1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi không vào 7x. Công việc, học hành bù đầu, bạn bè mất liên lạc 2,3 tháng là chuyện thường.Hình như cái mọi người gọi là nhịp sống công nghiệp đang chụp lên đầu mình thì phải.Tại HN, thèm lắm một bữa cafe hụi 7x mà sao thấy khó, online chỉ kịp lướt qua các bài mà không có thời gian post bài mới.Ngồi trong lớp học nghĩ tới hụi kem chợt chạnh lòng.
    Những ngày đi xa 7x (nếucó thể coi là vậy),hình như đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy( trừ mình)Nhưng, dù thế nào 7x vẫn luôn là chốn mà ai đã join một lần sẽ ko thể nào wên.
    gác công việc, bỏ học hành, ta về lại 7X chơi
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật có đi xa mới thấy nhớ. Nhớ HN, nhớ 7X... nhưng nhớ nhất vẫn là nhớ EM...
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  3. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học sương mù quá. Chưa bao giờ thấy suơng mù dày đặc đến vậy. Nghĩ thầm không biết ở Anh có nhiều suơng mù lắm không? Hả anh Chitto? Chỉ cách có máy mét trước mặt mà không thấy rõ người nào với người nào. Tự dưng thấy lạnh kinh khủng, dù mình mặc rất ấm rồi. Có phải vì thế mà người London nổi tiếng là cold không nhỉ. Võ đoán quá nhỉ?
    Cũng may là hôm nay là buổi học cuối cùng rồi. Tự giờ sẽ chỉ ở nhà hoặc ra thu viện ngồi học thôi. Bọn cùng lớp nhau nhao hẹn nhau đi 80s party. Bận học thế này có nên đi không đây.
    THực ra thì party là một nét văn hoá của sinh viên nước ngoài, có lẽ cũng nên thử tham gia cho biết.
    Quynh
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Định vào viết gì đó trong này song cứ type rồi lại xoá, hy vọng những gì mình có trong ngày hôm nay sẽ lại được coi là một điểm mốc!
    Chúc mọi người mạnh khoẻ, học hành tốt nhé!
    To Q only: Chưa join cái party nào của chúng nó à? Thử tí đi nhưng mà chán òm, bọn sinh viên bên này chúng nó cũng ... bụi như dân SV nhà mình ý thế nên nếu đi làm rồi chơi nhiều rối thì thấy những trò của chúng nó bên này lãng xẹt, hay là chỗ của X nó chỉ đến thế nhỉ? Thử đi rồi về tường thuật cho cả nhà nghe nhá! Have fun
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  5. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Hà nội mưa cả ngày... Ngoài trời toàn một màu xám buồn thôi. 5h30 về, mình đã phải đứng đợi dưới trời mưa gần 1h vẫn không thể lên đuợc xe.. Cuối cùng thì mình cũng lên được... Trời ạ ! đông ơi là đông, không thể thở được nữa.. Nhưng mà vui vì toàn là sinh viên cả.... Gió lạnh và mưa thế này làm cho mình nhớ đến những ngày học cấp 3.... Gần 20/11 trên đường đã thấy thật nhiều hoa tươi, mình cũng thấy vui hơn....
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ở nhà, lúc này đã sang ngày 20 tháng 11 rồi.
    Năm ngoái, vào lúc nửa đêm vẫn còn có người đến nhà.
    Nhưng năm nay khác rồi.
    Không biết có cô cậu sinh viên nào đến nhà không? Vì khi đi cũng không báo được cho ai hết. Chỉ sợ có một số người đến mà không gặp, thật vất vả, cũng như sinh nhật vừa rồi không ở nhà, đã làm nhiều người thất vọng.
    Các thầy cô ơi, mọi năm có bao giờ không đến thăm các thầy cô đâu, nhưng năm nay em không đến được.
    Trong trường tối dần, những ngọn đèn lấp lánh.
    Ở đây cũng chưa có nhiều sương đâu Tinyquynh ạ. Chỉ mỗi sáng dậy thấy lá cỏ đọng từng giọt đá nhỏ lóng lánh mới hiểu rằng đêm lạnh thế nào. Cả một bãi cỏ như được đính hàng triệu viên ngọc nhỏ trong suốt, trải dài đến tận cuối đường. Nhưng trên trời thì trong xanh. Mỗi sáng là như vậy đấy. Vẫn trong trẻo lắm.
    Còn đêm, CN vừa rồi đã có một đêm ngồi trên bus từ lúc 10h30 đến 12h, chạy vòng quanh thành phố. Cả tầng hai chiếc bus chẳng có ai, chỉ có mỗi một thằng Việt Nam ngồi nhìn ra ngoài, chỉ mong xe chạy mãi, chạy mãi.
    Nhưng xe không chạy mãi, mà vứt thằng đó xuống một bến đỗ tối mù, để nó đi bộ thêm một quãng dài nữa, vào đến phòng, vẫn còn thấy sao về sớm thế.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay lần đầu đi ra khỏi nhà khuya thế.
    Hai thằng ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng. Đi tìm box điện thoại.
    Cái box gần nhà hỏng không dùng được. Thế là cuốc bộ nửa km ra cái box tít đầu phố.
    Gọi về Khoa. Ông bạn gọi liền 5 cuộc mà chỉ nghe được, còn ở nhà không nghe thấy, dập máy, mất tiêu bao nhiêu công.
    Trong lúc đó, tranh thủ làm Đại tướng một tí. Chắc cả năm cũng chả có dịp làm tướng ở đây.
    Ông bạn hậm hực đi ra. Chui vào. Bấm số. Tít tít. Chờ mãi, bấm lại.
    Alô. Mừng quá. Cuối cùng đã nối được máy. Nói chuyện vội vàng.
    Những thông tin ngắn gọn: Khoa được Huân chương, Thầy được Nhà giáo Ưu tú, Bằng khen Thủ tướng, Thành lập khoa mới, bộ môn mới, cô bạn đồng nghiệp lấy chồng, cô khác thôi Đoàn trường, hai thằng sư đệ làm Đoàn tích cực, ông bạn đầu năm sau lấy vợ,.....
    ......
    Khổ ông bạn, vào, gọi đi gọi lại 5-6 lần nữa mà cũng chỉ nói được vài câu chúc. Cái điện thoại ở nhà củ chuối quá mà.
    Hai thằng đi về, đã gần 3 giờ rồi. Đường phố vắng tanh. Những ngọn đèn tự động bật lên trước cửa những ngôi nhà khi đi qua.
    Sáng và lạnh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    ... 20/11 ' Chúc mừng các thầy cô !!! '
    5h30 mình thức dậy, bài hát ' Bài ca người giáo viên nhân dân' trên tivi đã vang khắp nhà, mình lẩm nhẩm hát theo. Mình đã nghe bài này rất nhiều lần rồi mà lần nào mình cũng thấy có một cảm giác thật lạ, bâng khuâng và rất vui nữa... 6h45 mình chạy thật nhanh ra bến cho kịp xe buýt.. Cũng vẫn rất đông nhưng hình như ai cũng vui hơn.. Trên đường nhìn những em bé cầm những bó hoa ngộ nghĩnh làm mình cứ tròn mắt nhìn theo mãi....
    ' ... có những loài hoa thơm ngạt ngào sắc hương, loài hoa ấy, bài ca ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân....' bài hát cứ vang mãi trong tâm trí mình thôi...
    Chiều, cùng với chị Bình đi mua hoa đến thăm thầy.. Hai chị em cùng gói và nâng niu những bó hoa mình thấy vui vui....
    Mình cũng có hai bó hoa thật đẹp của cô cậu học trò mà mình dạy gia sư , mình ngạc nhiên quá thôi... Mình cũng được gọi là cô giáo cơ đấy ... Nhớ ngày nào khi mới bắt đầu dạy, nó đã làm mình tức đến phải khóc thế mà cuối cùng thì mình cũng thuần phục được. Mình đã từng rất buồn khi các bài kiểm tra của nó được điểm kém đến nỗi nó đã phải nói là ' Giá mà em được điểm cao thì chị sẽ không buồn như thế ..' Và từ sau đó cô học trò của mình đã không bao giờ để mình phải buồn vì các bài kiểm tra nữa. Bây giờ thì học trò có khi đã giỏi hơn cô giáo là mình rồi....
    Tối, trời vẫn lành lạnh một buổi tối Hànội tuyệt vời.. Trên đường những hàng hoa tươi vẫn rất đông người ....
    Đến nhà thầy, nghe thầy kể chuyện, nhớ lại thời học trò thủa nào, đứa nào cũng thấy xúc động.. Ai cũng tranh nhau ngồi gần thầy và kể chuyện cho thầy nghe...
    Mình yêu những ngày 20/11 như thế này... Không biết ở Anh có ngày nào như 20/11 không nhỉ ???........
  9. caspervietnam

    caspervietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài tâm sự của quý vị mà xúc động quá. Caspervietnam cũng mất liên lạc với mọi người gần nửa năm rồi, chẳng bít Chitto có còn nhớ ko?
    Quả là khi ở Hà Nội, chẳng thấy có cái wái gì hay ho. Đường phố thì đông đúc, bụi bặm, lại suốt ngày kẹt xe. Thời tiết thì sáng nắng trưa mưa, chiều nắng tối lại mưa tiếp. Ai ai cũng vội vàng, tất bật, gặp nhau chỉ kịp gật đầu...
    Giờ xa Hà Nội, thấy thèm được đứng hít bụi ở Ngã Tư Sở đến thế, thấy nhớ da diết một ly cafe nóng sực ở CafeThái đến thế... Lâu lâu lại mở ĐT ra đọc lại mấy tin nhắn cũ của cô bạn gái "anh nhớ mang áo mưa nhé"... Thấy mình không thể nào xa HN.
    Mà các bạn sướng hơn Casper nhiều. Casper vẫn ở VN thôi, nhưng là vùng sâu vùng xa. Đang làm dự án trong tận Tiền Giang, có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái máy vi tính, nói gì đến internet? Lâu lâu vô SG công tác, gấp mấy cũng tranh thủ online, thấy 7x giờ khác xưa nhiều quá.
    Mong sao 7x vẫn mãi như xưa...
    Chúc Chitto một ngày 20/11 tuyệt vời (muộn còn hơn không)
    Mong gặp lại các bạn offline một ngày gần nhất.
    Casper love KT
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Chào Caspervietnam - không biết Chit có nhớ bạn không??? (chắc là có đấy- lão này nhớ dai lém ) nhưng tớ thì vẫn nhớ bạn đấy. Lần gặp bạn đầu tiên là khi tham gia vào đi Làng Canh hồi tháng 4 năm ngoái - gặp trên cái sân chùa Thất Lục ý sau đó cũng có mấy lần nữa... nhưng chưa lần nào nói chuyện dông dài cả ... mà Casper còn ở đó lâu không vậy??? Tết có về không ??? nếu được thì lại ofline cùng nha
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body

Chia sẻ trang này