1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ nhung nhiều ngưòi, có tốt hay không hả các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrionTihon, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OrionTihon

    OrionTihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung nhiều ngưòi, có tốt hay không hả các bạn?

    Mình đã có người yêu rồi. Nhưng mình vẫn có cảm giác trống vắng. Dường như người yêu hiện tại chưa thể bù đắp cho mình những tình cảm mà mình đã mất ở cuộc tình đầu tiên. Dường như đòi hỏi về tình cảm của mình nhiều quá. Mình làm quen rất nhiều bạn gái. Tất nhiên là chỉ mức độ bạn thân. Mình khám phá ra rằng, ở mỗi con người ấy, điều có 1 đặc điểm đáng yêu, làm cho mình cứ nhớ mãi. Điều này làm cho mình càng ngày càng tệ. Mình ưóc gì có 1 người con gái có những điểm đáng yêu như vậy. Rõ ràng là mình biết điều này không thể. Mình sợ gần gũi voi những người bạn này, mình sẽ xao lãng tình cảm với người yêu của mình mất.
    Tình cảm của mình thật là lạ. Mình có thể đối xử tốt với tất cả người này. Người nào cũng với 1 tình cảm đặc biệt. Mình có thể giúp họ,tâm sự với họ tình cảm của mình, tặng họ những món quà, chỉ mong họ được vui.
    Các bạn nghĩ sao? Tình cảm như vậy có nên tiếp tục hay không?
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bạn mắc 1 hội chứng đó là đa tình. Tôi nghĩ đàn ông hầu như ai cũng đa tình, nhưng họ khác nhau ở cách là đa tình trongt ư tưởng hay trong cả hành động...... bạn thì.. rõ là trong đâu rùi... nếu 1 người con trai có người yêu nhưng vẫn đối xử galang và tốt bụng với almost other girls thì ko fải xấu.. trái lại tôi rất thích 1 người như thế, một người luôn ga lăng với phụ nữ nói riêng và bạn bè nói chung... luôn muốn các cô ấy được vui.. tôi thực sự ko khoái mấy anh chàng chỉ biết galăng với mỗi GF còn với những người khác thì ki bo, tính toán, ko nhiệt tình...... còn nhiểu cái để nói về những người như thế nhưng tôi ko thích nói... vì tôi thích mẫu người còn lại hơn. Tuy nhiên bạn nên xác định rõ tình cảm mình dành cho cô gf là thế nào.. nếu yêu cô ấy thì hãy cho cô ấy niềm tin rằng: .. với bạn cô ấy luôn là No1.. dù bạn có làm gì.. tốt với cái girls khác.. nhưng bạn chỉ yêu mình cô ấy. ko hề có í... lăng nhắng. Và cũng nên cho các cô gái khác.. việc bạn quan tâm đến họ là bản chất tốt của bạn chứ bạn đã có GF rùi.. để bạn khỏi mang cái tiếng thằng cha đa tình... hờ hờ.. mặc dù có thể đó là sự thật 100%
    chúc bạn luôn vui vẻ cùng GF và các girls khác
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bì?nh thươ?ng mà? bàc, cứ thẮy gài 'èp ngoà?i 'ươ?ng, dù? gf̣p 1 hay và?i lĂ?n là? tui nhớ hẮt, heh he he
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tui có vẻ giống bạn này, luôn tìm thấy ở những người con trai xung wanh những điểm rất đáng yêu và đáng wý, chỉ khác là tui chưa có người iu -> điều này cũng ko làm tui suy nghĩ nhiều.
    Tui nghĩ thực ra đó cũng là chuyện bình thường và điều đó xảy ra hầu hết với mọi người, điều wan trọng là bạn fải nhận ra những nét đáng yêu trong cô bạn gái của mình, rùi có thể làm 1 phép so sánh nho nhỏ (của riêng bạn thui), bạn sẽ thấy rằng người iu của bạn hơn hẳn những cô bạn đó. Hay khi nhìn thấy những cô gái kia, bạn hãy nhớ lại rằng mình đã có người iu và tại sao mình lại yêu cô ấy đến thế. Chúc bạn thành công!
  5. Xe_Ko

    Xe_Ko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, tớ có vợ rồi mà vẫn còn có mấy cô thích (mặc dù biết là mình đã bị đeo gông ), mà khổ nỗi cô nào mình cũng thấy đáng yêu . Thôi cứ kệ, trước mắt cứ đối xử tốt ("trong sạch") với mọi người đã
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bác Oriontihon quả là chân thật và cũng quả nhiên đã đưa ra một chân lý đúng cho đa số đàn ông , kể cả Toi . Có cảm tình nhiều không có gì đáng sợ . Sợ là ngày nào đó nhìn đàn bà không thấy có gì đáng để yêu nữa thế mới tiêu .
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    người yêu trước của bác chắc sâu đậm lắm...em cũng thế...mối tình trước của em cực kì nhiều kỉ niệm em ko quên được....khi so với hiện tại em thấy ko thể nào bằng....nhưng đã là quá khứ phải quên đi....sống hết lòng vì hiện tại...
    còn chuyện gặp ai cũng đối xử tốt thì bình thường...bản chất ga lăng của đàn ông là thế mà....đừng cảm thấy tội lỗi vì điều đó....trừ khi nào bác ga lăng quá rồi mấy em đền đám = tình cảm hoặc những....hành động...(thân mật chẳng hạn )....lúc đấy bác ko tỉnh táo....lúc đấy mới ...chết
  8. OrionTihon

    OrionTihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi..hi..mấy bạn hiểu mình quá chừng. Lazy8110 nói mình đa tình co vẻ đúng hơn hết á. Mình có cảm giác là tiếp xúc, làm quen với phái nữ dường như là dễ dàng hơn cánh đàn ông. Hổng biết mình có máu DÊ hông nữa ( mình cũng tuổi con DÊ nè.. ). Những người con gái mà mình quen đều để lại trong tâm trí mình 1 hình ảnh khó quên, dù khoảnh khắc này xảy ra trong tíc tắc. Dù gì mình cũng đã co người yêu rồi. Cryingbabe oi, mình cũng đã làm phép tính rồi chứ bộ. Cuối cùng là người yêu mình là No.1. Nàng yêu mình một cách tuyệt đối, tin tưởng mình như tin mặt trời thì mọc ở hướng Đông. Mình cũng yêu lắm, không hề lừa dối. Nhưng mình vẫn cảm thấy cắn rứt là ty không trọn vẹn cho 1 người. Nếu sau này nàng biết được thì sẽ ra sao. Như vậy là không công bằng. Nếu đổi lại là mình, thì mình sẽ không chấp nhận như vậy.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Nhưng mình không dấu nỗi cảm giác khi ở gần người con gái khác. Hiện giờ mình không ở gần người yêu, vì phải di công tác xa, mà ở gần người con gái khác. Nhưng lúc buồn, cô đơn. Mình thèm được 1 bờ vai, một mái tóc ngả vào lòng mình. Mình đã không gặp trở ngại gì hết. Khi đó mình cảm thấy ấm áp, được an ủi nhiều lắm.
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Mình mong người yêu mình hiểu. Muốn nàng hãy thường xuyên tâm sự với mình nhiều hơn. Nhưng mình không thích ép buộc người khác, cũng không thể nói được lí do với nàng là tại sao mình muốn vậy. Bạn trecont cũng nói đúng đó. Có lẽ mối tình đầu khiến cho mình luôn đòi hỏi 1 sự đầy đủ về mặt tình cảm. Thiếu 1 khắc cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Có phải con trai tham lam là thế không ???
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế con trai lão nào cũng đa tình à. Tệ thật.
    </FONT>[/sign]
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 07/11/2005
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tốt nếu chỉ dừng lại ở đó.
    Không vì mấy em gái không bao giờ chịu chỉ dừng lại ở đó.

Chia sẻ trang này