1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ nhung nhiều ngưòi, có tốt hay không hả các bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OrionTihon, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    ư
    Hưc hưc, tỏằ> câng bỏằi anh iu rỏng "anh nên quan tÂm tỏằ>i em nhiỏằu hặĂn, nên tÂm sỏằ vỏằ>i em nhiỏằu nhiỏằu hặĂn nỏằa"
  2. cayot

    cayot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết tình cảm của mình là thật?MÌnh vừa thích 1 thằng 2 tuần xong lại chán chán,thích thằng khác,nhiều lúc nghĩ sao mình lại thích nó,chả hiểu gì cả
  3. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hey,chuyện của bác cũng giống hệt em,ko sai 1 tẹo nào luôn,hết hồn.Cuối cùng bác biết kết quả ra sao ko,người yêu em ko chịu đc đã chia tay với em,mọi người đều nói là em lăng nhăng,những cô gái kia thì cũng chỉ coi em là bạn,vì họ cũng có chung 1 nhận xét,em lăng nhăng,có thể tình cảm của bác là thật,nhưng ko ai hiểu cho bác như vậy đâu.Trước sau gì cũng có chuyện xảy ra đấy bác ah`,tỉnh táo lại đi,đừng làm người yêu bác phải đau khổ,đừng lặp lại những sai lầm giống em.
    Kenshin
  4. lakaty

    lakaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có cảm giác mình thật là quá tệ. Luôn luôn thường trực sự ghen tuông với người mình yêu, lúc nào cũng muốn người ấy chỉ nhớ, chỉ biết đến có riêng mình thôi. Nhưng bản thân mình vẫn đối xử tốt và có tình cảm với người khác. (Amen, lạy Chúa là tất cả các điều đó không hiển hiện trên trán con. Chàng mà biết được thì chỉ có nước....)
    Mình tự biện minh cho mình rằng tất nhiên con người chứ có phải gỗ đá đâu, mình còn phải sống với xã hội với biết bao mối quan hệ nữa chứ. Chắc không phải riêng mình mà ai cũng vậy, và đôi khi ngồi một mình ngẫm nghĩ, thấy mình có thể sẵn lòng tha thứ cho cái sự ngoại tình trong tư tưởng này, miễn là nó chỉ dừng ở mức độ tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng mà không đi xa hơn. Thực ra ai chẳng có những giây phút ngoài người yêu, (hoặc sau này là chồng là vợ). Thế đã có ai từng nắm tay một người nào khác ngoài người yêu của mình mà thấy trái tim mình cứ xao xuyến mãi không. Thú thực là đã có lần như thế, và sau đó cảm thấy có lỗi quá với họ, tự hứa phải kìm nén lòng mình. Có thể tại tình yêu của mình lâu k nuôi nấng nên nó còi cọc đi, hoặc tình yêu để lâu nên nguội lửa dần?
    Dù nói gì thì nói, phải luôn luôn tự bảo mình phải set priority cho người yêu, còn các anh khác thì chỉ là "gia vị" của cuộc sống thôi, còn "cơm" vẫn phải là món chính chứ!
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [size=4]Bạn rất giống tôi đấy, mặc dù tôi là........ phụ nữ. Tôi cũng không hiểu cuối cùng thì người đàn ông mà tôi cần là người như thế nào (?) Nhưng thú thật, đối diện trước những người đàn ông, với những cá tinh hay ho về nhiều mặt, tôi không giấu được xúc động, Thậm chí có những trường hợp, thật lòng, tôi thấy tiếc vì không có nhiều thời gian khám phá họ..... Nhưng rồi, chỉ một thời gian, tự tôi chán. Không phải vì những người đàn ông đó họ trở nên nhạt nhẽo, mà vấn đề là ở bản thân tôi, tôi không còn hứng thú nữa........... Dường như, chưa người nào làm tôi thấy thoả mãn, dĩ nhiên là về mặt trí tụê và xúc cảm mà thôi. Tôi có xu hướng chờ đợi một người đàn ông đủ nhạy cảm để chinh phục được mình. Nhưng càng tìm, tôi càng thấy rằng, mình sẽ càng......... vấp váp nhiều mà thôi.. Tôi biết làm gì đây? Ai cứu được tôi không?[/size=4]
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lạ nhỉ. Tớ tưởng tình trạng này chỉ tồn tại ở tuổi mới lơn thôi chứ nhỉ?
    Tớ thì rất thích đàn ông đẹp trai, vui tính, giỏi dang, galăng. Cứ gặp anh nào như thế ngoài đường là tinh thần tớ lại phấn chấn trong vòng 2-3 phút. Lúc nào được nói chuyện trực tiếp và nhìn vào mắt 1 anh đẹp trai là tớ thấy yêu đời lạ. Nhưng khi về tới nhà là tớ quên tuốt luốt, chẳng bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là thấy dễ thương hay nhớ nhung.

Chia sẻ trang này