1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Này này, mấy đ/c kia đừng có cậy gần trung tâm văn hoá khoe khoang lung tung nhá. Híc híc, xem Harry Potter 2 rùi thì đừng có mà khoe chứ, thèm chít đi được

    Mickey Mouse
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì hì.
    Harry Porter hay lắm nhá. Nhất là mấy đoạn đi vào rừng nhé, hồi hộp chết đi được.
    Rồi đoạn cái mặt bức tượng mở mồm ra ấy.
    Cái cô bé ma chum tõm vào.... nước bắn tung toé.
    Sang đây vừa tròn một tháng rồi. Vừa mới hôm nào, giờ đã là đúng ngày 13 tháng 11. Và tuần sau, là ngày.....
    Sang đây vào mùa cây thay lá vàng. Đến giờ những cây lá vàng đã rụng khá nhiều. Nao nao buồn.
    Người ta nói nơi đây hay nói chuyện thời tiết cũng phải. Trong một ngày mà khi mưa, rồi lại nắng. Có lúc trời nắng rực rỡ mà vẫn mưa. Ngửa đầu lên nhìn trời thì thấy đám mây ngay trên đầu đang trút nước, mặt trời một bên vẫn toe toét đến nhức mắt.
    Rồi đêm trăng lên. Một chữ D sáng long lanh trên trời. Vài vì sao lấp lánh.
    Đêm nay trăng chỉ mờ mờ vì nhiều mây.
    Tuần nào mới sang trăng tròn vành vạnh. Tuần trước trăng mảnh như lá lúa. Giờ đã là mồng 9 âm rồi.
    Tối online, chỉ có có thêm lão Bigdoremon nữa. Giờ này mọi người đang ngủ hết. Nhớ lại cũng nhiều khi ở nhà viết bài lúc 3 giờ sáng.
    Không hiểu sao lại thấy trống rỗng thế này. Vậy là một tháng đã qua rồi đấy, mà hình như chưa làm được gì thì phải.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tối.
    Ông bạn ôm đàn guitar. Hai thằng nhìn nhau hát.
    "Quê hương là chùm khế ngọt
    Tuổi thơ con hái trên cành...
    "Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
    Nghe dịu nỗi đau của Me....
    Trong đêm tiếng đàn ấm làm sao.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hi ...hi ...bác Mickey cứ nói vậy...chứ tớ có được xem HP phần 2 đâu... đây là đang đòi Chitto kể cho biết thôi, nhở Chưa kịp xì tốp thì lão Chitto đã nhanh tay type lên rồi, thôi thì chịu vậy ...
    ...mọi khi giờ này vẫn có nhiều người duyệt web lắm, không hiểu sao hôm nay có mỗi 3 người - bigdoremon, Chitto và ai đó chưa login...hic... thấy nhớ mọi người quá. ...mà thôi, ngủ đi mai còn đi làm...
    ở đây trời vẫn mưa, lắc rắc đủ để biến lá cây đã rụng thành một hỗn hợp đặc sệt ... mấy đứa bảo nhau là nếu mà lỡ chân, trượt một phát thì thôi rồi Lượm ơi ... mưa ...mưa... vác cái máy tính leo lên tận tầng cao nhất của thư viện...chui vào cái ngăn sát cửa kính nhất ... và ...ngắm mưa ngoài trời... (lẩn thẩn quá )... hy vọng weekend này sẽ không mưa nữa ... rất hy vọng...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay về lúc trời vừa tối. Ông bạn đi chưa về.
    Ngồi trước vườn ngắm trăng. Đằng sau nhà là một mảnh vườn khá rộng toàn cỏ, bao quanh bởi những cây to, đã trụi lá trước mùa đông.
    Lúc đó lặng nhìn mà sao nhớ đến da diết tất cả.
    Lôi palm trong túi ra, và đã viết lên đó:
    "Trăng sáng quá. Một chiếc máy bay bay ngang đầu. Vườn tối lạnh. Đây đó vẳng tiếng của thành phố trong đêm. Cảm giác không khác gì ở nhà. Những buổi tối như thế này ở nhà mình thường làm gì nhỉ? Những cành cây trụi lá rung lên trong gió. Giá bây giờ là ở nhà hoặc ở đây có một người tri kỷ thì còn chuyện gì mà không nói được?
    Ánh trăng chiếu xuống nhàn nhạt giống như những khu vườn quê mình đã từng đến. Nhớ Ninh Bình, Cúc Phương, Yên Tử, Tam Đảo. Nhớ Phủ tây hồ ban đêm. Nhớ đê sông Hồng đầy trăng và gió. Nhớ bờ đê dài Bãi tre. Nhớ sông Đuống, nhớ cầu Phú Lương, nhớ biển Thiên Cầm. Nhớ những con đường Hà Nội, nhớ Hồ Gươm, cầu Long Biên, cầu Thăng Long những đêm nào đi dạo. Nhớ những đêm dancing ở hồ Thiền Quang. Nhớ con đường dài Phan Đình Phùng, nhớ đình Võng Thị, nhớ chùa Trấn Quốc nhớ cầu Thê Húc.
    Nhìn trăng lặng yên. Trăng ở nhà có sáng thế này, có lạnh thế này, có xuyên qua ngọn cây trụi lá thế này không? Sao lấp loáng rải rác. Những ánh đèn đều mờ cả. Chỉ còn trăng thôi. Và mình mình ngồi đây viết. Tưởng như nhìn được thấy mọi người thân thuộc. Tưởng như được nói chuyện với mọi người.
    Tối nay thứ năm mọi người đang làm gì? Giá có ai cùng ngồi đây với mình nhỉ. Lạnh quá. Lạnh vì cô đơn hay vì ánh trăng, vì gió run rẩy, vì một mình mình bơ vơ.
    Tiếng chim gì kêu thế? Giống ở nhà quá"
    Đến bây giờ trăng vẫn sáng, nhưng đã vạch một đường dài trên bầu trời.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, tuần sau mới được xem HP, cố đợi vậy. Hay lắm hả bác Chitto. Híc mỗi tội bên em 7,5 đồng một vé. Đắt thế không biết :(
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 5 , tôi và thằng bạn đã ghé vào cái quán café mà ngày nào vẫn còn cùng bác Chitto đến đó.Quán vẫn như xưa. Và hôn nay mỗi người lại đi một hướng.
    Không dám nhắc đến đậu phụ Hà Nội lúc này, chỉ sợ bác Chitto lại nhớ nhà hơn. Nhớ những đêm lang thang cùng bè bạn, ghé vào những quán cóc, để nghỉ chân , để nói những về những thứ linh tinh cùng cười , đùa vui bên bạn bè.

    thatwhy


  8. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    A Chitto đã đi học chưa mà lúc nào cũng thấy đầu óc thảnh thơi vậy? Thích nhỉ? Bọn em bên này giờ đang lo đua với natives bên này, chúng nó đã giỏi, method tốt lại còn chăm kinh khủng, chết mất thôi, hic hic đi du học sung sướng thế Không hiểu mọi người thế nào, hay tại em ... học mãi cũng chỉ đến thế????
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  9. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ khi đọc ' Những ngày đi xa...' mình mới biết Chitto đã ở tận trời tây xa xôi quá rồi... Thế mà trước khi vào đây, đọc tin nhắn mình cứ ngỡ là vẫn ở rất gần HN thôi, thậm chí tối hôm qua đi thăm các em bé mình vẫn hy vọng là sẽ gặp được chitto này, chị xương rồng này,...... Nhưng cuối cùng chẳng gặp ai cả, mình cũng đã tự nghĩ là chắc các anh chị có việc bận mà...
    Hà nội, sáng nay trời trở lạnh hơn... Từ thứ hai đến hôm qua, hôm nào trời cũng nắng vàng rực rỡ như là mùa hè vậy.... Mình thích Hà nội nhất là những hàng cây xanh ở đây... Toàn là một màu xanh thật bình yên.. Không phải là người Hà nội gốc không biết nhiều về Hà nội mình cũng chỉ biết yêu nó theo cách riêng của mình thôi....
    Tối hôm qua đi thăm các em bé về, mình cảm động và vui quá... Những ánh mắt của các em bé ở đó vẫn còn ám ảnh mình mãi.... Chúng nó thiếu tình cảm nên rất cần sự quan tâm của mọi người. Ánh mắt trẻ con vui mừng khi thấy bọn mình đến, ánh mắt mà mình thấy lạnh cả người... Mình cũng bất ngờ và thật sự cảm động khi nhìn thấy các bạn ở trong ' câu lạc bộ tháng năm...' có lẽ là sinh viên còn quá trẻ mà nói chuyện quan tâm đến bọn trẻ, cùng cuời với chúng.... Nhìn họ mình tin rằng cuộc sống vẫn còn tốt đẹp lắm... Khi về mình không dành lòng nhìn vào mắt bọn trẻ nữa......
    Hương hoa sữa trên đường Nguyễn Duy Hưng thơm quá, có lẽ chẳng có đâu có cây hoa như hoa sữa... Như thế mới đúng là Hà nội chứ ??? Trời hơi lành lạnh... Chỉ duy nhất có một điều mình hơn buồn là khi về thì mạnh ai người ấy đi, không hề chờ đợi nhau gì cả, mình đi cùng may mà cùng với 2 bạn mới lần đầu tham gia, bọn mình có lẽ là di sau cùng, đường tối om.... Cả nhóm đi cũng chỉ có 11 người thôi mà, không thể quan tâm đến nhau một chút hay sao... Mình luôn phải tự an ủi là có lẽ tại mình là người mới, chưa quen nhiều, có lẽ tại mình cũng không hoà nhập nhiều, nhưng mà dâu có cơ hội nào để mình nói chuyện cùng các bạn ấy đâu, có lẽ cùng tại mình một phần,....
    Dù sao thì buổi tối hôm qua, mình cũng rất vui,........... Thanks...
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Beatles - When I'm Sixty-Four
    When I get older losing my hair,
    Many years from now.
    Will you still be sending me a valentine
    Birthday greetings bottle of wine.
    If I'd been out till quarter to three
    Would you lock the door,
    Will you still need me, will you still feed me,
    When I'm sixty-four.
    You'll be older too,
    And it you say the word,
    I could stay with you.
    I could be handy, mending a fuse
    When your lights have gone.
    You can knit a sweater by the fireside
    Sunday mornings go for a ride,
    Doing the garden, digging the weeds,
    Who could ask for more.
    Will you still need me, will you still feed me,
    When I'm sixty-four.
    Every summer we can rent a cottage,
    In the Isle of Wight, if it's not too dear
    We shall scrimp and save
    Grandchildren on your knee
    Vera Chuck & Dave
    Send me a postcard, drop me a line,
    Stating point of view
    Indicate precisely what you mean to say
    Yours sincerely, wasting away
    Give me your answer, fill in a form
    Mine for evermore
    Will you still need me, will you still feed me,
    When I'm sixty-four.
    Lựa chọn mãi - không biết post bên Nhắn tin hay bên này... cuối cùng cũng quyết định được ...
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body

Chia sẻ trang này