1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bg ơi, Chitto ơi và cả những bạn đang ở xa nữa... Nhanh về để còn offline với tụi mình ở nhà nha.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nhìn thấy cả mặt trăng và mặt trời cùng một lúc giữa ban ngày. Vừa đạp xe, vừa ngẩng đều nhìn trời, mấy lần suýt nữa ngoắc vào người đi cạnh. Kì lạ thật đấy. Nhìn đến lần thứ hai rồi mà vẫn còn thấy ngỡ ngàng. Dáng trăng gày, mảnh nhưng vàng rực tối qua đã mờ đi, nhường cho một vầng trăng nhạt nhoà, bên cạnh mặt trời sáng rực. Thầm nghĩ, ước gì người ở nhà được nhìn thấy hiện tượng này.
    Quynh
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic, thế mà mình không được nhìn thấy cảnh mà Tinyquynh thấy nhỉ.
    Chỉ thấy hôm qua trăng trên trời mảnh như một nét vẽ thoáng của ai đó nghiêng nghiêng.
    Cuối tuần dở hơi này, trời xấu quá. Đi xuống Nottingham thăm cô em thế mà trời mưa suốt. Mà đây gần biển nên mưa cũng là chuyện thường thôi, biết làm sao được. Nhưng chán chết.
    Tối nay chúng nó rủ đi xem Harry Porter đây. Cũng quấy.
    Hệ thống train của nó có chất lượng và số lượng cao thật. Nhìn cái station ở trung tâm thành phố mà hoa cả mắt chẳng biết phải làm gì, đi đâu tìm. Cũng may vớ đưọc một chú người Ấn Độ đi cùng đường. Nếu không cũng đến lạc giữa cái đống chằng chịt đường tầu và dầy đặc người ấy.
    Bố khỉ, cái bọn này chúng nó bắn pháo hoa suốt. Cứ chú nào có tiền là có thể mua pháo hoa bắn cho sáng nhà sáng cửa. Mà pháo hoa thì còn xấu hơn ở nhà mình đêm Giao thừa nhiều, lập loè vài quả, tung toé vài đám trên trời.
    Nhưng mà tiếng nổ thì to thế, làm người ta chẳng yên được.
    Ngoài kia thời tiết xấu quá. Chờ cô em không biết làm gì nên chui vào đây gõ linh tinh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 08/11/2002
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    tinyquynh sướng thật - ngắm trăng trông sao đã đời... bên này trời xấu quá... lúc nào cũng mòng mọng nước...ầng ậng... như chỉ chờ đổ sập xuống đầu thôi. Mà gió khiếp quá... rít ào ào... đập cái cửa nhà bên cạnh như muốn phát điên lên ý... mà thế quái nào mới có 4h30 chiều đã tối ập xuống rồi...đúng là như cái hũ nút...hic....
    Sắp đi xem Die another day rồi ...có ai định đi xem không nhỉ? mà tớ thấy bảo Harry phần 2 không hay bằng phần 1, có đúng không hả lão Chit
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão Bigdoremon này sao cũng thích xem Harry Porter cơ à ?
    Nhưng mà tớ chưa xem phần 1 thì làm sao biết là phần 2 có chán hơn hay không, chỉ biết là cũng thấy hay.
    Là bởi vì tớ đi xem cùng một đám rất đông các em be bé. Nếu ở HN thì các em ấy thuộc hội 85-89 của lão Big hết đấy.
    Mà hội Cinema nhà mình chắc cũng phải học các em ở đây thôi. Để đỡ tốn tiền, 14 cô cậu VNese (gồm cả Chitto) kéo đi xem ca muộn nhất, từ 23h30' (oẹ).
    Xem xong thì đã 2h sáng rồi. Rồng rắn lên taxi đi về. Bọn taxi đây cũng chả kém nhà mấy, cũng chạy lòng vòng để câu tiền, quái thai ra phết.
    Vào xem nhiều lúc cười nghiêng ngả. Nhưng một cái rất hay của nó mà lần đầu tiên được chứng kiến, đó là khi đến đoạn hay thì cả rạp vỗ tay rào rào tán thưởng, như xem ca nhạc vậy.
    Rồi cuối phim, khi cả trường Hogward vỗ tay chào đón lão Hagrid thì cả rạp cũng lại vỗ tay mừng rỡ, tạo thành một âm thanh rất vui, tiếng của phim lẫn vào của khán giả.
    Chơi đến mấy ngày ở Nottingham, rồi lại phải về thôi. Để tiếp tục một tuần mới.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đâu có nhiều trăng sao và nhiều thời gian như vậy để mình ngắm đâu. Chỉ thấy rất lạ thôi, Big ạ. Vì có phải ai cũng để ý và được nhìn những cảnh như thế đâu.
    Ở đây bây giờ cũng đang là mùa mưa. Mùa mưa mà buồn cười lắm, bao giờ buổi sáng nắng cũng rất đẹp, đúng kiểu mùa thu, đến khoảng chừng 10h là bất đầu thấy trời sầm sì, rồi cứ mưa lai rai suốt ngày, cũng chán lắm. Gió cũng nhiều và mạnh, đi xe dạp mà không có găng tay thì lúc xuống xe là cứ cứng đờ hết cả tay. Nhưng đúng là mặc dù nhiệt độ thì lạnh hơn ở nhà mình rất nhiều, mà mình lại không có cảm giác rét như ở nhà. Lạ thế.
    Hồi mới sang đây cứ thắc mắc tại sao dân ở đây da dẻ hồng hào đếnthế. bây giờ mới phát hiện ra là do gió. Quanh năm gió, đi xe đạp nhiều, thế nào má mình cũng hồng hào như họ cho mà xem, .
    Quynh
  7. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Anh Chitto lên Nottm mà ko liên lạc với Tvy nhé, trời mọi người đã đi xem Harry rồi á, hic thôi đành đi xem với hội khác vậy, chắc mọi người xem ở showcase nhà em ngay gần đấy mà ko ới một tiếng. À còn vụ đi Pháp thông tin mới nhất là hình như có mỗi 3 người VN đi thôi, it quá.
    TuongVy
  8. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Ở Warner Village thì giờ nào mà tiền vé chả giống nhau, cái chính là mua group ticket nên rẻ hơn thôi, xem buổi 23.30 mệt bở xừ
    Hôm trước thấy Uyên bảo là có bạn xuống chơi, hoá ra là anh Chitto

    ------------------------------------
    La Vecchia Signora -Campione d' Italia 2001/2002 - Scudetto n° 26
  9. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Harry Porter 2 chắc không hay bằng 1 đâu nhỉ?
    Quynh
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    big cũng chưa xem phim tinyquynh ạ!!! mới chỉ có lão Chit đi xem thôi - tường thuật phát, Chit nhở big mới xem mấy cái trailer thôi - nhưng mà trailer thì bao giờ chả hay . Hoặc 7X nhà mình có bác nào xem chưa??? cho xin cái mấy cái cảm nhận cái đi nào Nhưng mà thông thường thì phần hai của cái gì cũng không bằng phần một, kéo dài ra mà ...hi..hi...không bình loạn nhá, bà con
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body

Chia sẻ trang này