn đồng hồ chậm lại một giờ. Thế là được ngủ muộn đi một giờ. Chênh với ở nhà 7 tiếng....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Big sướng nhá hì hì vừa bị chê xong ... he he Bác Chitto khoẻ ko? Lại còn làm nem ăn cơ ạ? Khiếp tư sản thế bác! Weekend này iem cũng sẽ được ăn nem nhưng mà tự làm lấy thui, có khách mà hì hì Hôm nay ra phố Tàu mua trước 1 lô các đồ lỉnh kỉnh, lâu lắm mới có dịp bày vẽ chút thử xem có xoay nổi không đây bác ạ? Chẳng nhẽ iem lại phải thua bác???
    Giờ cũng bắt đầu quen với nhịp sống ở đây, có khi một thời gian nữa lại đòi ở lại hẳn thì chít Việt kiều ở đây nhìu lắm á, tuổi tầm 7X nhà mình cũng tương đối nhá, học hành tử tế ... Post-Doc cũng có luôn Chị iem nhà mình sang đây X đảm bảo ko thành không mất phí he he ... Sang đê sang đê chỉ mất tiền vé chiều đi thui mà
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chuyện nhỏ ấy mà, có gì đâu hả Chitto.
    Bác Chitto biết làm nem cơ à, giỏi thật. Chẳng bù cho tớ, suốt tuần chỉ có mỗi món thịt kho.
    Em lanhchanh muốn biết tâm sự xa nhà của anh thì cứ tích cực chat với email cho anh là biết ngay mà ;-)
    Chán thật, thanh niên Việt Nam du học ở Toulouse đầy ra đây này thế mà em XIM đã tính đến Việt kiều rồi. Lại còn dụ dỗ định đưa chị em vượt biên giới lấy chồng nước ngoài nữa. Em cứ cẩn thận đấy ;-)

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Cứ mấy lần định vào đây post bài rùi lại lười quá nên thôi...chắc vì thế mà lão Chit tìm cách lôi mình ra đây... nhưng mà văn kém + type chậm + ngày càng lười =
    Thật là một weekend vui vẻ, mặc dù mệt phờ, di chuyển liên tục, cả đi và về hơn 700 dặm. Đã định không đi, nhưng mấy thằng bạn lại cứ lôi kéo... mình thật là dễ bị cám dỗ... Nhưng mà đi về mới thấy thật là giá trị... mà sao lắm thác thế... fải có đến chục cái chứ không ít, nào là thác Đuôi ngựa, thác Gió... chưa đi chơi cái thác nào cho ra hồn ở Việt Nam nên thấy thác là thích khủng khiếp... Cả hội hè nhau leo lên cái thác cao nhất mà thấy chả mệt mỏi gì... đứng trên đỉnh thác... nghe gió vi vu, bọt nước bắt tung toé vào mặt, lạnh cóng và phóng tầm mắt ra xa mới càng cảm nhận được con người thật là bé nhỏ...
    Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó...mơ hồ... phải đến tận lúc đi xuống mới có thể nắm bắt được...thì đây, thấy không như cảm giác khi đi Chùa Hương, khi leo lên đỉnh Yên tử... Thấy cái thác này rõ là cao, là đẹp nhưng cũng rõ là không phải của Việt Nam, nếu như thay con đường trải nhựa này bằng các bậc đá đẽo thô sơ, bỏ hết các lưới bảo hiểm đi, để nếu đi sát mép vực phải thấy lành lạnh sống lưng... thì may ra mới hy vọng giống được tý ti. Thật là nhớ tiếng chuông chùa vang vọng quyện lẫn khói hương, thêm một chút sương lam mỏng mảnh... và các bà vãi già, lưng còng, tay lần tràng hạt mà vẫn bước đều (đến tụi thanh niên còn thua xa ... )...
    To all: Miss U all, my 7xer(s)
    To Xim:
    To VNHL: Có hai giải pháp cho tình hình của bác bi giờ. Một là cứ tự nấu, nhưng mà chất lượng thì Hai là tìm ai đó nấu cho ý mà ai đó gần gần thì càng tuyệt bé Xim nấu ăn ngon đấy ạ
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Tuyết quá trời luôn!!! sáng nay ở nhà đi thì chỉ rơi lất phất, đến bi giờ nhìn ra đường thì thế mà thời tiết dám thông báo là chỉ có tuyết nhẹ ...
    Trắng xoá thế này ... từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác đều một màu trắng... bây giờ mới thấy tiếc những nụ hoa dại màu xuân; cái màu xanh của cỏ mùa hè hay cái màu vàng của lúa mì mùa thu...
    Tối nay lại phải về muộn... tuyết tầm tã ... gió ầm ào, vi vút... chỉ đuợc mỗi cái là có tuyết nên trời vẫn sáng...
    Vừa chat với lão Chit, biết ở Anh thì chưa có tuyết, không biết ở Pháp, ở Hà Lan thì sao nhỉ
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 30/10/2002

Chia sẻ trang này