1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Nhớ) Những ngày đi xa

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đã là tháng cuối cùng của năm.
    Hôm trước lên trung tâm thành phố đã thấy không khí Noel tràn ngập.
    Cả phố toàn những cửa hàng bán đồ Giáng Sinh, vô vàn những món quà nhỏ, chocolate, những chiếc tất len rất to để bỏ quà vào đó, những đồ trang trí cây thông, những tấm thiếp, những chiếc kẹo to đùng. (Những ai có nick có chữ sweet thì chắc mê tít).
    Trước đài phun nước là một cây thông cao mười mấy mét rườm rà. Cây có sức sống khiếp thật, đã đứng đó từ giữa tháng 11, cho đến tận cuối năm, mà vẫn xanh tươi, dù đã bị cưa gốc. Xung quanh cây chưa có đồ trang trí và đèn màu, nhưng cũng đã khá nhiều dây hoa.
    Một bên kia là ông già Noel cao 4-5 mét lừng lững. Mọi người hớn hở hơn....
    Cũng chiều đó, ngồi trong nhà nhìn qua chiếc cửa kính rộng suốt từ sàn đến trần, ra khu vườn đầy cỏ đang chìm dần trong bóng tối. Những cành cây đã trụi hết lá vẽ lên trời.
    Lại như những chiều khác, ngồi hát các bài hát đến trong đầu : Tình yêu trên dòng sông quan họ, trên quê hương quan họ, Thái Bình quê ta......
    Chiều, cảm nhận về chiều sâu đến nỗi tưởng như bị hút vào đó không thể nào ra được. Ánh sáng chuyển màu dần, lặng dần, nhoà đi. Rồi những cành cây không còn rõ nét nữa, mà thành một màn tối.
    Tiếng đàn của ông bạn cũng thôi, cũng không còn hát nữa.
    Chỉ còn học hơn một tuần nữa là nghỉ Noel.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi Huế về đến giờ tâm trạng mình đã ổn hơn một chút, chẳng còn nước mắt mà khóc mà buồn nữa.Thế mà hôm nay loạng quạng thế nào lại click vào cái mail đó, rồi nước mắt lại lăn dài trên má.
    Sao cái con người mình nó lại nhu nhược đến thế nhỉ. Bao nhiêu quyết tâm khi ở Huế đâu rồi?
    Bạn bè hỏi "Định sinh nhật thế nào?". "Còn sinh với chả nhật cái gì. Tao ko có sinh nhật sinh nhẽo gì hết. Tao chán SN rồi". "Mày điên à. Chỉ ăn nói vớ vẩn là giỏi. Ko làm gì thì bọn tao cũng đến". "Đến chả có gì tiếp bọn mày đâu". "Ờ thế nghĩa là ko muốn nhận quà tặng chứ gì? Càng đỡ lục tốn".
    Ôi bạn bè. Sao mình thấy yêu chúng nó đến thế. Nhưng sao vẫn thấy cô đơn kinh khủng giữa biển người mênh mông này.
    Hà Nội ơi,.....hãy ôm ta vào lòng.....hãy xoá hết trong ta những kỷ niệm buồn, hãy đón nhận ta, hãy làm tươi mới cuộc sống của ta,.......như Huế đã từng làm được trong mấy ngày qua..............
    Hà Nội ơi.........đừng để ta chơi vơi trong những ký ức xưa cũ thế này........Hãy xoá sạch những dấu ấn dù khó phai kia đi dùm ta.......hãy cho ta biết nhiều buổi bình minh thật đẹp như ta đã từng lặng đi khi ngắm bình minh trên đèo Hải Vân.
    Bình minh..............và những ngày mới nối nhau...............
    Noel.......Và Tết...............Cái lạnh của mùa đông lẩn quất đâu đây.........
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi
    Bring your love to me. I will lay my head on your shoulder
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    To XR: Sao buồn thế chị ơi??? Em sẽ ko nhắc gì ko hỏi chị tại sao đâu vì như thế có thể em sẽ làm chị thấy buồn hơn!!! Nhưng mà thôi ... dũng cảm lên nhé, em tin chị là người như thế, đôi khi tạm thờ ơ với cuộc sống cũng là một giải pháp tích cực đấy!!!
    ---------------------------------------------
    Giờ đã là tháng 12, không khí Noel ở đây cũng như anh Chitto kể vậy, tràn ngập đường phố, cửa hàng , cửa hiệu... Ngay ở trong lớp học của X cũng có một cây thông nhỏ với những gói quà tượng trưng xinh xinh được đặt trang trọng trên bàn giáo viên, một chiếc bít tất đỏ treo trên góc bảng .. cũ mèm vì như chúng nó nói đây là của thừa kế DEA Droit des Affaires từ trước đây 2 khoá để lại, trông dễ thương thế ... Đến giữa tuần sau là lớp X sẽ tạm dừng tất cả các cua học để nghỉ Giáng sinh, cả lớp đang rục rịch chuẩn bị một Soirée Carnival, đứa nào cũng háo hức tìm chủ để, mình cũng tò mò ra trò vì bọn chúng nó ở đây rất thông minh, rất biết tổ chức ba cái loại hội hè như thế này, X chắc xin làm chân đi phát affiches quá, sẽ dán khắp nơi trong Amphi, trong KTX, trong các DEA, DESS, Maitrise ... DEA của bác VNHL thế nào cũng có dán đấy hì hì ở đâu nhở để iem còn đến "cảng cáo" đây, ko có free đâu, bán vé tuốt tuột để quyên tiền tháng 1-2003 cả lớp sẽ đi Paris công tư tác kết hợp hì hì
    Thôi X phải đi về đây, hôm nay có cua đến tận 19h hic hic, nghỉ Noel sớm cũng chẳng sung sướng gì, còn bao nhiêu việc liên quan đến học hành phải làm hic
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
  4. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật đi chợ, thấy ở góc Shopping center có một ông già Noel ngồi ở góc, trẻ con xếp hàng lũ lượt, chờ đến lượt được vào chụp ảnh cùng. Buồn cười thật, có đứa thì vuốt râu, có đứa thì hỏi quà ông già Noel, rồi còn cưỡi lên lưng hươu nữa. Bọn nó tranh nhau ngồi lên lòng ông già Noel để chụp ảnh. Lúc đi qua, mình ước gì mình cũng nhỏ như tụi nó, để có được cái cảm giác lần đầu tiên được biêt đến ông già Nôel thực sự như thế nào.
    Quynh
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, sắp Noel rồi đấy.
    Nhớ Noel ngày nào, có người chúc mình "Noel năm sau vui vẻ thật sự", nhưng từ đó đến nay, chưa có Noel nào là vui vẻ thực sự cả. Mỗi lần Giáng sinh là một lần say bí tỉ để quên đi cái được gọi là "vui vẻ thật sự".
    Liệu năm này có phải là một ngoại lệ???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Wow...sắp Noel rồi đây... Noel này chắc là tớ sẽ lang thang ở Hollywood không biết có gì vui vẻ không nhỉ... hồi hộp quá... ... hy vọng là nó sẽ thú vị và hay hơn nhiều so với Noel cách đây hai năm ... lúc đó, cả 4 anh em rất hý hửng được đón Noel ở nước ngoài ... cuối cùng thì nó vắng teo, buồn hiu hắt vì cũng giống như Tết của Việt Nam, tất cả tụi Tây đều quây quần với gia đình ... chả ai quan tâm đến khách nước ngoài cả
    Lớp tớ thì chả có không khí gì của Noel cả ... chắc là vì đang trong tuần kết thúc semester , ai ai cũng lo cày cho xong ... chắc fải đến hết tuần sau mới lo ăn chơi được.
    hic... nhiều bài quá.. I'm going slightly mad
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    SG cũng đang tràn ngập không khí Noel trên mỗi con đường, mỗi cửa hiệu, những cây thông đầy màu sắc, lung linh đèn màu, nhạc giáng sinh vang lên khắp nơi, ngoài đường bày bán đầy những đồ trang trí cây thông, hang đá, quần áo, thú nhồi bông, trời ơi sao mà náo nức thế. Chỉ đến khi ngày Noel đến thật rồi thì mới thấy buồn, cái cảm giác hẫng hụt, thiếu vắng, cô đơn cứ tràn ngập trong lòng. Noel-sinh nhật, thêm một tuổi, thấy tiếc nuối nhiều thứ chưa kịp làm và những điều đã trôi qua, những người không bao giờ còn gặp mặt.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Sau một tuần mưa phùn lạnh lẽo của mùa đông, tuần này Hànội lại bừng tỉnh trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè.. Mọi người đều cười bảo ' mùa đông gì mà nóng như mùa hè vậy ...' Thời tiết Hà nội thật là đỏng đảnh.....
    Mình đi ra ngoài đường và luôn cố gắng mỉm cười để quên đi những chuyện buồn. Tuần này bận quá thôi, học hành , công việc nhiều lúc căng thẳng qúa chỉ muốn vứt hết đi thôi và đến một nơi nhiều đồng cỏ xanh mướt.... Tối hôm qua mình mới vào mạng được một chút, có nhiều tin mới quá, cũng chỉ kịp lướt qua... rồi vội gọi điện cho cô bạn rủ mai đến cafe 7x ' đi đi lần này hay lắm sẽ có nhiều người đấy cả chị XRồng, landai, chị yến nữa đấy.... Mình đã quảng cáo thế, không hiểu sao mình vẫn nghĩ là sẽ gặp chị XRồng......
    6h15 mình đã có mặt ở quán nhưng vẫn chưa thấy các anh chị đâu cả. 6h30 chị XR, chị yến,.. đến mình đã tròn mắt nhìn chị mãi ... Sau chuyến đi xa, chị gầy quá thôi... Có bao nhiêu lời muốn nói nhưng rồi cũng không nói được... Nghe chị Yến kể về công tác xã hội, mình phục chị quá... Chị thật nhỏ bé lại bận rất nhiều công việc vậy mà lúc nào cũng tham gia công tác xã hội cũng giúp đỡ những em bé gặp khó khăn,..... Cả chị Landai nữa .....
    Tối hôm nay, mình đã cười và có cảm giác thật ấm áp......
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    XIM học có vẻ sướng nhỉ. Tụi lớp tớ thì đang học như điên vì phải thi trước Noel (tuần sau thi rồi). Chẳng thấy hội hè gì cả. Tớ cũng chỉ loanh quanh từ nhà tới trường, từ trường tới chợ, từ chợ về nhà nên cũng chẳng biết không khí Noel ở đây nó thế nào nữa.
    Oh don't take it all to heart
    It's only fools - they make these rules
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    VNHL có vẻ bận rộn thế à.
    Mình ở đây thì ngày kia có bài test, còn đâu thì sang năm mới có. Cho nên bây giờ vẫn chơi, thế có chết người không. Hình như toàn thế, từ trước đến giờ, không phải là nước đến chân mới nhẩy mà là nước đến cổ mới học bơi kia.
    Cuối tuần vừa rồi có chuyến đi đến xứ Wales. Gọi là xứ Walé, nhưng thực ra là một nước, có hệ thống chữ viết khác hoàn toàn với England. Đến bây giờ mới biết.
    Swansea là thành phố nằm bên bờ biển. Nhưng cũng có ra được biển đâu cơ chứ, chỉ nhìn thấy biển, xám ngắt, lặng lờ dưới những đám mây mù mờ mịt. Biển chẳng có sóng, trải dài một màu ảm đạm.
    Thành phố nhỏ, một quả đồi lớn chắn trước biển. Không có nhà cao tầng, trung tâm thành phố đơn giản và bình yên. Những khu nhà 2-3 tầng liên tiếp, tạo một cảm giác như dàn trải mãi mà không có điểm dừng.
    Lại một đồng chí về nhà ăn Tết. Chẳng cảm thấy gì. Dù sao cũng tha được một đống những thứ không thể mang lên máy bay được, mang về nhà.
    Bến xe buồn. Chuyến xe đi chỉ có 14 người. Chuyến về chỉ có 3 người trên xe. Mình, ông bạn, cũng chẳng nói chuyện gì.
    Lặng nhìn ra phong cảnh trải dài hút mắt hai bên đường.
    Hòn đảo này là một vùng đồi liên tiếp, xen kẽ. Đồi không cao, mà bềnh bồng như một mặt hồ khổng lồ, đang úa đi trong màu sắc của mùa đông.
    Những cánh đồng cũng uốn lượn theo những triền đồi như thế. Cỏ mọc xanh xanh, hoặc nâu xám cuối mùa. Những cuộn rơm tròn lăn lóc khắp nơi. Màu sắc một gam lạnh lẽo, thay đổi mà cũng như nguyên sơ nhạt nhẽo.
    Trời nhiều mây quá. Ngồi trong xe nhìn những giọt nước nhỏ chảy dài bên ngoài, tách ra rồi hợp lại trên lớp kính rộng, thấy như sự lan toả của không gian bỗng hợp lại đây.
    Vài nhà thờ cổ nằm bên đường cạnh một nghĩa trang mấp mô những cây thập ác. Ánh đèn lửa chập chờn khi trời tối.
    Hình ảnh của những bức tranh cổ hiển hiện ngay đây. Cành cây cổ thụ chằng chịt cuối trời. Những cây cao thẳng tắp trơ trọi.
    ...........
    Hết tuần này là nghỉ Noel rồi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này